Nữ chính hạng A châm ngòi "hủy diệt" đoàn phim: Hết bỏ vai lại còn làm mình làm mẩy gây chia rẽ ekip!

OtakuCute00

New member
8cc256483cc4e51e3f35.png


Mấy ai biết ở hậu trường, nữ chính này đích thực là cơn ác mộng khiến hàng loạt ekip trằn trọc ngay giữa ban ngày.

7360ed00e18dc60b6784.png


Ơ hay, làm nghệ sĩ mà mắc hai thứ bệnh: một là mất ngủ, hai là bệnh "ngôi sao"...

Thật ra không có "người ta" nào nói đâu nha, mình nói vậy để dẫn vào story về nữ chính drama sau đây thôi! Luôn xây dựng hình tượng ngọc ngà, hiền lành trên màn ảnh, nhưng mấy ai ngờ ở hậu trường, chị này đích thực là cơn ác mộng khiến hàng loạt ekip tiếng tăm phải trằn trọc ngay giữa ban ngày luôn.

Hết đoàn này đến đoàn khác chỉ biết ngáp ngắn thở dài, truyền tai nhau những câu chuyện chứng kiến chiêu trò "ăn vạ", phùng mang trợn má của nữ chính trên phim trường. Đến mức khi sản phẩm cuối cùng ra lò thì chẳng ai dám tin, còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ hư ảo ấy chứ...

717a164de5626fe3aad0.png


Từ thời sinh viên đã bắt đầu "phát bệnh"

Nữ chính nổi tiếng từ lâu rồi, tạm gọi là có tài nguyên kha khá ở mảng truyền hình. Tuy nhiên thói khó ưa của chị này đã thành hình từ những tháng ngày học đại học rồi đó. Lúc ấy giống như các bạn học cùng lứa, nữ chính cật lực đi casting, chủ động xin đóng phim chứ có mấy ai biết tên mà mời.

Nhờ nụ cười tỏa nắng, ngoại hình thanh xuân phơi phới mà nữ chính thành công lấy lòng đạo diễn A, xem như có miếng bánh ngọt đầu tiên của sự nghiệp. Nhưng plot twist đây rồi: có lần một anh bạn trong nghề rỉ tai, nữ chính đột nhiên chộp giật, còn 10 ngày nữa phim đóng máy thì bỏ chạy sang đoàn khác, rồi cắm cọc ở đó luôn không về. Ủa, kiểu gì?

Đoàn của đạo diễn A mất diễn viên nên đành trì hoãn trên dưới 1 tháng, áp lực chồng chất đến xanh mặt nên "bái bai" luôn nữ chính đến bây giờ.

Vụ "mất đồ" bí ẩn khiến cả đoàn nội chiến

Rồi nữ chính nhờ một loạt vai truyền hình mà nổi cộm trong giới, dần dần có trong tay không ít vai diễn màn ảnh rộng. 4 năm trước, cô đóng chính trong dự án phim tiên phong của đạo diễn nổi tiếng hàng đầu. Thế nhưng "ngựa quen đường cũ", và chú ngựa này lại bắt đầu "ngứa móng" hành hạ đoàn phim lên bờ xuống ruộng.

Theo thông tin chỉ "người trong vòng" biết, đoàn phim của B đang sinh hoạt bình thường thì nữ chính lao ra hét lớn, bảo là bị mất đồ. Nữ chính còn mạnh dạn không thua gì Conan, bảo biết ai là thủ phạm. Cơ mà đến khi mọi người xúm đến hỏi han, nữ chính trái lại ậm ờ, đến mất đồ gì cũng chẳng hé môi. Bruh???

Nữ chính cứ như người đàn bà mất gà trong truyện cổ tích, chỉ khác là ít ra trong truyện người ta còn biết ả mất gà, còn nữ chính ngoài đời chưa thấy mất gì ngoài mất... lòng người khác (!). Rồi vụ án mất cắp bị bỏ lửng, thủ phạm không tìm thấy, đoàn phim lại nổ ra "nội chiến ngầm", người này nghi kị người kia khiến tiến độ quay phim trì trệ hết cả nấc.

Đòi ngồi hạng thương gia, không thì... về nhà đi con

Vụ án mất cắp "ủa gì, ai biết đâu?" trôi vào lãng quên, đến khi phim quay xong thì bệnh "ngôi sao" của nữ chính vẫn thừa cơ tái phát. Có vị đồng nghiệp kể lại, nữ chính lần này dọn hẳn game lên trên không.

Trong khi đoàn phim đặt toàn bộ vé máy bay hạng thường thì nữ chính đòi ngồi hạng thương gia, còn rộng lượng xin thêm cho trợ lý một "slot" nữa chứ. Lần này vì đã quá "mịt mủi", ekip đạo diễn B lạnh mặt bảo ngồi thì ngồi, không ngồi thì ngồi... xe đò về nhà, khỏi đi theo nữa. Savage vãi! Lúc này nữ chính mới chịu an phận, không đôi co yêu sách nữa.

Đó chỉ là một vài trong số những lần nữ chính "phát bệnh" khiến các ekip phim lao tâm khổ tứ. Nữ chính còn khiến đạo diễn tiếng tăm C ghét ra mặt, hay nhà làm phim D né lẹ sau lần hợp tác sóng gió.

Ngựa già vẫn "háu đá"?

Có câu tục ngữ nào về ngựa nữa không nhỉ? "Ngựa non háu đá"? Nữ chính không còn là "ngựa non" nữa đâu, sau nhiều năm chinh chiến trong nghề cũng đã an cư, lập nghiệp rồi. Nhưng cái tính "háu đá" dường như vẫn còn đó, và rồi sớm hay muộn mọi chuyện sẽ bị ai đó can đảm phơi bày ra ánh sáng, chỉ cần một tiếng nói mớm mồi mà thôi... ☕

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top