Năm 2019, vợ chồng nữ ca sĩ này cuối cùng cũng đón được tin vui sau hành trình gian nan đến xót xa. Để có được em bé, chị đã phải trải qua quá trình khó khăn không tưởng luôn á!
Thanh Ngọc - cô nàng từng nổi đình đám trong nhóm nhạc Mắt Ngọc một thời, chắc nhiều bạn còn nhớ những bản hit như Cafe đắng và mưa, Hai người một ngã rẽ chứ? Năm 2011, đang lúc sự nghiệp lên như diều gặp gió, Thanh Ngọc bất ngờ thông báo "về chung một nhà" với bạn trai, khiến fan vừa mừng vừa tiếc. Hai năm đầu kết hôn, cặp đôi chia sẻ là chưa muốn có con vội, muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân trước đã.
Nhưng plot twist là khi cả hai quyết định "đẻ thôi", thì mãi không thấy tin vui nào cả Đi khám mới phát hiện Thanh Ngọc bị giảm dự trữ buồng trứng - một căn bệnh suy giảm số lượng trứng không hồi phục được, muốn có con khó lắm luôn. Vợ chồng chị thử đủ mọi phương pháp nhưng đều thất bại. Tuyệt vọng đến mức cả hai từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi vì thấy hành trình này quá gian nan rồi
Không bỏ cuộc, Thanh Ngọc quyết định thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm). Trong một chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tổng cộng tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm cũng có khi đậu nhưng không có duyên với mình. Có thai bé là cái phôi cuối cùng rồi. Khi thử que lên 2 vạch, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Trong thai kỳ tôi luôn lo lắng, không dám chụp hình khi mang bầu luôn". Nghe mà thương quá đi á
Có thai rồi nhưng chưa hết lo đâu nha! Bác sĩ dặn Thanh Ngọc phải cẩn thận gấp đôi vì cơ thể và cổ tử cung yếu, nhau thai có dấu hiệu bóc tách. Chị phải hạn chế đi lại tối đa để giữ thai. Nằm im quá lâu, không được vận động, chân của Thanh Ngọc còn bị teo nhỏ nữa này
Suốt thai kỳ, chị hầu như nằm trên giường. Mỗi lần đi khám thai, ông xã phải bế cô hoàn toàn từ lúc ra xe đến lúc vào phòng khám rồi ra về. "Giai đoạn tôi có bầu, mỗi ngày mẹ đều qua nhà nấu cơm cho tôi ăn. Còn mọi thứ, chồng tôi chăm hết. Từ việc ẵm tôi ra ngoài gội đầu, lau mình mỗi ngày. Đi bác sĩ, cũng anh ẵm tôi lên xe, xuống xe, ẵm lên lầu, rồi ẵm về…", nữ ca sĩ từng chia sẻ. Ông xã này đúng chuẩn "chồng người ta" luôn á!
Sau hành trình dài mang thai đầy gian khó, Thanh Ngọc chào đón con đầu lòng ở tuần thứ 31. Bé sinh non nên chỉ nặng 1,6kg thôi. "Bé sinh ra được 1,6 kg, vừa đặt lên người tôi thôi, cũng chỉ kịp sờ người bé còn chưa kịp nhìn thì bé đã được mang qua bệnh viện nhi khác để chăm sóc sức khỏe", chị kể lại
Chồng phải chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện để lấy sữa từ vợ qua cho con, mà ngày bé uống tới 9 cữ nữa. Được 1 tuần, bé được chuyển sang bệnh viện khác nằm thêm 5 tuần. "Thời gian đó ngày nào vợ chồng tôi cũng lên ấp con 3 lần", Thanh Ngọc chia sẻ.
Sau sinh, chị còn gặp vấn đề về tâm lý, bị rối loạn âu lo nữa. Nghe mà thương quá đi mất thôi
Nguồn: kenh14.vn