Chị em ơi, nữ chính Kim Da Mi trong Tầng Lớp Itaewon của anh "phó chủ tịch" Park Seo Joon vừa chào sân tập 3 mà chất ngất luôn á!
Giữa lúc Crash Landing on You đang hot rần rần thì bên đài jTBC lại có "tân binh" Itaewon Class đánh úp không kém đâu nha! Không chỉ được gặp lại "phó chủ tịch" Park Seo Joon yêu dấu, mà còn được chứng kiến màn debut phim truyền hình của Kim Da Mi nữa. Sau vai diễn ám ảnh kinh hoàng trong The Witch: Part 1. The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo), lần này cô nàng comeback với vai Jo Yi Seo - và phải nói là không làm anh em thất vọng tí nào!
1. Nữ sinh "chị đại" IQ 162: Vừa học giỏi vừa chơi bá đạo, ai dám cạnh tranh?
Giữ nguyên vibe "bất cần" từ Sát Thủ Nhân Tạo, Jo Yi Seo xuất hiện đã "giật spotlight" ngay! Là một influencer đình đám trên MXH, mọi động thái của cô nàng đều viral khủng khiếp. Sau cameo thoáng qua ở tập 1, tập 3 đã để Kim Da Mi flex hết độ điên của nhân vật này - và chắc chỉ có "anh hạt dẻ" Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) mới cầm cương được thôi!
Jo Yi Seo chính là chuẩn nữ chính kiểu "love-hate relationship" của phim Hàn mà! Học giỏi top 1, nhưng cũng là "tay chơi" hàng đầu trường. Đúng là kiểu học sinh mà thầy cô vừa muốn khen vừa muốn... "xử" đó! Tập 3 còn sốc hơn nữa khi cô nàng thẳng tay tát luôn mẹ của kẻ bắt nạt mà mình vừa bóc phốt - savage quá trời!
Trước đó, mẹ kẻ bắt nạt còn đến dọa dẫm và tặng Jo Yi Seo một cái tát ngay lần đầu gặp mặt. Sở hữu đủ combo để làm thiên thần, nhưng cậu bạn thân Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) đành phải gọi cô nàng là... ác quỷ thôi!
Chưa kể lần gặp thứ hai, Jo Yi Seo còn khiến quán của Park Sae Ro Yi phải đóng cửa tạm nữa chứ!
2. Bệnh tâm lý chạm đúng nỗi đau của gen trẻ: Không tìm thấy ý nghĩa sống
Điểm đặc biệt khiến Jo Yi Seo khác hẳn các nữ chính khác là cô nàng mắc chứng "rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Đoạn tâm sự với bác sĩ tâm lý ở tập đầu để lại nhiều suy ngẫm lắm:
"Ước gì thế giới này diệt vong đi cho rồi, cuộc sống này phiền lắm! Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, đoán trước được hết. Học hành để vào trường tốt, lớn lên gặp người đàn ông tốt rồi cưới. Cố gắng, cố gắng mãi... Thực ra ai cũng có thể thành công nếu chịu làm việc điên cuồng thôi mà. Phiền không?"
Khi kể chuyện chán đời với Park Sae Ro Yi, cô nhận về câu trả lời cực gắt: "Thấy phiền thì chết đi". Nghe hơi harsh nhưng lại khiến Jo Yi Seo tỉnh ngộ: mình đang "drama queen" quá đà rồi!
Rồi trên cầu, cô lại tâm sự với Jang Geun Soo: "Cậu nghĩ sao nếu như không được sinh ra? Mọi người đều già rồi chết, nhưng vẫn phải học, làm việc đủ thứ cho đến chết. Mệt không?"
Câu nói này phần nào phản ánh áp lực của giới trẻ bây giờ, dù nó hơi tiêu cực từ góc nhìn của một người mắc bệnh tâm lý. Cô nàng cũng thuộc típ thích "soi" chuyện người khác nhưng lại không cho ai "soi" mình nha!
3. Nữ chính chuẩn K-drama: Có nam chính để crush, có bạn thân rich kid để friendzone
Dù sao đây vẫn là phim Hàn, nên drama tình cảm không thể thiếu rồi! Dù chênh nhau đến 10 tuổi (Jo Yi Seo 18, Park Sae Ro Yi gần 30), nhưng cả hai lại hợp nhau đến lạ khi cùng đối đầu với thế giới đầy mưu mô này.
Còn người bạn thân duy nhất của Jo Yi Seo lại là Jang Geun Soo - em trai của kẻ gây tai nạn giết bố Park Sae Ro Yi năm xưa là Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun). Cậu bạn thân crush cô nàng nhưng chỉ ăn "friendzone" thôi. Với mối quan hệ phức tạp này, anh em đang hóng drama tiếp theo lắm đây!
Preview tập 4 đã thấy Jo Yi Seo có vẻ thiên vị Park Sae Ro Yi rồi, vậy drama tình tay ba sẽ ra sao đây?
Liệu màn báo thù sẽ kinh hoàng đến mức nào giữa hội này?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Có nè. Phim quá hay luôn ấy
Không đâu, phim không hợp gu tôi
Nguồn: kenh14.vn