Ngập tràn màu sắc mùa hè và twist "giật mình" liên tục!
Ngay từ khi MV "Có không giữ mất đừng tìm" bắt đầu "thả thính", cư dân mạng đã chia phe rõ rệt luôn. Một bên thì khen Trúc Nhân visual đỉnh, bảnh bao phát hờn, bên kia thì tò mò chờ xem anh sẽ "chơi lớn" như nào để vượt qua thành công của "Sáng mắt chưa".
"Mọi người vẫn thấy Nhân trào lộng, hài hước mà mọi người lại chưa được thấy nhiều khía cạnh khác của Nhân. 'Có không giữ mất đừng tìm' cũng là một Trúc Nhân hóm hỉnh, vui nhộn nhưng lại chững chạc hơn, điềm đạm hơn. Nếu mọi người để ý ca từ của bài hát không quá chua ngoa, đanh đá hay ẩn dụ. Ngược lại, nó rất thẳng thắn, mạnh mẽ đúng kiểu của một người đàn ông trưởng thành. Và Nam đã hỗ trợ Nhân thể hiện được sự nam tính đó rất tốt", Trúc Nhân tâm sự.
Không chỉ táo bạo trong cách dàn dựng bản phối và ca từ cân bằng giữa "vibe" hài hước lẫn trưởng thành, MV còn flex luôn phân cảnh 300 dancers cực hoành tráng và bắt mắt!
Phải nói là sự đồng đều và kỷ luật từ 300 dancers kết hợp với "cú rơi" tính toán từng li từng tí trong bản phối đã tạo nên hiệu ứng cực mạnh về cả nghe lẫn nhìn. Cảnh Trúc Nhân rơi xuống, giơ tay theo nhịp với mọi người, rồi 300 người cùng nâng 2 nhân vật xoay quanh bàn đầy bánh kem - ấn tượng phô mai que luôn! Theo Trúc Nhân chia sẻ, hình ảnh này tượng trưng cho dấu chấm hết của tình yêu mà mình đã từng tôn thờ.
Plot twist đỉnh cao: Được Trúc Nhân "giấu kín" từ đầu đến phút 89, danh tính nữ chính hóa ra lại là Miu Lê! Không những hết mình "cosplay" thành người-yêu-cũ-bám-dai kinh điển, Miu Lê còn sẵn sàng lăn xả ở siêu nhiều phân cảnh để thể hiện đủ mọi khía cạnh của "người yêu cũ". Chemistry của Miu Lê và Trúc Nhân từ nhà hàng, hồ bơi, thang máy, nhà bếp... đã tạo nên màn rượt đuổi tình yêu thú vị và hài hước nhất V-pop tháng 5 rồi đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn