Nữ cán bộ thuế trong đoạn ghi âm bị tố ngã giá: "Tôi sơ ý trả lời cho qua chuyện"

LinhHN3645

New member
0b01db67c0fa9c4e7023.jpg


Đây là lời giải trình của bà Nguyễn Ngọc Hoan, nguyên cán bộ thuế thị xã Kỳ Anh khi đoạn ghi âm dài hơn 8 phút bị leak ra ngoài.

Bà Hoan chính là người phụ nữ trong đoạn ghi âm này, lúc đó đang làm cán bộ thuế thị xã Kỳ Anh. Trong đó, bà đang trao đổi với một anh giám đốc doanh nghiệp tên Nam trên địa bàn.

Khi đoạn ghi âm bị lan truyền và bà bị tố "ngã giá" với doanh nghiệp, bà Hoan đã lên tiếng phủ nhận chuyện tiêu cực này.

Bà trần tình trên báo Vietnamnet rằng, vào buổi tối khi đang chăm con nhỏ thì ông Nam (Giám đốc doanh nghiệp) gọi điện xin giảm số tiền nộp 400 triệu đồng, nhưng bà không đồng ý.

"Do cuộc gọi lúc đó đã khuya, người cũng mệt mỏi lại đang ru con ngủ, đồng thời do ở nhà trọ thấp sóng chập chờn nên tôi không nghe rõ hết nội dung cụ thể mà ông giám đốc doanh nghiệp trao đổi, tôi sơ ý trả lời cho qua chuyện", nguồn trên dẫn lời bà Hoan.

Bà Nguyễn Ngọc Hoan khẳng định không hề có chuyện tiêu cực xảy ra và bà cũng "không đề xuất gì với ông Nam" cả.

Trước đó, trong đoạn ghi âm được ghi vào thời điểm năm 2015, ông Nam có đề xuất: "Bọn em căng quá anh không đáp ứng nổi. Bữa đó em làm anh trăm mấy thành là bốn trăm mấy.

... Bữa trước đó, em 20, anh T 10 triệu, anh H 50, cho là 100. Giờ anh H 200, T 150, với 130 thì tổng 560. Quá nhiều chứ sao… Thực tế anh muốn nhẹ nhàng ngay từ đầu. Vì lâu dài chứ không phải năm nay là xong?".

Về phần này, bà Hoan lại khẳng định là thực tế không diễn ra đề xuất như của ông Nam trong ghi âm đâu, mà tất cả chỉ vì bà nghe không rõ rồi trả lời cho qua chuyện thôi

Trong một diễn biến khác, ông Nam đã có công văn giải trình với Cục Thuế Hà Tĩnh và Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh hôm 14/3/2017 xung quanh đoạn ghi âm này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top