Nữ CEO 36 tuổi sốc nặng khi phát hiện nhiễm HIV, chồng thở dài: "Đã nhắc mãi mà cứ bảo lo xa quá"

Ai cũng tưởng sống healthy thế này thì chắc kèo rồi, nhưng plot twist đời thực đôi khi còn twist hơn cả phim

1c0296407343edcb1e22.jpg


Chị Linh, 36 tuổi, là CEO cấp cao tại Trung Quốc với lifestyle chuẩn chỉnh không chê vào đâu được. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, ngủ đúng giờ, tập yoga đều đặn, còn chăm chỉ làm nail và chăm da định kỳ nữa chứ. Nhìn từ ngoài vào thì chị là goals của lối sống lành mạnh mà ai cũng muốn học theo. Thế nhưng một báo cáo khám sức khỏe đã đập tan tất cả: kết quả xét nghiệm HIV của chị dương tính

Lúc nhận kết quả, chị Linh suy sụp luôn tại chỗ, cãi liên tục với bác sĩ rằng mình sống trong sạch, không có mối quan hệ nào nguy hiểm cả, hoàn toàn không hiểu sao mình lại nhiễm HIV. Chồng chị đi cùng vừa lo lắng vừa bất lực, thừa nhận đã nhắc nhở chị chú ý đến những chi tiết này nhiều năm nay, nhưng chị cứ nghĩ anh "lo xa" quá và cứng đầu không nghe

95ec311f0ab356723ad8.png


Điều gây shock nhất trong vụ này là nhiều người vẫn nghĩ HIV chỉ lây qua "chuyện ấy" bừa bãi thôi. Họ cứ nghĩ không quan hệ lung tung là safe rồi. Nhưng case của chị Linh đã bóc trần một quan niệm sai lầm cực kỳ phổ biến và nguy hiểm về sức khỏe này đấy các bạn ơi!

Sau khi check kỹ thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân chính không phải hành vi nguy hiểm nào đó, mà là thói quen hàng ngày mà ai cũng làm: đi làm móng tay thường xuyên

106c1cb83633e84be5c8.png


Nghe kết luận này, chính chị Linh cũng không tin nổi rằng thói quen mà mình duy trì nhiều năm để giữ sức khỏe và nhan sắc lại tiềm ẩn nguy hiểm chết người như vậy.

Nói về thói quen làm nail lâu năm của chị Linh nè: chị đi làm móng 2-3 lần/tháng, bao gồm làm nail, tỉa móng và loại bỏ lớp biểu bì. Chị hay lui tới những tiệm nail giá rẻ trên phố vì tiện. Nhiều người nghĩ làm nail chỉ là sơn màu, tỉa móng thôi mà, sạch sẽ, an toàn, không có gì phải lo.

Nhưng thực ra quy trình làm nail tiềm ẩn rủi ro cực lớn đó: trong quá trình cắt móng, loại bỏ lớp biểu bì và đánh bóng, những vết thương nhỏ li ti và chảy máu nhẹ mà mắt không nhìn thấy rất dễ xảy ra. Thường thì chỉ hơi đỏ hoặc châm chích nhẹ ở đầu ngón tay - dấu hiệu của tổn thương da hoặc niêm mạc - nhưng đa phần mọi người không để ý luôn.

Nhiễm HIV không cần phải chảy máu ướp đỏ đâu nhé. Điều kiện cốt lõi để lây HIV là virus sống xâm nhập vào máu qua niêm mạc bị tổn thương. Ngay cả vết thương bé bằng đầu kim cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng nếu tiếp xúc với máu tươi có chứa virus

Theo dữ liệu y tế, virus HIV sống được rất ngắn bên ngoài cơ thể người và sẽ nhanh chóng bất hoạt trong môi trường khô. Tuy nhiên, nếu dụng cụ làm nail dính một lượng nhỏ máu tươi từ khách trước và chưa được khử trùng kỹ trước khi dùng cho khách tiếp theo có vết thương, nguy cơ lây truyền sẽ tăng vọt đấy.

0d4e88cb665c4862aeb2.png


Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhiều tiệm nail nhỏ chỉ lau sơ dụng cụ và xịt nhẹ cồn, không đạt chuẩn khử trùng triệt để. Việc dùng chung dụng cụ và khử trùng qua loa là chuyện thường ngày ở những chỗ này.

Chị Linh đi làm nail thường xuyên, dẫn đến vô số vết thương nhỏ tích lũy. Cộng thêm việc thỉnh thoảng gặp phải dụng cụ chưa được khử trùng đúng cách, nguy cơ nhiễm trùng tích lũy dần theo thời gian. Vì không đau ngay lập tức hoặc thấy vết thương rõ ràng nên nguy cơ này thường bị bỏ qua hoàn toàn.

Các quan sát lâm sàng cho thấy nhiều ca nhiễm HIV không triệu chứng liên quan đến tiếp xúc gián tiếp với máu từ đồ dùng công cộng, nhưng những trường hợp này hiếm khi được công chúng biết đến.

Cần lưu ý rằng, tuy xác suất lây truyền gián tiếp trong đời sống hàng ngày không cao, nhưng mối nguy lớn nhất nằm ở "sự tích lũy tần suất cao". Tiếp xúc thỉnh thoảng thì rủi ro cực thấp, nhưng tiếp xúc lặp đi lặp lại với đồ dùng công cộng không vệ sinh và kém chất lượng trong nhiều năm có thể khiến rủi ro tích lũy liên tục, cuối cùng dẫn đến bi kịch như thế này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top