Nữ ca sĩ gốc Việt ở Mỹ khẳng định với con: "Học giỏi cỡ nào mà không biết tiếng Việt cũng vô dụng"

TepBobo1592

New member
Lynda Trang Đài - "Madonna Việt Nam" từng làm bùng nổ showbiz với phong cách sexy táo bạo, giờ lại khiến nhiều người bất ngờ với quan điểm nuôi dạy con cực kỳ... thuần Việt!

Nhắc đến Lynda Trang Đài là nhắc đến một biểu tượng sexy đình đám một thời của showbiz Việt. Chị nổi bật với phong cách trình diễn bốc lửa, gợi cảm và cực kỳ cầu kỳ trên sân khấu, được fan mệnh danh là "Madonna Việt Nam" luôn. Chị chuyên hát dòng nhạc Dance, New Wave sôi động và chủ yếu là hát bằng tiếng Anh nữa.

2da4cdd617fbc9a1c868.jpg


Lynda Trang Đài sang Mỹ từ lúc mới 7 tuổi và lớn lên hoàn toàn tại xứ cờ hoa. Vì thế mà ai cũng nghĩ chị có lối sống Tây hóa, chuẩn American style rồi đúng không nào?

Nhưng plot twist đây rồi! Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Lynda Trang Đài đã khẳng định một điều khiến nhiều người bất ngờ: dù sống ở Mỹ từ nhỏ và theo đuổi dòng nhạc ngoại sôi động, nhưng ở ngoài đời chị lại có nếp sống thuần Việt đến không ngờ luôn á!

Chị chia sẻ rằng từ nhỏ tới lớn chỉ ăn toàn đồ Việt thôi. Thậm chí còn mê nước mắm đến mức trong bữa cơm phải có bát nước mắm mới chịu. Sinh con ra, Lynda Trang Đài cũng chỉ cho con ăn nước mắm và đồ Việt. Chuẩn máu mặt người Việt mình rồi!

Về cách giáo dục con cái, Lynda Trang Đài tâm sự: "Con tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng ở nhà tôi luôn dạy và nói tiếng Việt với con. Đây là điều cực kỳ quan trọng.

Tôi từng bảo con rằng, tiếng Việt rất quan trọng, dù học giỏi cỡ nào mà không biết tiếng Việt cũng là vô dụng. Hơn nữa, biết càng nhiều ngôn ngữ càng có lợi. Khi đi xin việc mà biết nhiều thứ tiếng thì được đánh giá cao hơn.

Tôi rất may mắn khi có ba mẹ sống rất Việt Nam nên ngày hôm nay tôi vẫn biết nói tiếng Việt, viết tiếng Việt và đọc tiếng Việt. Đó là điều tôi quan trọng nhất trong cuộc đời vì tôi là người Việt. Biết tiếng Việt là tôi còn giữ được nguồn gốc của mình và được gần gũi với gia đình hơn. Con tôi biết tiếng Việt thì sẽ gần gũi với tôi hơn.

Tôi may mắn là ở nhà tôi có bà vú là người Việt, rồi bà ngoại cũng trông con tôi từ khi mới sinh nên con trai tôi biết nhiều tiếng Việt lắm, nghe được, nói được.

06dd65edd458b92a2ba3.jpg


Nhưng giờ con tôi đi học ở trường nên không chịu nói tiếng Việt dù vẫn biết. Tôi vẫn nói tiếng Việt với con, thường thì nó trả lời bằng tiếng Anh nhưng cũng có lúc trả lời bằng tiếng Việt.

Nói chung, tiếng Việt là điều rất quan trọng với tôi. Vì nói tiếng Việt nên tôi gần gũi cha mẹ, gia đình. Người Việt mình có tình gia đình sâu đậm hơn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top