Sau vai diễn không mấy thành công trong "Bão ngầm", liệu Cao Thái Hà có thể "lội ngược dòng" với "Trại hoa đỏ" sắp ra mắt không nhỉ?
"Trại hoa đỏ" là dự án phim dài tập đầu tay của đạo diễn Victor Vũ, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li. Phim kể về một vụ án mạng siêu bí ẩn xảy ra tại một trang trại - nơi gia tộc họ Quách từng rất "xịn sò" một thời. Với 8 tập phim, các bạn sẽ được "mở hàng" những sự kiện bí ẩn và âm mưu truyền kỳ, chắc chắn sẽ có nhiều twist bất ngờ lắm đây!
Không chỉ là lần đầu thử sức với phim dài tập, đạo diễn Victor Vũ còn "chơi lớn" khi trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như Trâm Anh đảm nhận vai nữ chính luôn. Á quân The Face 2018 với nét mặt góc cạnh siêu đặc biệt này sẽ hóa thân thành Vỹ - một cô gái tuy trông mong manh nhưng thực ra mạnh mẽ vô cùng, một bà mẹ đơn thân với quá khứ đầy đau thương nhưng khi cần sẽ "bung sức" cực mạnh!
Suốt quá trình quay phim, Trâm Anh được đạo diễn Victor Vũ cùng ekip, đặc biệt là nam chính Quốc Huy support và chỉ dẫn nhiệt tình lắm. Là diễn viên mới lần đầu tham gia một tác phẩm trinh thám kịch tính, cộng thêm phải quay ở vùng núi non hoang vu, nên tinh thần của cô bạn cũng bị ảnh hưởng không ít đâu nhé!
"Trại hoa đỏ" cũng đánh dấu màn comeback của Cao Thái Hà với một nhân vật hoàn toàn mới - một người phụ nữ lam lũ ở vùng sâu vùng xa. Chị chia sẻ khi nhận được lời mời từ đạo diễn Victor Vũ vào vai Vân, chị đã đồng ý ngay lập tức luôn, dù phải xáo trộn cả lịch trình quay phim và kinh doanh. Vân là người phụ nữ khao khát tình yêu thương nhưng lại bị phản bội, bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân bế tắc khiến cô ấy luôn chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt. Nghe mà thương luôn á!
Cao Thái Hà còn "thổ lộ" rằng dù đã từng đóng nhiều cảnh "nóng" rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi thực hiện các phân cảnh trong "Trại hoa đỏ". Tuy nhiên, nhờ ekip xử lý góc máy và ánh sáng cực kỳ nghệ thuật, nữ diễn viên đã cảm thấy thoải mái hơn và hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. Thế là ổn rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn