"Tôi phải giả vờ đập vào micro á" - Thúy Uyên kể lại khoảnh khắc fail toàn tập
Vừa rồi chương trình Kỷ niệm thanh xuân vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Thúy Uyên - cựu thành viên huyền thoại của nhóm Techno một thời làm mưa làm gió đấy nha!
Tại tập tuần này, chị Thúy Uyên đã tâm sự về sự nghiệp của mình: "Mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của chị là vào năm 1995 nè.
Hồi đó chị được làm biên đạo bài hát cho Cẩm Ly Minh Tuyết đang là cặp song ca hot hit nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Vì quá thuộc lời và giai điệu, nên chị ước ao được lên sân khấu hát luôn cho biết
Cơ hội đến siêu bất ngờ vào hôm sau, chị được chọn làm tiết mục thay thế. Thế mà khi vừa hát được nửa bài Vỗ cái trống cơm, chị bỗng cứng họng, không thể hát được vì bị các anh trong nhóm múa trêu ghẹo nên loạn cả lên Chị phải giả vờ đập đập vào micro như thể gặp sự cố kỹ thuật ấy.
Buổi đầu thất bại khiến chị tủi thân vô cùng luôn Nhưng ở đêm diễn tiếp theo, sau khi xin khéo giám đốc ngồi dịch ra chỗ khác để bớt hồi hộp, chị đã biểu diễn thành công, chính thức mở ra con đường làm ca sĩ đơn ca của Nhà hát Hòa Bình đó!
Nhóm nhạc Techno hồi đó là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho xu hướng vừa hát vừa nhảy tại Việt Nam. Chị với Kỳ Phương là bạn thân từ năm 10 tuổi luôn á.
Nhận thấy thị trường âm nhạc lúc đó phần lớn ca sĩ chỉ đứng yên một chỗ, hai chị em quyết tâm bứt phá bằng phong cách trình diễn vũ đạo sôi động. Từ việc kết hợp ngẫu hứng trong chương trình Làn Sóng Xanh đến khi định hình nhóm 3 thành viên cùng Hồ Lệ Thu và cuối cùng duy trì mô hình song ca sau khi ca sĩ Hồ Lệ Thu định cư nước ngoài, Techno của tụi chị đã tạo nên một dấu ấn thực sự!
Tới khi hết duyên trên con đường chung, tụi chị chia tay trong êm đẹp để mỗi người tự tìm hướng đi riêng. Kỳ Phương tiếp tục ca hát đào tạo thế hệ trẻ, còn chị rút lui về chăm sóc gia đình nhỏ suốt 14 năm qua.
Năm 2008, chị lần đầu thử thách bản thân khi thử vai được nhận vào đóng phim Cô gái xấu xí. Chị cố gắng chứng minh một điều rằng, thời gian hay độ tuổi chưa bao giờ là rào cản nếu mình dám ước mơ dám thực hiện
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi chương trình Kỷ niệm thanh xuân vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Thúy Uyên - cựu thành viên huyền thoại của nhóm Techno một thời làm mưa làm gió đấy nha!
Tại tập tuần này, chị Thúy Uyên đã tâm sự về sự nghiệp của mình: "Mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của chị là vào năm 1995 nè.
Hồi đó chị được làm biên đạo bài hát cho Cẩm Ly Minh Tuyết đang là cặp song ca hot hit nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Vì quá thuộc lời và giai điệu, nên chị ước ao được lên sân khấu hát luôn cho biết
Cơ hội đến siêu bất ngờ vào hôm sau, chị được chọn làm tiết mục thay thế. Thế mà khi vừa hát được nửa bài Vỗ cái trống cơm, chị bỗng cứng họng, không thể hát được vì bị các anh trong nhóm múa trêu ghẹo nên loạn cả lên Chị phải giả vờ đập đập vào micro như thể gặp sự cố kỹ thuật ấy.
Buổi đầu thất bại khiến chị tủi thân vô cùng luôn Nhưng ở đêm diễn tiếp theo, sau khi xin khéo giám đốc ngồi dịch ra chỗ khác để bớt hồi hộp, chị đã biểu diễn thành công, chính thức mở ra con đường làm ca sĩ đơn ca của Nhà hát Hòa Bình đó!
Nhóm nhạc Techno hồi đó là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho xu hướng vừa hát vừa nhảy tại Việt Nam. Chị với Kỳ Phương là bạn thân từ năm 10 tuổi luôn á.
Nhận thấy thị trường âm nhạc lúc đó phần lớn ca sĩ chỉ đứng yên một chỗ, hai chị em quyết tâm bứt phá bằng phong cách trình diễn vũ đạo sôi động. Từ việc kết hợp ngẫu hứng trong chương trình Làn Sóng Xanh đến khi định hình nhóm 3 thành viên cùng Hồ Lệ Thu và cuối cùng duy trì mô hình song ca sau khi ca sĩ Hồ Lệ Thu định cư nước ngoài, Techno của tụi chị đã tạo nên một dấu ấn thực sự!
Tới khi hết duyên trên con đường chung, tụi chị chia tay trong êm đẹp để mỗi người tự tìm hướng đi riêng. Kỳ Phương tiếp tục ca hát đào tạo thế hệ trẻ, còn chị rút lui về chăm sóc gia đình nhỏ suốt 14 năm qua.
Năm 2008, chị lần đầu thử thách bản thân khi thử vai được nhận vào đóng phim Cô gái xấu xí. Chị cố gắng chứng minh một điều rằng, thời gian hay độ tuổi chưa bao giờ là rào cản nếu mình dám ước mơ dám thực hiện
Nguồn: soha.vn