BubuGirl9836
New member
Sáng 30/3 vừa rồi, MXH đã "dậy sóng" khủng khiếp vì bộ ảnh bikini của nữ ca sĩ Juky San tại Giếng Tiên (Gia Lai) Chị em tạo dáng đủ kiểu trong khu vực này khiến netizen phẫn nộ cực độ. Trước làn sóng "ném đá" dữ dội, cô nàng đã phải lên tiếng xin lỗi và gỡ toàn bộ hình ảnh luôn rồi.
Trong bài xin lỗi, Juky San gửi lời xin lỗi đến khán giả và bà con địa phương, thừa nhận mình đã "lỡ tay" sai sót trong quá trình thực hiện bộ ảnh.
Cô cho biết ban đầu chỉ định đi Eo Gió check-in, chia sẻ cảnh đẹp thiên nhiên thôi. Nhưng mà ê-kíp đã "vô tư" chọn khu vực Giếng Tiên làm background mà không research kỹ trước
"Tôi và ê-kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường", nữ ca sĩ chia sẻ.
Sau khi drama nổ ra, ê-kíp đã quay lại spot để check lại và đăng video xác nhận là lúc đó không có biển báo gì hết nha.
Juky San cũng nhấn mạnh không thể lấy lý do "không biết" để chạy trách nhiệm. "Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử nơi mình đặt chân đến", cô bày tỏ.
Nữ ca sĩ xem đây là "bài học đắt giá" luôn và hứa sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Toàn bộ hình ảnh liên quan cũng đã bay màu khỏi các nền tảng MXH rồi nhen
"Tôi trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, tôi không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý", cô nhấn mạnh.
Status xin lỗi của Juky San nhanh chóng "viral" với hơn 10.000 lượt tương tác và gần 3.000 comment, tiếp tục "thổi bùng" drama không ngừng nghỉ.
Một bộ phận netizen chỉ trích gay gắt việc mặc bikini và ngâm mình trong giếng nước ngọt là hành vi thiếu ý thức, không tôn trọng không gian chung.
Nhiều ý kiến cho rằng dù không bàn đến chuyện tâm linh, thì đây vẫn là nguồn nước ngọt tự nhiên, việc tắm trực tiếp rồi tạo dáng chụp ảnh bikini trong đó là không hợp lý chút nào. Một số bình luận "đanh thép" còn nhận định việc viện cớ "không có biển báo" chỉ là kiểu "chạy án" thôi
Tuy nhiên, cũng có không ít người "đứng về phía" nữ ca sĩ nha. Một số người tự nhận là người địa phương cho biết Giếng Tiên thực chất chỉ là mạch nước ngọt từ khe đá, được dùng để tắm rửa sau khi tắm biển, chứ không phải di tích tâm linh hay khu vực cấm gì đâu.
Theo các "insider" này, tên "Giếng Tiên" được đặt sau khi khu vực được đầu tư du lịch, còn câu chuyện linh thiêng chủ yếu là truyền miệng thôi. Thậm chí trước đây bà con và du khách vẫn xài nguồn nước này bình thường mà.
Một số ý kiến cũng cho rằng việc bảng thông tin bị mất sau bão khiến du khách "mù tịt" không biết đây là khu vực đặc biệt, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc này
Dù sao thì tranh cãi vẫn chia làm hai phe rõ rệt: một bên cho rằng hành động của Juky San là thiếu ý thức, bên còn lại nhận định cô là nạn nhân của sự thiếu thông tin và netizen phản ứng hơi quá tay.
Nguồn: soha.vn
Trong bài xin lỗi, Juky San gửi lời xin lỗi đến khán giả và bà con địa phương, thừa nhận mình đã "lỡ tay" sai sót trong quá trình thực hiện bộ ảnh.
Cô cho biết ban đầu chỉ định đi Eo Gió check-in, chia sẻ cảnh đẹp thiên nhiên thôi. Nhưng mà ê-kíp đã "vô tư" chọn khu vực Giếng Tiên làm background mà không research kỹ trước
"Tôi và ê-kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường", nữ ca sĩ chia sẻ.
Sau khi drama nổ ra, ê-kíp đã quay lại spot để check lại và đăng video xác nhận là lúc đó không có biển báo gì hết nha.
Juky San cũng nhấn mạnh không thể lấy lý do "không biết" để chạy trách nhiệm. "Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử nơi mình đặt chân đến", cô bày tỏ.
Nữ ca sĩ xem đây là "bài học đắt giá" luôn và hứa sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Toàn bộ hình ảnh liên quan cũng đã bay màu khỏi các nền tảng MXH rồi nhen
"Tôi trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, tôi không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý", cô nhấn mạnh.
Status xin lỗi của Juky San nhanh chóng "viral" với hơn 10.000 lượt tương tác và gần 3.000 comment, tiếp tục "thổi bùng" drama không ngừng nghỉ.
Một bộ phận netizen chỉ trích gay gắt việc mặc bikini và ngâm mình trong giếng nước ngọt là hành vi thiếu ý thức, không tôn trọng không gian chung.
Nhiều ý kiến cho rằng dù không bàn đến chuyện tâm linh, thì đây vẫn là nguồn nước ngọt tự nhiên, việc tắm trực tiếp rồi tạo dáng chụp ảnh bikini trong đó là không hợp lý chút nào. Một số bình luận "đanh thép" còn nhận định việc viện cớ "không có biển báo" chỉ là kiểu "chạy án" thôi
Tuy nhiên, cũng có không ít người "đứng về phía" nữ ca sĩ nha. Một số người tự nhận là người địa phương cho biết Giếng Tiên thực chất chỉ là mạch nước ngọt từ khe đá, được dùng để tắm rửa sau khi tắm biển, chứ không phải di tích tâm linh hay khu vực cấm gì đâu.
Theo các "insider" này, tên "Giếng Tiên" được đặt sau khi khu vực được đầu tư du lịch, còn câu chuyện linh thiêng chủ yếu là truyền miệng thôi. Thậm chí trước đây bà con và du khách vẫn xài nguồn nước này bình thường mà.
Một số ý kiến cũng cho rằng việc bảng thông tin bị mất sau bão khiến du khách "mù tịt" không biết đây là khu vực đặc biệt, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc này
Dù sao thì tranh cãi vẫn chia làm hai phe rõ rệt: một bên cho rằng hành động của Juky San là thiếu ý thức, bên còn lại nhận định cô là nạn nhân của sự thiếu thông tin và netizen phản ứng hơi quá tay.
Nguồn: soha.vn