Chiều 5/7, người dân Thanh Hóa xếp hàng dài để tiễn đưa Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển về nơi an nghỉ cuối cùng. Một huyền thoại sống đã ra đi, để lại bao tâm tư trong lòng người ở lại
Từ sáng sớm, bà con khu phố và người dân địa phương đã có mặt đông đủ tại nhà số 310 Trường Thi (phường Hạc Thành) để tiễn biệt bà Ngô Thị Tuyển. Không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động bao trùm khắp nơi.
Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể với sự có mặt của gia đình, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Linh cữu bà được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hóa).
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đến thắp hương, bày tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn của bà với dân tộc.
Sự ra đi của anh hùng Ngô Thị Tuyển thực sự là mất mát lớn không chỉ với gia đình mà còn với cả xứ Thanh. Bà không chỉ là biểu tượng của lòng gan dạ trong chiến tranh, mà còn là người phụ nữ bình dị, gần gũi, sống đầy nghĩa tình với mọi người xung quanh.
Ông Trần Thanh Hùng (cựu sĩ quan Hải quân) xúc động chia sẻ: "Chúng tôi là thế hệ sau của chị Tuyển, nhưng mỗi lần nghe chị kể về sự khốc liệt của trận chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng mới thấy sự gan dạ, anh dũng của các thế hệ đi trước. Giữa mưa bom bão đạn của không quân Mỹ mà chị cùng đồng đội vẫn không nao núng, dũng cảm tải đạn, đưa bộ đội, cứu chữa các chiến sĩ bị thương. Tôi vô cùng cảm phục ý chí và tinh thần của chị Tuyển cùng các đồng đội".
Điều đặc biệt là dù mang danh hiệu anh hùng, bà Tuyển không bao giờ khoe khoang về chiến công của mình. Bà sống lặng lẽ, giản dị, chan hòa với mọi người, luôn giữ phẩm chất mộc mạc của bộ đội Cụ Hồ
"Ngày còn sống, bà luôn nói với chúng tôi rằng cuộc đời được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Dù là anh hùng nhưng bà Tuyển sống rất giản dị, quan tâm đến hàng xóm láng giềng, ai đau ốm bà cũng đi thăm" - người hàng xóm lâu năm của gia đình chia sẻ.
Với thế hệ trẻ hiện nay, câu chuyện về anh hùng Ngô Thị Tuyển không chỉ là ký ức chiến tranh xa xưa, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt lên mọi giới hạn. Những huân huy chương cao quý mà bà được nhận chính là minh chứng cho những công lao to lớn đó
Chị Nguyễn Lan Hiền (trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) xúc động: "Qua những tư liệu lịch sử và lời kể của các thế hệ cha ông, chúng tôi rất cảm phục tinh thần, sự gan dạ của anh hùng Ngô Thị Tuyển và coi đó là tấm gương để thế hệ trẻ tiếp bước".
Về cuộc đời anh hùng Ngô Thị Tuyển:
Bà sinh năm 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ của tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.
Đầu năm 1965, Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã trở thành một trong những mục tiêu bị không quân Mỹ bắn phá ác liệt nhất.
Ngày 4/4/1965, vừa hoàn thành nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp chiếc tàu hải quân yêu cầu giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Bà không ngần ngại xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ dù máy bay địch đang quần thảo ngay trên đầu
Và đây là khoảnh khắc huyền thoại: Khi đoàn xe tiếp đạn vừa tới, bà lại xung phong vác đạn. Gặp 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau mà bộ đội, dân quân dùng thuổng bật không được, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển với thân hình chỉ 42kg đã ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg (gấp đôi cân nặng cơ thể!), vượt qua đê, chuyển ra bờ sông để tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu. Nghe mà kinh ngạc luôn á!
Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Nguồn: soha.vn
Từ sáng sớm, bà con khu phố và người dân địa phương đã có mặt đông đủ tại nhà số 310 Trường Thi (phường Hạc Thành) để tiễn biệt bà Ngô Thị Tuyển. Không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động bao trùm khắp nơi.
Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể với sự có mặt của gia đình, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Linh cữu bà được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hóa).
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đến thắp hương, bày tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn của bà với dân tộc.
Sự ra đi của anh hùng Ngô Thị Tuyển thực sự là mất mát lớn không chỉ với gia đình mà còn với cả xứ Thanh. Bà không chỉ là biểu tượng của lòng gan dạ trong chiến tranh, mà còn là người phụ nữ bình dị, gần gũi, sống đầy nghĩa tình với mọi người xung quanh.
Ông Trần Thanh Hùng (cựu sĩ quan Hải quân) xúc động chia sẻ: "Chúng tôi là thế hệ sau của chị Tuyển, nhưng mỗi lần nghe chị kể về sự khốc liệt của trận chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng mới thấy sự gan dạ, anh dũng của các thế hệ đi trước. Giữa mưa bom bão đạn của không quân Mỹ mà chị cùng đồng đội vẫn không nao núng, dũng cảm tải đạn, đưa bộ đội, cứu chữa các chiến sĩ bị thương. Tôi vô cùng cảm phục ý chí và tinh thần của chị Tuyển cùng các đồng đội".
Điều đặc biệt là dù mang danh hiệu anh hùng, bà Tuyển không bao giờ khoe khoang về chiến công của mình. Bà sống lặng lẽ, giản dị, chan hòa với mọi người, luôn giữ phẩm chất mộc mạc của bộ đội Cụ Hồ
"Ngày còn sống, bà luôn nói với chúng tôi rằng cuộc đời được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Dù là anh hùng nhưng bà Tuyển sống rất giản dị, quan tâm đến hàng xóm láng giềng, ai đau ốm bà cũng đi thăm" - người hàng xóm lâu năm của gia đình chia sẻ.
Với thế hệ trẻ hiện nay, câu chuyện về anh hùng Ngô Thị Tuyển không chỉ là ký ức chiến tranh xa xưa, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt lên mọi giới hạn. Những huân huy chương cao quý mà bà được nhận chính là minh chứng cho những công lao to lớn đó
Chị Nguyễn Lan Hiền (trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) xúc động: "Qua những tư liệu lịch sử và lời kể của các thế hệ cha ông, chúng tôi rất cảm phục tinh thần, sự gan dạ của anh hùng Ngô Thị Tuyển và coi đó là tấm gương để thế hệ trẻ tiếp bước".
Về cuộc đời anh hùng Ngô Thị Tuyển:
Bà sinh năm 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ của tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.
Đầu năm 1965, Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã trở thành một trong những mục tiêu bị không quân Mỹ bắn phá ác liệt nhất.
Ngày 4/4/1965, vừa hoàn thành nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp chiếc tàu hải quân yêu cầu giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Bà không ngần ngại xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ dù máy bay địch đang quần thảo ngay trên đầu
Và đây là khoảnh khắc huyền thoại: Khi đoàn xe tiếp đạn vừa tới, bà lại xung phong vác đạn. Gặp 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau mà bộ đội, dân quân dùng thuổng bật không được, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển với thân hình chỉ 42kg đã ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg (gấp đôi cân nặng cơ thể!), vượt qua đê, chuyển ra bờ sông để tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu. Nghe mà kinh ngạc luôn á!
Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Nguồn: soha.vn