Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, ai cũng nghĩ rằng muốn xưng bá giang hồ thì phải có nội công "xịn sò" như Quách Tĩnh với Cửu Âm Chân Kinh, hay Trương Vô Kỵ với Càn Khôn Đại Na Di Tảo Địa Tăng thì tinh thông võ học Thiếu Lâm, còn cả dàn cast Kiều Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự, Dương Quá đều có nội lực "trâu bò" vượt xa người thường.
Thế nên khi nhắc đến những cao thủ chỉ giỏi ngoại công, mọi người thường nghĩ ngay đến Giang Nam Thất Quái. Kha Trấn Ác tuy có Phục Ma Trượng Pháp và ám khí xịn xò, nhưng gặp Khâu Xứ Cơ thì cả 7 anh em đánh hội đồng cũng chỉ hòa hòa Còn nếu phải đối đầu với những ông lớn như Hoàng Dược Sư hay Âu Dương Phong thì... thua sấp mặt luôn!
Nhưng plot twist ở đây là trong Phi Hồ Ngoại Truyện, Kim Dung đã tạo ra một nhân vật "không cần chưởng lực kinh người" vẫn khiến cả hội trường võ lâm phải "ngồi im" Đó chính là Trình Linh Tố - hồng nhan tri kỷ của Hồ Phỉ và là đệ tử xuất sắc nhất của Độc Thủ Dược Vương Vô Sân đại sư.
Chị này chơi theo lối khác hẳn: tinh thông y thuật, dược lý và đặc biệt là độc thuật đỉnh của chóp
Thành tựu "xịn" nhất của chị là nuôi thành công Thất Tâm Hải Đường - loại kịch độc được xem là top 1 trong Phi Hồ Ngoại Truyện Ngay cả sư phụ Vô Sân đại sư trước đó cũng chưa làm được việc này đấy nhé!
Nếu ám khí tẩm độc được coi là một phần của võ công ngoại gia thì Trình Linh Tố chính là người đưa nó lên tầm "hack não" luôn Trong thế giới Kim Dung, Kha Trấn Ác từng dùng độc lăng làm mù Mai Siêu Phong. Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Hiệp Lữ cũng nổi tiếng với Băng Phách Ngân Châm - loại ám khí độc đến mức Dương Quá lúc nhỏ chỉ vô tình chạm phải thôi đã suýt "toang"
Nhưng màn "flex" đỉnh nhất của Trình Linh Tố lại diễn ra tại Đại hội Chưởng môn trong Phi Hồ Ngoại Truyện. Đây là sự kiện do Phúc Khang An tổ chức dưới danh nghĩa triều đình.
Theo nguyên tác, Hồ Phỉ đếm được 62 bàn, mỗi bàn có đại diện của hai môn phái, tổng cộng 124 vị chưởng môn tề tựu Nhưng mục đích thật sự của Phúc Khang An không phải để "hội võ" mà là muốn các môn phái đánh nhau, gây chia rẽ võ lâm để họ tự "xử" nhau!
Phần thưởng là tám chiếc Ngọc Long Bôi - ai giành được sẽ trở thành thế lực "có tiếng" trong giang hồ. Một chiếc bị Triệu Bán Sơn của Hồng Hoa Hội lấy đi, còn lại bảy chiếc.
Trình Linh Tố nhanh chóng "bắt bài" được chiêu trò này
Trong lúc một cao thủ ám khí tên Kha Tử Dung đang show tài năng, chị dùng pháo nhỏ như ám khí để "troll" đối phương. Tưởng như chỉ là trêu đùa, nhưng thực ra bên trong những quả pháo đã được chị "nhồi" đầy độc phấn rồi
Khi pháo nổ gần bảy chiếc Ngọc Long Bôi, bột độc rơi xuống bề mặt mà không ai hay biết. Đến khi bảy chưởng môn đưa tay cầm cúp, bàn tay họ lập tức đau rát, sưng lên như "chạm bếp nóng" Cả bảy người đồng loạt thả tay khiến những chiếc cúp ngọc rơi xuống và tan nát!
Lúc này Hồ Phỉ mới "vỡ lẽ" rằng Trình Linh Tố đã âm thầm đưa độc dược vào pháo từ trước. Không cần đánh đấm gì cả, chị đã phá tan biểu tượng mà Phúc Khang An dùng để kích động các môn phái tranh nhau rồi
Nhưng đó chưa phải "đòn cuối" đâu nhé!
Trình Linh Tố sau đó lấy việc hút thuốc làm "ширма", âm thầm phát tán độc của Thất Tâm Hải Đường theo làn khói. Trước đó, chị đã bí mật đưa thuốc giải cho Hồ Phỉ và Viên Tử Y rồi
Kết quả là phần lớn mọi người tại đại hội - từ đại diện hơn một trăm môn phái đến lực lượng của Phúc Khang An - đều xuất hiện triệu chứng trúng độc Trình Linh Tố không định giết họ nên lượng độc được "điều chỉnh" vừa phải, chủ yếu làm mọi người đau bụng và mất khả năng chiến đấu thôi.
Sự việc này lập tức đảo ngược tình thế! Các chưởng môn bắt đầu nghi ngờ Phúc Khang An âm mưu đầu độc võ lâm. Thay vì tiếp tục đánh nhau tranh thứ hạng, họ quay sang "liên thủ" tìm đường thoát khỏi phủ. Kế hoạch dùng Đại hội Chưởng môn để kích động võ lâm tự tàn sát của Phúc Khang An thế là "toang" mất rồi
Đây cũng là tình tiết cho thấy điểm đáng sợ nhất của Trình Linh Tố không phải sức mạnh trực diện mà là khả năng tính toán "như máy" Chị lựa chọn thời điểm, cách phát tán độc và liều lượng sao cho vừa kiểm soát được cả đám đông vừa không gây ra thảm sát.
Nếu xét theo võ công truyền thống thì khó mà nói Trình Linh Tố mạnh hơn những đại cao thủ như Tảo Địa Tăng, Quách Tĩnh hay Trương Vô Kỵ. Nhưng nếu tính cả độc thuật, ám khí và IQ "cao ngất" thì chị trở thành một đối thủ đặc biệt nguy hiểm
Chính Đại hội Chưởng môn cho thấy một "nghịch lý" thú vị trong thế giới Kim Dung. Một cao thủ có nội công mạnh có thể đánh bại nhiều đối thủ, nhưng Trình Linh Tố thậm chí không cần bước vào một trận đấu đúng nghĩa nào cả! Chỉ bằng vài quả pháo, một làn khói và sự chuẩn bị "chi ly", chị đã khiến hơn một trăm môn phái cùng rơi vào thế bị "check"
Nguồn: saostar.vn