KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ôi trời ơi, số tiền này nhiều đến mức mấy máy đếm tiền phải đầu hàng luôn á!
## Từ công nhân bị sa thải đến "big boss" đa cấp
Tháng 8/2025, một clip ngắn vài giây viral rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc khiến netizen xứ tỷ dân há hốc mồm. Cảnh quay bên trong một căn hộ tầng 11 ở chung cư thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh cho thấy hàng chục thùng giấy và tủ đồ chất đầy tiền mặt xếp chồng cao ngất Căn hộ nhìn cũng bình thường thôi, chứ không sang chảnh gì, nhưng số tiền bên trong lên tới 200 triệu NDT (hơn 770 tỷ đồng) - con số làm ai cũng phải "ủa" cả lên!
Hoá ra clip này ghi lại vụ án từ năm 2017, liên quan đến đường dây đa cấp siêu to khổng lồ do công an Thẩm Dương phá. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền nói trên tại nhà của chị Chu, 46 tuổi, quê ở Thiết Lĩnh.
Việc đếm tiền kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi 3 cái máy đếm tiền bị hỏng vì... quá tải luôn Cuối cùng phải huy động tận 3 xe bọc thép mới chở hết số tiền này về đồn.
Theo điều tra, chị Chu từng là công nhân ở một nhà máy địa phương. Từ đầu những năm 2000, khi nhà máy cổ phần hoá, chị nghỉ việc và thất nghiệp dài hạn. Sau đó chị làm thêm part-time rồi chuyển sang "tự kinh doanh".
Những người quen kể lại, cuộc sống của chị Chu dần thay đổi rõ rệt. Từ một người bình thường, chị bắt đầu flex hàng khủng, shopping ở các mall mà không cần hỏi giá, mỗi lần quẹt mấy chục nghìn NDT như chơi Chị còn sở hữu toàn xe xịn như Mercedes hay Maserati.
Khi có người hỏi về nghề nghiệp, chị Chu tự nhận mình là CEO một công ty kinh doanh mỹ phẩm cao cấp, giá mỗi bộ sản phẩm lên tới hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện, chị hay nhắc đến "mô hình kim tự tháp" hay "tuyển dụng thành viên" - những keyword nghe là biết ngay đa cấp rồi!
Chưa hết, chị còn khoe thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm (khoảng 7,7 tỷ đồng) và mua nhà cho bố mẹ. Nhưng đằng sau vẻ thành công đó lại là một đường dây lừa đảo quy mô cực lớn.
Đầu tháng 12/2017, thông tin công an thu giữ 200 triệu NDT tiền mặt tại nhà chị Chu lan truyền khắp nơi, khiến hội bạn bè choáng váng. Nhiều người nói không thể tưởng tượng nổi chị có thể cất giấu số tiền khủng đến vậy ngay trong nhà
## Đường dây đa cấp 100.000 người bị triệt phá
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng công bố chi tiết chuyên án. Đây là một đường dây đa cấp hoạt động cực rộng, trải dài tại 25 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tính đến khi bị bắt, cảnh sát đã gọi gọn 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt (hơn 1.400 nghìn tỷ đồng) , cùng nhiều tang vật khác như sổ sách, máy tính, 12 xe ô tô và 5 căn hộ.
Trùm cuối của đường dây này là anh Mạnh, 61 tuổi, quê Hà Bắc. Chị Chu được xác định là một trong những "tay chân đắc lực" trong hệ thống.
Theo kết quả điều tra, chỉ trong vòng 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 10/2017, đường dây này đã phát triển tới 100.000 thành viên, với tổng số tiền huy động ước tính khoảng 600 triệu NDT (hơn 2.300 tỷ đồng)
Thủ đoạn của nhóm này không mới nhưng vẫn "câu" được siêu nhiều người. Cụ thể, mỗi người muốn tham gia phải nộp 3.900 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để thành "hội viên". Đổi lại, họ được hứa hẹn thu nhập tối thiểu 150.000 NDT mỗi năm (hơn 570 triệu đồng). Thêm nữa, khi mời thêm người mới vào, member sẽ được nhận tiền thưởng.
Chính những lời hứa hẹn ngon lành nhưng phi thực tế này đã khiến hàng chục nghìn người "sập bẫy" dễ dàng. Mô hình hoạt động kiểu kim tự tháp, lấy tiền người sau trả cho người trước, phình to chóng mặt trong thời gian ngắn.
Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập bằng chứng, ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai tại nhiều địa phương như Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu.
Chiến dịch diễn ra nhanh gọn lẹ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng chủ chốt, trong đó có cả anh Mạnh và chị Chu. Sau đó, chuyên án tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan.
