CocNho8388
New member
"Chị Thanh Tuyền chịu không nổi, gục ngã, nhìn tội nghiệp chị ấy quá huhu" – Lynda Trang Đài chia sẻ câu chuyện khiến ai nghe cũng phải bật ngửa.
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, danh hài Thúy Nga đã kể lại một kỷ niệm siêu đỉnh với ca sĩ Lynda Trang Đài – nữ nghệ sĩ từng được gọi là "Madonna Việt Nam" nhờ phong cách trình diễn bốc lửa, cầu kỳ tiên phong cả một thời đấy nha!
Thúy Nga kể: "Đi show với chị Lynda thì thấy chị ấy mê shopping kinh khủng luôn, không cần ngủ nghỉ gì hết, năng lượng dư thừa vô hạn ấy mà. Người ta đi show phải về phòng nghỉ ngơi để lấy sức hát, còn Lynda thì không cần, phải đi shopping cho đã đã mới chịu. Chị ấy có đặc điểm là cực kỳ không thích ngủ nha!
Có một lần đi diễn chung với Lynda ở Hawaii mà tôi nhớ mãi luôn. Tới giờ diễn rồi vẫn không thấy Lynda đâu hết, đùng một cái thấy từ đâu chạy tới, tay xách nách mang đầy đồ như vừa đi shopping về nóng hổi ấy.
Chỉ cần MC giới thiệu tên là Lynda nhảy lên sân khấu ngay, tay vẫn cầm túi hiệu nha các bạn ơi! Một lúc sau Lynda mới phát hiện mình đang đeo túi, liền xin lỗi khán giả rồi bỏ túi xuống, hát tiếp bình thường. Tôi nhớ mãi lần đó tới giờ không quên được.
Ca sĩ Leon Vũ cũng kể lại với tôi chuyện Lynda đi shopping kinh khủng, đi hết một trung tâm thương mại, cho tới khi nó đóng cửa rồi lại chạy sang trung tâm thương mại khác, cứ thế đi mấy trung tâm thương mại một lúc luôn." ️
Nghe vậy, Lynda Trang Đài liền tiết lộ: "Một ngày tôi chỉ ngủ 5 tiếng là nhiều rồi nha. Bác sĩ nói ngủ 6 tiếng là tốt thì tôi chỉ ngủ 5 tiếng cũng ok mà. Ngủ nhiều là chết nửa cuộc đời rồi, làm sao còn thời gian tận hưởng, phải thức để hưởng thụ chứ!
Ví dụ, 8 giờ tối bắt đầu diễn show thì tôi đi shopping đến sát giờ đó luôn. Tới show, tôi chỉ cần make up qua qua rồi lên sân khấu luôn, tôi không thích make up nhiều đâu. Tôi có thể đi shopping cả ngày rồi mới lên máy bay, rồi từ sân bay vào thẳng sân khấu, lên hát luôn không cần nghỉ ngơi gì hết."
"Tôi cũng có một kỷ niệm không bao giờ quên được nè. Lần đó tôi đi show bên Úc với chị Thanh Tuyền. Chị Thanh Tuyền bảo tôi: 'Chị nghe nói em rành shopping lắm, cho chị đi shopping chung được không?'
Tôi đồng ý dẫn chị Thanh Tuyền đi shopping, còn nhắc chị chuẩn bị tinh thần vì tôi đi nhanh chứ không đi chậm đâu nhé. Chị Thanh Tuyền khẳng định luôn: 'Mày nghĩ tao không đi được hả?'
Tôi và chị Thanh Tuyền liền bắt xe lửa để đi shopping, đi từ sáng tới gần tối luôn ấy. Chị Thanh Tuyền chịu không nổi, gục ngã, tôi nhìn tội nghiệp chị ấy quá trời đất ơi.
