Giờ đây, Hồng Ngọc đang sống hạnh phúc viên mãn bên ông xã là ông bầu Tâm Nguyễn tại Mỹ luôn nha!
Hồng Ngọc tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1978 tại tỉnh Bình Phước, trong một gia đình bình dân đông anh em. Nhưng mà plot twist là bố cô lại từng là chủ của một ban nhạc nên Hồng Ngọc được thừa hưởng đam mê, năng khiếu nghệ thuật từ bố luôn á. Hồi nhỏ, Hồng Ngọc thường nghe bố đàn hát và học theo, ngấm vào máu lúc nào không hay
Gia đình Hồng Ngọc có 5 anh chị em, trong đó em trai cô cũng theo nghề hát, là ca sĩ Khang Việt. Từ thuở bé tí xíu, hai chị em đã được bố truyền cảm hứng ca hát và tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con đường vào nghề của Hồng Ngọc không dễ dàng chút nào Nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp đã định ra, quyết tâm lắm luôn!
Hồng Ngọc từng dự thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 1996 và 1997, lần lượt đạt giải 4 và 3.
Từ thành công bước đầu đó, Hồng Ngọc đi hát tại các phòng trà, quán cà phê âm nhạc ở Sài Gòn để có tiền duy trì cuộc sống, theo đuổi đam mê. Cô kể lại rằng mình từng bật khóc vì bị nhạc sĩ Lê Quang đuổi khỏi sân khấu do hát không đúng. Trời ơi, nghe mà thương quá!
Tới năm 1998, Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng với ca khúc Mắt nai cha cha cha. Ca khúc này nhanh chóng trở thành bài hit lớn đưa tên tuổi Hồng Ngọc ra khắp cả nước, được khán giả yêu thích, đặc biệt là khán giả trẻ nha
Thời điểm Hồng Ngọc nổi tiếng cũng là lúc phong trào âm nhạc Làn Sóng Xanh trỗi dậy, trở thành một trào lưu nhạc trẻ đình đám, lôi cuốn nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh, Siu Black, Mỹ Linh, Hà Trần, Bằng Kiều, Lam Trường, Thu Phương, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… và Hồng Ngọc cũng là một tên tuổi trong số đó. Cô thuộc thế hệ nghệ sĩ vàng của nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn bùng nổ nhất!
Tiếp đó, Hồng Ngọc kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Cả hai tạo nên hàng loạt những sản phẩm âm nhạc đình đám được công chúng đón nhận nồng nhiệt như Vùng trời bình yên, Như đã dấu yêu, Đường xa ướt mưa.
Từng có một thời điểm, Hồng Ngọc chuyển sang phong cách, dòng nhạc Hip Hop nhưng không quá thành công lắm. Sau đó, cô sang Mỹ định cư và theo đuổi dòng nhạc xưa để phù hợp với khán giả hải ngoại hơn.
Hồng Ngọc nổi bật bởi chất giọng trầm khàn đặc trưng, rất dày và nội lực, khỏe khoắn, cộng minh ở quãng trung cuồn cuộn sức mạnh. Càng về sau, Hồng Ngọc càng xử lý tinh tế và đi theo hướng vocalist nhiều hơn, tập trung phát triển vocal
Bị đồn là chuyển giới nhưng khiến Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ vì lấy chồng sinh con
Hồng Ngọc vào nghề với hình ảnh tóc tém khá nam tính, lại có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, phong cách biểu diễn cũng rất cứng cáp, cùng chất giọng alto trầm khàn nên bị nhiều người đồn đại là tomboy, chuyển giới. Thậm chí, mỗi khi chụp hình cùng các nữ đồng nghiệp khác, Hồng Ngọc cũng tỏ ra nam tính hơn, và còn xưng "anh" với các đồng nghiệp nữ.
Tuy nhiên, Hồng Ngọc không hề buồn phiền về chuyện bị đồn đại này, ngược lại còn khá thoải mái luôn nha. Cô chia sẻ: "Trên Facebook, lâu lâu tôi vui vui đăng hình tóc tém, mọi người bảo tôi chuyển giới hay quá. Có đứa bảo chị này chuyển giới mà sao lại đẻ con được hay vậy. