Hôm 18/6, tờ The Guardian vừa thả "bom tấn" khi tiết lộ tài liệu pháp lý về vụ án gây tranh cãi của nữ ca sĩ Iran - Parastoo Ahmadi. Cô nàng cùng 8 thành viên trong ekip sản xuất bị Tòa án Hình sự tỉnh Qom (Iran) tuyên phạt đến 74 roi mỗi người Không chỉ vậy, họ còn bị cấm xuất cảnh 2 năm và không được tham gia hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 năm. Lý do? Bị cáo buộc xúc phạm thuần phong mỹ tục thông qua việc sản xuất và đăng tải "nội dung thô tục và vô đạo đức" lên mạng.
**Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?**
Quay lại ngày 11/12/2024, Parastoo Ahmadi - cô nàng 29 tuổi tài năng - đã livestream buổi hòa nhạc cá nhân trên kênh YouTube của mình (có hơn 67.700 subscribers đấy nha). Trong video, cô diện váy hai dây đen cực kỳ sang chảnh, xõa tóc và biểu diễn trong không gian ánh sáng lờ mờ đầy nghệ thuật. Phía sau là ban nhạc 4 người support cực chất.
Ahmadi đã trình diễn ca khúc yêu nước mang tên "As Khoone Javane Vatan" (dịch ra tiếng Việt là "Từ dòng máu của những người trẻ tuổi nơi quê hương"). Buổi live của cô nàng đạt hơn 2,9 triệu views (tính đến 19/6) - một con số "khủng" mà ai cũng mơ ước!
**Plot twist cực mạnh**
Ngay sau khi video lên sóng, Ahmadi cùng một số nhạc công bị bắt trong thời gian ngắn rồi được thả ra. Đến sáng 12/12/2024, Mizan - hãng thông tấn chính thức của Cơ quan Tư pháp Iran - đưa tin nhà chức trách khởi tố cả ekip với cáo buộc buổi hòa nhạc "không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật và văn hóa của đất nước".
Thông cáo của Mizan không nói rõ hành vi cụ thể, nhưng các cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Ahmadi biểu diễn công khai mà không đội hijab - loại khăn trùm đầu được xem là biểu tượng của sự mộ đạo trong Hồi giáo.
**Cộng đồng lên tiếng phản đối**
Theo The Guardian, các tổ chức nhân quyền và luật sư nhận định việc gia tăng truy tố nghệ sĩ phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát các tiếng nói phản biện trong lĩnh vực văn hóa của chính quyền Iran.
Bà Bahar Ghandehari, Giám đốc vận động chính sách của Trung tâm Nhân quyền tại Iran (trụ sở ở Mỹ), đánh giá việc Ahmadi bị phạt 74 roi chỉ vì ca hát và xuất hiện mà không đội hijab là một lần nữa nhắc nhở tình hình nhân quyền tại Iran không hề thay đổi, bất chấp chính quyền Tehran tích cực tuyên truyền nhằm cải thiện hình ảnh.
Ông Moein Khazaeli, luật sư nhân quyền thuộc Dadban - trung tâm tư vấn pháp lý dành cho các nhà hoạt động Iran - straight up khẳng định bản án này không có cơ sở pháp lý.
Ông chỉ rõ: "Việc phụ nữ ca hát, biểu diễn âm nhạc, sáng tác hoặc phổ biến các tác phẩm âm nhạc không bị coi là tội phạm theo luật hình sự Iran. Do đó, những hoạt động này không thể bị quy kết thành 'sản xuất, phân phối hoặc phát hành nội dung dung tục'. Việc tuyên án đánh roi đối với các nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội hoặc những công dân khác không chỉ đơn thuần là vấn đề của luật hình sự trong nước. Nó còn gây quan ngại nghiêm trọng về nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia trong việc cấm tra tấn và bảo vệ phẩm giá con người".
Luật sư Khazaeli còn cho biết nhiều tổ chức nhân quyền không xem đánh roi là hình thức trừng phạt hợp pháp, mà đây là tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Period!
**Nghệ sĩ đồng cảm và ủng hộ**
Nữ diễn viên Setareh Maleki, người phải sống lưu vong sau khi tham gia bộ phim được đề cử Oscar "The Seed of the Sacred Fig" (2024) của đạo diễn Mohammad Rasoulof, cho biết màn trình diễn của Parastoo Ahmadi gây xúc động mạnh với cô.
Chia sẻ với The Guardian, Maleki nhấn mạnh đã xem lại video buổi hòa nhạc của Ahmadi nhiều lần và cảm thấy tự hào khi nữ ca sĩ vẫn cất tiếng hát dù biết rõ những hậu quả có thể phải đối mặt. Theo Maleki, Ahmadi kiên quyết bảo vệ quyền được sống, được ca hát và được lên tiếng là biểu tượng cho sự kiên cường của nhiều phụ nữ Iran.