Shopping xong, tôi và chị Thanh Tuyền lại bắt xe lửa đi về. Tôi mua được nhiều đồ quá nên hưng phấn, không để ý gì, cứ tung tăng đứng trên xe lửa vì lúc đó đang đông người. Tự nhiên, tôi quay lại thấy chị Thanh Tuyền ngất xỉu, ngã xuống sàn luôn.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, danh hài Thúy Nga đã kể lại một kỷ niệm siêu đỉnh với ca sĩ Lynda Trang Đài – nữ nghệ sĩ từng được gọi là "Madonna Việt Nam" nhờ phong cách trình diễn bốc lửa, cầu kỳ tiên phong cả một thời đấy nha!
Thúy Nga kể: "Đi show với chị Lynda thì thấy chị ấy mê shopping kinh khủng luôn, không cần ngủ nghỉ gì hết, năng lượng dư thừa vô hạn ấy mà. Người ta đi show phải về phòng nghỉ ngơi để lấy sức hát, còn Lynda thì không cần, phải đi shopping cho đã đã mới chịu. Chị ấy có đặc điểm là cực kỳ không thích ngủ nha!
Có một lần đi diễn chung với Lynda ở Hawaii mà tôi nhớ mãi luôn. Tới giờ diễn rồi vẫn không thấy Lynda đâu hết, đùng một cái thấy từ đâu chạy tới, tay xách nách mang đầy đồ như vừa đi shopping về nóng hổi ấy.
Chỉ cần MC giới thiệu tên là Lynda nhảy lên sân khấu ngay, tay vẫn cầm túi hiệu nha các bạn ơi! Một lúc sau Lynda mới phát hiện mình đang đeo túi, liền xin lỗi khán giả rồi bỏ túi xuống, hát tiếp bình thường. Tôi nhớ mãi lần đó tới giờ không quên được.
Ca sĩ Leon Vũ cũng kể lại với tôi chuyện Lynda đi shopping kinh khủng, đi hết một trung tâm thương mại, cho tới khi nó đóng cửa rồi lại chạy sang trung tâm thương mại khác, cứ thế đi mấy trung tâm thương mại một lúc luôn." ️
Nghe vậy, Lynda Trang Đài liền tiết lộ: "Một ngày tôi chỉ ngủ 5 tiếng là nhiều rồi nha. Bác sĩ nói ngủ 6 tiếng là tốt thì tôi chỉ ngủ 5 tiếng cũng ok mà. Ngủ nhiều là chết nửa cuộc đời rồi, làm sao còn thời gian tận hưởng, phải thức để hưởng thụ chứ!
Ví dụ, 8 giờ tối bắt đầu diễn show thì tôi đi shopping đến sát giờ đó luôn. Tới show, tôi chỉ cần make up qua qua rồi lên sân khấu luôn, tôi không thích make up nhiều đâu. Tôi có thể đi shopping cả ngày rồi mới lên máy bay, rồi từ sân bay vào thẳng sân khấu, lên hát luôn không cần nghỉ ngơi gì hết."
"Tôi cũng có một kỷ niệm không bao giờ quên được nè. Lần đó tôi đi show bên Úc với chị Thanh Tuyền. Chị Thanh Tuyền bảo tôi: 'Chị nghe nói em rành shopping lắm, cho chị đi shopping chung được không?'
Tôi đồng ý dẫn chị Thanh Tuyền đi shopping, còn nhắc chị chuẩn bị tinh thần vì tôi đi nhanh chứ không đi chậm đâu nhé. Chị Thanh Tuyền khẳng định luôn: 'Mày nghĩ tao không đi được hả?'
Tôi và chị Thanh Tuyền liền bắt xe lửa để đi shopping, đi từ sáng tới gần tối luôn ấy. Chị Thanh Tuyền chịu không nổi, gục ngã, tôi nhìn tội nghiệp chị ấy quá trời đất ơi.
Shopping xong, tôi và chị Thanh Tuyền lại bắt xe lửa đi về. Tôi mua được nhiều đồ quá nên hưng phấn, không để ý gì, cứ tung tăng đứng trên xe lửa vì lúc đó đang đông người. Tự nhiên, tôi quay lại thấy chị Thanh Tuyền ngất xỉu, ngã xuống sàn luôn.
Nguồn: soha.vn