Bài học rút ra: Thấy đâu hứa hẹn lợi nhuận "khủng" mà không rõ nguồn gốc thì nên suy nghĩ kỹ nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
## Từ công nhân bị sa thải đến "big boss" đa cấp
Tháng 8/2025, một clip ngắn vài giây viral rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc khiến netizen xứ tỷ dân há hốc mồm. Cảnh quay bên trong một căn hộ tầng 11 ở chung cư thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh cho thấy hàng chục thùng giấy và tủ đồ chất đầy tiền mặt xếp chồng cao ngất Căn hộ nhìn cũng bình thường thôi, chứ không sang chảnh gì, nhưng số tiền bên trong lên tới 200 triệu NDT (hơn 770 tỷ đồng) - con số làm ai cũng phải "ủa" cả lên!
Hoá ra clip này ghi lại vụ án từ năm 2017, liên quan đến đường dây đa cấp siêu to khổng lồ do công an Thẩm Dương phá. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền nói trên tại nhà của chị Chu, 46 tuổi, quê ở Thiết Lĩnh.
Việc đếm tiền kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi 3 cái máy đếm tiền bị hỏng vì... quá tải luôn Cuối cùng phải huy động tận 3 xe bọc thép mới chở hết số tiền này về đồn.
Theo điều tra, chị Chu từng là công nhân ở một nhà máy địa phương. Từ đầu những năm 2000, khi nhà máy cổ phần hoá, chị nghỉ việc và thất nghiệp dài hạn. Sau đó chị làm thêm part-time rồi chuyển sang "tự kinh doanh".
Những người quen kể lại, cuộc sống của chị Chu dần thay đổi rõ rệt. Từ một người bình thường, chị bắt đầu flex hàng khủng, shopping ở các mall mà không cần hỏi giá, mỗi lần quẹt mấy chục nghìn NDT như chơi Chị còn sở hữu toàn xe xịn như Mercedes hay Maserati.
Khi có người hỏi về nghề nghiệp, chị Chu tự nhận mình là CEO một công ty kinh doanh mỹ phẩm cao cấp, giá mỗi bộ sản phẩm lên tới hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện, chị hay nhắc đến "mô hình kim tự tháp" hay "tuyển dụng thành viên" - những keyword nghe là biết ngay đa cấp rồi!
Chưa hết, chị còn khoe thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm (khoảng 7,7 tỷ đồng) và mua nhà cho bố mẹ. Nhưng đằng sau vẻ thành công đó lại là một đường dây lừa đảo quy mô cực lớn.
Đầu tháng 12/2017, thông tin công an thu giữ 200 triệu NDT tiền mặt tại nhà chị Chu lan truyền khắp nơi, khiến hội bạn bè choáng váng. Nhiều người nói không thể tưởng tượng nổi chị có thể cất giấu số tiền khủng đến vậy ngay trong nhà
## Đường dây đa cấp 100.000 người bị triệt phá
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng công bố chi tiết chuyên án. Đây là một đường dây đa cấp hoạt động cực rộng, trải dài tại 25 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tính đến khi bị bắt, cảnh sát đã gọi gọn 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt (hơn 1.400 nghìn tỷ đồng) , cùng nhiều tang vật khác như sổ sách, máy tính, 12 xe ô tô và 5 căn hộ.
Trùm cuối của đường dây này là anh Mạnh, 61 tuổi, quê Hà Bắc. Chị Chu được xác định là một trong những "tay chân đắc lực" trong hệ thống.
Theo kết quả điều tra, chỉ trong vòng 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 10/2017, đường dây này đã phát triển tới 100.000 thành viên, với tổng số tiền huy động ước tính khoảng 600 triệu NDT (hơn 2.300 tỷ đồng)
Thủ đoạn của nhóm này không mới nhưng vẫn "câu" được siêu nhiều người. Cụ thể, mỗi người muốn tham gia phải nộp 3.900 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để thành "hội viên". Đổi lại, họ được hứa hẹn thu nhập tối thiểu 150.000 NDT mỗi năm (hơn 570 triệu đồng). Thêm nữa, khi mời thêm người mới vào, member sẽ được nhận tiền thưởng.
Chính những lời hứa hẹn ngon lành nhưng phi thực tế này đã khiến hàng chục nghìn người "sập bẫy" dễ dàng. Mô hình hoạt động kiểu kim tự tháp, lấy tiền người sau trả cho người trước, phình to chóng mặt trong thời gian ngắn.
Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập bằng chứng, ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai tại nhiều địa phương như Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu.
Chiến dịch diễn ra nhanh gọn lẹ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng chủ chốt, trong đó có cả anh Mạnh và chị Chu. Sau đó, chuyên án tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan.
Bài học rút ra: Thấy đâu hứa hẹn lợi nhuận "khủng" mà không rõ nguồn gốc thì nên suy nghĩ kỹ nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn