Trong làng bóng rổ, đôi khi mình bắt gặp những khoảnh khắc siêu đời thường nhưng lại đẹp và chân thật đến nao lòng luôn í
Khi thể thao đã thấm vào từng khoảnh khắc cuộc sống, thì những điều giản dị nhất trên sân cũng có thể khiến người ta xúc động mãi. Và câu chuyện về chị cầu thủ Argentina này chắc chắn sẽ làm bất cứ fan bóng rổ nào cũng phải ấm lòng!
Tại trận đấu giữa Tomas de Rocamora vs Velez Sarsfield ở Giải hạng Nhất Argentina vừa rồi, hàng ghế dự bị của đội áo đỏ xuất hiện một hình ảnh vừa real vừa cảm động cực kỳ. Nữ cầu thủ Antonella Gonzalez đang tranh thủ lúc nghỉ giữa trận để... cho con bú luôn
"Tớ phải làm mẹ trước khi là một vận động viên. Tớ mong tất cả các mẹ đều tìm được động lực để làm được như tớ nhé", chị Antonella chia sẻ thật chân thành. Nghe mà thấy mắt cay cay ấy
Antonella và hai chị gái lớn lên ngay tại khu kỹ thuật bóng rổ, vì mẹ chị là HLV đội bóng rổ nữ Tomas de Rocamora. Dần dần, niềm đam mê của mẹ cũng "lây" sang các con. Antonella quyết định theo nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp cho chính đội bóng mà mẹ từng dẫn dắt. Và giờ chị cũng tiếp nối truyền thống gia đình, luôn đưa con gái Madeleine đến sân cùng mình
Bé Madeleine của chị giờ đã 11 tháng tuổi rồi đó! Sau khi sinh được 6 tháng, Antonella đã comeback luyện tập cùng đội. Chị đóng vai trò khá quan trọng trong đội hình Rocamora nha. Riêng trận vừa rồi, Antonella ra sân 25 phút, góp 8 điểm, 2 kiến tạo và 2 rebounds vào chiến thắng 61-44 của đội. Xịn sò không chơi!
Ở Argentina, bóng rổ nữ hiện vẫn chưa được công nhận là môn thể thao chuyên nghiệp. Hợp đồng toàn kiểu tạm thời, nên tương lai nghề nghiệp của các chị khá bấp bênh. Trong hợp đồng cũng không có điều khoản bảo hiểm cho trường hợp mang thai nữa Vì vậy, các chị phải làm nhiều công việc song song để đủ sống, vừa đá bóng vừa kiếm thêm thu nhập.
Dù chưa đầy 1 tuổi, bé Madeleine đã "dính chặt" mẹ từ tập luyện đến thi đấu rồi nè
Nguồn: soha.vn