Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, mấy cái tên như Vương Trùng Dương, Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong, Đông Phương Bất Bại hay Vô Danh thần tăng được xem là những huyền thoại võ lâm rồi. Nhưng mà ngoài dàn nam thần võ thuật này, Kim Dung cũng tạo ra không ít chị đẹp có võ công cực xịn khiến giang hồ phải respect đấy!
Trong đó, Lâm Triều Anh là cái tên đặc biệt nhất - được đánh giá là có thể đánh bại tận 4 cao thủ của Thiên hạ ngũ tuyệt luôn nha!
Muốn hiểu vì sao Lâm Triều Anh được hype đến thế, phải nhìn lại sự kiện nổi nhất trong Xạ điêu tam bộ khúc - Hoa Sơn luận kiếm. Đây là giải đấu được tổ chức để tìm ra người mạnh nhất thiên hạ, đồng thời quyết định ai sẽ giữ Cửu Âm Chân Kinh - bộ bí kíp mà cả võ lâm đều muốn có được.
Thời điểm đó, chuyện tranh giành Cửu Âm Chân Kinh khiến võ lâm rối như canh hẹ, nhiều môn phái và cao thủ bị thiệt hại nặng. Vì vậy, các bậc cao nhân quyết định lên đỉnh Hoa Sơn để phân cao thấp luôn cho rồi. Ai thắng thì giữ bí kíp, vì chẳng ai đủ mạnh để cướp được từ tay người số 1 thiên hạ cả!
Ban đầu có 6 cao thủ được mời gồm Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Trí Hưng, Hồng Thất Công và Cừu Thiên Nhận. Nhưng Cừu Thiên Nhận tự nhận mình chưa đủ trình nên không đến. Thế là chỉ còn 5 người thôi.
Theo lời kể của Chu Bá Thông và Nhất Đăng đại sư, 5 đại cao thủ này vừa tranh luận võ học vừa đấu tay đôi liên tục suốt 7 ngày 7 đêm không nghỉ luôn ấy! Khi kiệt sức thì dùng Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn của Hoàng Dược Sư để hồi máu rồi tiếp tục đấu.
Sau trận chiến kéo dài, Vương Trùng Dương được công nhận là người có võ công cao nhất, giành quyền sở hữu Cửu Âm Chân Kinh. Bốn người còn lại gồm Hoàng Dược Sư (Đông Tà), Âu Dương Phong (Tây Độc), Đoàn Trí Hưng (Nam Đế) và Hồng Thất Công (Bắc Cái) được xếp ngang nhau, hợp thành danh hiệu Thiên hạ ngũ tuyệt.
Tuy nhiên, nhiều fan Kim Dung cho rằng vẫn còn một nhân vật đủ sức phá vỡ cục diện này, đó chính là Lâm Triều Anh - chị đại sáng lập phái Cổ Mộ!
Lâm Triều Anh không xuất hiện nhiều trong truyện, chủ yếu được nhắc đến qua lời kể của Tiểu Long Nữ, Khưu Xứ Cơ và vài nhân vật khác. Vì sống ẩn dật nên bà ít được giang hồ biết đến dù võ công thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Trong lần gặp Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ từng nhắc đến Lâm Triều Anh với sự kính trọng đặc biệt. Ông mô tả bà là người văn võ song toàn, tài năng hiếm có và khẳng định võ công của bà còn vượt trên cả 4 đại tông sư đương thời - tức Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái. Riêng với Vương Trùng Dương, Khưu Xứ Cơ cho rằng rất khó xác định ai mạnh hơn ai.
Theo cốt truyện, Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương từng nhiều lần giao đấu nhưng không phân được thắng bại. Sau đó, bà rời đi, lập phái Cổ Mộ và dành nhiều năm nghiên cứu cách khắc chế võ công của Toàn Chân giáo.
Thành quả lớn nhất của bà là Ngọc Nữ Tâm Kinh - bộ võ học được sáng tạo hoàn toàn từ nền tảng võ công của chính mình. Sau khi Lâm Triều Anh qua đời, Vương Trùng Dương đến Cổ Mộ, đọc những dòng khẩu quyết khắc trên vách đá và tìm cách hóa giải nhưng... fail!
Chỉ đến khi giành được Cửu Âm Chân Kinh sau Hoa Sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương mới dựa vào tinh hoa của bộ bí kíp này để tìm ra cách khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chính ông cũng thừa nhận rằng Lâm Triều Anh tự sáng tạo nên một môn võ tuyệt học, trong khi bản thân phải dựa vào "cheat sheet" của người xưa mới nghĩ ra cách đối phó. Điều đó khiến ông cảm thấy mình vẫn kém bà một bậc về khả năng sáng tạo võ học.
Nguồn: saostar.vn