Đến nay, Mizan và các cơ quan truyền thông chính thống của Iran vẫn im hơi lặng tiếng về phán quyết này, đồng thời cơ quan tư pháp Iran cũng chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin do The Guardian công bố.
Nguồn: soha.vn
**Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?**
Quay lại ngày 11/12/2024, Parastoo Ahmadi - cô nàng 29 tuổi tài năng - đã livestream buổi hòa nhạc cá nhân trên kênh YouTube của mình (có hơn 67.700 subscribers đấy nha). Trong video, cô diện váy hai dây đen cực kỳ sang chảnh, xõa tóc và biểu diễn trong không gian ánh sáng lờ mờ đầy nghệ thuật. Phía sau là ban nhạc 4 người support cực chất.
Ahmadi đã trình diễn ca khúc yêu nước mang tên "As Khoone Javane Vatan" (dịch ra tiếng Việt là "Từ dòng máu của những người trẻ tuổi nơi quê hương"). Buổi live của cô nàng đạt hơn 2,9 triệu views (tính đến 19/6) - một con số "khủng" mà ai cũng mơ ước!
**Plot twist cực mạnh**
Ngay sau khi video lên sóng, Ahmadi cùng một số nhạc công bị bắt trong thời gian ngắn rồi được thả ra. Đến sáng 12/12/2024, Mizan - hãng thông tấn chính thức của Cơ quan Tư pháp Iran - đưa tin nhà chức trách khởi tố cả ekip với cáo buộc buổi hòa nhạc "không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật và văn hóa của đất nước".
Thông cáo của Mizan không nói rõ hành vi cụ thể, nhưng các cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Ahmadi biểu diễn công khai mà không đội hijab - loại khăn trùm đầu được xem là biểu tượng của sự mộ đạo trong Hồi giáo.
**Cộng đồng lên tiếng phản đối**
Theo The Guardian, các tổ chức nhân quyền và luật sư nhận định việc gia tăng truy tố nghệ sĩ phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát các tiếng nói phản biện trong lĩnh vực văn hóa của chính quyền Iran.
Bà Bahar Ghandehari, Giám đốc vận động chính sách của Trung tâm Nhân quyền tại Iran (trụ sở ở Mỹ), đánh giá việc Ahmadi bị phạt 74 roi chỉ vì ca hát và xuất hiện mà không đội hijab là một lần nữa nhắc nhở tình hình nhân quyền tại Iran không hề thay đổi, bất chấp chính quyền Tehran tích cực tuyên truyền nhằm cải thiện hình ảnh.
Ông Moein Khazaeli, luật sư nhân quyền thuộc Dadban - trung tâm tư vấn pháp lý dành cho các nhà hoạt động Iran - straight up khẳng định bản án này không có cơ sở pháp lý.
Ông chỉ rõ: "Việc phụ nữ ca hát, biểu diễn âm nhạc, sáng tác hoặc phổ biến các tác phẩm âm nhạc không bị coi là tội phạm theo luật hình sự Iran. Do đó, những hoạt động này không thể bị quy kết thành 'sản xuất, phân phối hoặc phát hành nội dung dung tục'. Việc tuyên án đánh roi đối với các nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội hoặc những công dân khác không chỉ đơn thuần là vấn đề của luật hình sự trong nước. Nó còn gây quan ngại nghiêm trọng về nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia trong việc cấm tra tấn và bảo vệ phẩm giá con người".
Luật sư Khazaeli còn cho biết nhiều tổ chức nhân quyền không xem đánh roi là hình thức trừng phạt hợp pháp, mà đây là tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Period!
**Nghệ sĩ đồng cảm và ủng hộ**
Nữ diễn viên Setareh Maleki, người phải sống lưu vong sau khi tham gia bộ phim được đề cử Oscar "The Seed of the Sacred Fig" (2024) của đạo diễn Mohammad Rasoulof, cho biết màn trình diễn của Parastoo Ahmadi gây xúc động mạnh với cô.
Chia sẻ với The Guardian, Maleki nhấn mạnh đã xem lại video buổi hòa nhạc của Ahmadi nhiều lần và cảm thấy tự hào khi nữ ca sĩ vẫn cất tiếng hát dù biết rõ những hậu quả có thể phải đối mặt. Theo Maleki, Ahmadi kiên quyết bảo vệ quyền được sống, được ca hát và được lên tiếng là biểu tượng cho sự kiên cường của nhiều phụ nữ Iran.
Đến nay, Mizan và các cơ quan truyền thông chính thống của Iran vẫn im hơi lặng tiếng về phán quyết này, đồng thời cơ quan tư pháp Iran cũng chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin do The Guardian công bố.
Nguồn: soha.vn