Nữ cao thủ duy nhất đủ sức "solo" Trương Tam Phong trong vũ trụ Kim Dung là ai?

cb5cb342a283c2bf2694.jpg


Trong vũ trụ kiếm hiệp của đại hiệp Kim Dung, Trương Tam Phong được coi là tượng đài võ học không thể lay chuyển. Nhưng khoan đã, fan cứng Kim Dung vẫn tin rằng có một mỹ nhân đủ "xịn" để "flex" với vị tổ sư phái Võ Đang này đấy! Và người đó chính là A Thanh trong "Việt Nữ Kiếm" nè! ️✨

Nói về thiên phú thì A Thanh quả thực là "khác biệt để tồn tại". Chị không chỉ đánh nhanh, chiêu thức đỉnh cao, mà còn sở hữu thứ mà ai cũng mơ ước: kiếm khí vô hình! Chưa cần chạm đã làm đối thủ "úp sấp" luôn rồi, kiểu gì cũng phải gọi là "hack não"

058eda3a950c1a6f08e7.png


Chiến tích đỉnh nhất của A Thanh phải kể đến màn "solo" cả đội quân! Một mình chị xông vào hàng nghìn binh sĩ trang bị full giáp, nhưng vẫn đi lướt như không, liên tục "disarm" binh khí của đối phương mà không hề "drop máu". Đây là kỳ tích hiếm thấy trong toàn bộ truyện Kim Dung luôn á!

Mà story tình cảm của A Thanh cũng drama không kém đâu nhé! Chị thầm thương trộm nhớ Phạm Lãi, nhưng anh chàng này lại đổ Tây Thi. Giận dữ đến mức muốn trả thù, nhưng khi gặp Tây Thi xinh đẹp tuyệt trần thì A Thanh cũng... "nhụt" luôn. Tuy nhiên kiếm khí vô tình phát ra vẫn làm Tây Thi bị thương nặng, để lại hậu quả lâu dài. Đúng là "tình yêu làm người ta mù quáng" nhỉ?

Chính những màn "phá đảo giới hạn" này khiến nhiều độc giả cho rằng A Thanh là mỹ nhân mạnh nhất vũ trụ Kim Dung. Nếu Trương Tam Phong là đỉnh cao võ học truyền thống, thì A Thanh chính là "game breaker" phá vỡ mọi quy tắc mà tác giả từng dựng lên!

Dẫu vậy, điều đó không hề làm giảm độ "ngầu" của Trương Tam Phong đâu nha. Trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", sư phụ vẫn là "number one" không ai qua mặt được, người sáng lập phái Võ Đang và tạo ra Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm - hai tuyệt học "đỉnh của chóp" trong võ lâm.

Uy danh của Trương Tam Phong khiến cả chính và tà đều phải "respect". Minh chứng rõ nhất là ông từng dễ dàng "nhấn giữ" một thành viên của Huyền Minh Nhị Lão - những cao thủ nổi danh với Huyền Minh Thần Chưởng. Chỉ riêng feat này cũng đủ thấy "level" của ông cao hơn đám cao thủ cùng thời bao nhiêu rồi!

Không chỉ vậy, Trương Tam Phong từng bị Cương Tướng (Không Tướng giả mạo) "gank" bất ngờ. Do tin đối phương là cao tăng Thiếu Lâm nên ông không hề "ward" trước. Dù bị "first blood" và trọng thương, vị chân nhân vẫn chỉ cần một chiêu "counter" để "one shot" đối thủ luôn!

b73d61a4d47b3d882753.png


Cương Tướng vốn là cao thủ dưới trướng Triệu Mẫn, tinh thông Kim Cang Bát Nhã Chưởng, nhưng vẫn không "tank" nổi "damage" của Trương Tam Phong.

Chính vì thế, ông được tôn là "rank Thách Đấu" của thời đại "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Ngay cả Thiếu Lâm - môn phái được xem là "ngang cơ" với Võ Đang - cũng phải "kính nể" đặc biệt. Có lần Trương Tam Phong đến Thiếu Lâm vì chuyện Trương Vô Kỵ, các cao tăng tưởng ông đến "pvp" nên chuẩn bị huy động toàn bộ lực lượng "đánh hội đồng" luôn! Chỉ chi tiết này thôi cũng đủ thấy vị thế "bất khả xâm phạm" của Trương Tam Phong rồi đúng không nào?

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top