Chị Bùi Thị Hà Thu, chiến sĩ công an và cũng là nguồn cảm hứng sống mãnh liệt cho cộng đồng bệnh nhân ung thư với tinh thần lạc quan phi thường, đã qua đời ở tuổi 33 sau 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư di căn
Suốt thời gian qua, chị đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong hành trình điều trị trên mạng xã hội, truyền năng lượng tích cực đến vô số người. Đặc biệt, câu chuyện "hai lần tự chụp ảnh thờ" của chị đã từng gây xúc động mạnh
Chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992), từng công tác tại Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chị phát hiện bệnh khi mới 27 tuổi, lúc con trai chỉ mới 10 tháng tuổi thôi.
Bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn sang phổi và não. Đối mặt với tiên lượng xấu, chị từng chuẩn bị sẵn ảnh thờ, tổ chức sinh nhật sớm cho con. Nhưng tình yêu thương con đã trở thành động lực siêu mạnh để chị kiên cường chiến đấu
Sau Tết 2023, bệnh tình chuyển biến nặng, chị phải xin nghỉ việc. Từ giữa năm 2024, chị không thể rời giường, phải thở ôxy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Ung thư di căn phổi, não, xương khiến u vú loét, hoại tử, chân bị liệt, phổi yếu dần, gần như không thể trò chuyện vì ho liên tục.
Năm 2024, chị Bùi Thị Hà Thu đã làm lay động trái tim biết bao người khi chia sẻ về hành trình chống ung thư cùng mong muốn để lại cho con trai "bộ sưu tập ký ức về mẹ" - khuôn mặt, hơi ấm và tình yêu vô bờ bến. Suốt hàng trăm chuyến xe từ Sơn La vào Hà Nội, qua nhiều lần cấp cứu, chị vẫn kiên trì giữ lấy hy vọng ấy
Chị cảm nhận thời gian có thể không còn nhiều nhưng vẫn không ngừng cố gắng từng ngày. Với chị lúc đó, ký ức về mẹ chính là món quà quý giá nhất dành tặng con trai trong tương lai. Chị hy vọng con sẽ nhớ khuôn mặt, hình dáng, hơi ấm và tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.
Chị mong con lớn lên mạnh mẽ, biết yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một đời bình an
Trong suốt 6 năm, chị đã trải qua gần 100 đợt hóa trị, 20 mũi xạ trị, hai lần điều trị u não bằng gamma knife, cùng vô số lần cấp cứu. Có lúc đau đớn, mệt mỏi tưởng chừng như muốn buông xuôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến con, chị lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục.
Khi tế bào ung thư di căn phổi, não và xương, chân liệt khiến chị chỉ có thể nằm một chỗ và thở ôxy, nữ chiến binh vẫn không từ bỏ
Tháng 9 này, trước khi ra đi, chị vẫn chia sẻ trên Facebook về nỗi nhớ thương con trai vừa lên lớp 2, áy náy vì không thể dự lễ khai giảng cùng con.
"Mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng về sớm với em" - chị viết. Lúc đó, cân nặng của chị chỉ còn 38 kg.
Nguồn: soha.vn
Suốt thời gian qua, chị đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong hành trình điều trị trên mạng xã hội, truyền năng lượng tích cực đến vô số người. Đặc biệt, câu chuyện "hai lần tự chụp ảnh thờ" của chị đã từng gây xúc động mạnh
Chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992), từng công tác tại Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chị phát hiện bệnh khi mới 27 tuổi, lúc con trai chỉ mới 10 tháng tuổi thôi.
Bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn sang phổi và não. Đối mặt với tiên lượng xấu, chị từng chuẩn bị sẵn ảnh thờ, tổ chức sinh nhật sớm cho con. Nhưng tình yêu thương con đã trở thành động lực siêu mạnh để chị kiên cường chiến đấu
Sau Tết 2023, bệnh tình chuyển biến nặng, chị phải xin nghỉ việc. Từ giữa năm 2024, chị không thể rời giường, phải thở ôxy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Ung thư di căn phổi, não, xương khiến u vú loét, hoại tử, chân bị liệt, phổi yếu dần, gần như không thể trò chuyện vì ho liên tục.
Năm 2024, chị Bùi Thị Hà Thu đã làm lay động trái tim biết bao người khi chia sẻ về hành trình chống ung thư cùng mong muốn để lại cho con trai "bộ sưu tập ký ức về mẹ" - khuôn mặt, hơi ấm và tình yêu vô bờ bến. Suốt hàng trăm chuyến xe từ Sơn La vào Hà Nội, qua nhiều lần cấp cứu, chị vẫn kiên trì giữ lấy hy vọng ấy
Chị cảm nhận thời gian có thể không còn nhiều nhưng vẫn không ngừng cố gắng từng ngày. Với chị lúc đó, ký ức về mẹ chính là món quà quý giá nhất dành tặng con trai trong tương lai. Chị hy vọng con sẽ nhớ khuôn mặt, hình dáng, hơi ấm và tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.
Chị mong con lớn lên mạnh mẽ, biết yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một đời bình an
Trong suốt 6 năm, chị đã trải qua gần 100 đợt hóa trị, 20 mũi xạ trị, hai lần điều trị u não bằng gamma knife, cùng vô số lần cấp cứu. Có lúc đau đớn, mệt mỏi tưởng chừng như muốn buông xuôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến con, chị lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục.
Khi tế bào ung thư di căn phổi, não và xương, chân liệt khiến chị chỉ có thể nằm một chỗ và thở ôxy, nữ chiến binh vẫn không từ bỏ
Tháng 9 này, trước khi ra đi, chị vẫn chia sẻ trên Facebook về nỗi nhớ thương con trai vừa lên lớp 2, áy náy vì không thể dự lễ khai giảng cùng con.
"Mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng về sớm với em" - chị viết. Lúc đó, cân nặng của chị chỉ còn 38 kg.
Nguồn: soha.vn