Trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh chính là hai bộ võ công "xịn xò" nhất, ai mà chẳng muốn sở hữu Một bên thì bao trùm từ nội công, thân pháp, quyền chưởng đến đủ thứ nguyên lý võ học sâu sắc; bên còn lại thì nổi bật với nội lực thuần dương "khủng", tự động hộ thể và phục hồi máu như game vậy. Chỉ cần luyện được một trong hai là đã đủ vào top cao thủ rồi!
Nhắc đến Cửu Âm thì ai cũng nghĩ ngay đến Quách Tĩnh, còn Cửu Dương thì Trương Vô Kỵ là "đại diện thương hiệu" rồi. Nhưng plot twist ở chỗ: theo nguyên tác Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Chu Chỉ Nhược mới chính là nhân vật duy nhất được confirm từng luyện võ công của CẢ HAI hệ Cửu Âm và Cửu Dương đấy!
Từ "học sinh cưng" đến nắm trong tay cả hai thần công
Trước khi làm chưởng môn Nga Mi, Chu Chỉ Nhược là "em cưng" của Diệt Tuyệt sư thái. Nàng có tư chất xịn, tính tình ổn, nên được chọn làm người kế thừa cả phái luôn. Chính vì thế, Diệt Tuyệt truyền cho Chu Chỉ Nhược Nga Mi Cửu Dương Công – môn nội công trấn phái có "gốc gác" từ Cửu Dương Chân Kinh.
Nga Mi Cửu Dương Công được hình thành khi Giác Viễn đại sư đọc kinh văn Cửu Dương trước lúc mất. Lúc đó Quách Tương, Trương Quân Bảo và Vô Sắc thiền sư mỗi người nhớ được một phần khác nhau. Về sau, Quách Tương lập ra Nga Mi và dựa vào phần mình hiểu được để tạo nên hệ thống nội công riêng.
Tuy chỉ là "bản rút gọn" nên Nga Mi Cửu Dương Công không thể so với bản full mà Trương Vô Kỵ luyện trong hang, nhưng nó vẫn là nội công chính tông với khả năng tự hộ thể cực ngầu. Trong truyện có đoạn khi đối thủ đánh trúng vai Chu Chỉ Nhược, nội lực trong người nàng tự động phát ra đẩy bật tay đối phương luôn. Chi tiết này khiến Trương Vô Kỵ nhận ra nàng đã được truyền Nga Mi Cửu Dương Công.
Plot twist: Luyện thêm cả Cửu Âm!
Bước ngoặt xảy ra khi Chu Chỉ Nhược phát hiện bí mật trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Thực hiện di nguyện của sư thái, nàng tìm cách lấy được binh thư và các bí kíp mà Quách Tĩnh - Hoàng Dung để lại, trong đó có Cửu Âm Chân Kinh!
Vì thời gian gấp và base võ học chưa đủ mạnh, Chu Chỉ Nhược không thể luyện từ từ theo trình tự. Nàng chọn con đường "speed run", tập trung vào những chiêu thức có thể tạo hiệu quả nhanh nhất. Những chiêu âm độc, quỷ dị như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giúp nàng buff sức mạnh cực nhanh, khiến các cao thủ đối đầu toàn phải "respect"
Nguyên tác còn cho thấy Chu Chỉ Nhược không chỉ học vài chiêu bề ngoài mà còn luyện cả nội công âm hàn. Khi Trương Vô Kỵ truyền Cửu Dương chân khí vào người nàng, luồng nội lực thuần dương gặp sức cản âm lạnh. Hai nguồn chân khí "đánh nhau" trong người, thậm chí Cửu Dương của Trương Vô Kỵ còn làm hao tổn phần Cửu Âm mà Chu Chỉ Nhược khổ công luyện.
Nhưng có phải "full combo" không?
Vậy là Chu Chỉ Nhược thực sự có nội lực từ cả hai đại thần công rồi đấy! Tuy nhiên, nói nàng "luyện thành trọn vẹn" thì chưa chính xác lắm. Phần Cửu Dương của nàng chỉ là version Nga Mi, còn phần Cửu Âm thì theo kiểu "luyện nhanh". Cả hai đều thiếu sự hoàn chỉnh để đưa nàng lên level như Quách Tĩnh hay Trương Vô Kỵ.
Điều này giải thích tại sao Chu Chỉ Nhược có thể gây "náo loạn" tại đại hội Đồ Sư nhưng chưa phải cao thủ vô địch. Võ công của nàng mạnh nhờ tốc độ, chiêu thức lạ và yếu tố bất ngờ. Khi Hoàng Sam nữ xuất hiện với base Cửu Âm chuẩn chỉnh hơn, những điểm yếu trong cách luyện "tốc hành" của Chu Chỉ Nhược nhanh chóng bị "counter" luôn
Còn ai nữa không?
Có người cho rằng Tống Thanh Thư cũng từng luyện cả hai hệ. Là đệ tử đời thứ ba Võ Đang, hắn có thể đã học Võ Đang Cửu Dương Công. Sau khi theo Chu Chỉ Nhược, hắn lại được truyền Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Nhưng nguyên tác không confirm rõ Tống Thanh Thư từng luyện nội công Cửu Dương hay tiếp cận phần nội công của Cửu Âm Chân Kinh. Vậy nên case này chủ yếu là suy đoán thôi.
Trương Tam Phong từng nghe một phần Cửu Dương và được Dương Quá chỉ điểm vài chiêu hồi trẻ, nhưng không có bằng chứng ông luyện Cửu Âm Chân Kinh. Trương Vô Kỵ về sau tuy có thể tiếp cận bí kíp Cửu Âm, nhưng truyện không viết là chàng đã tu luyện. Với nội lực Cửu Dương đã "max level", cộng thêm Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực quyền kiếm, Trương Vô Kỵ không cần phải "liều mạng" luyện thêm một hệ nội công đối nghịch nữa.
Nguồn: saostar.vn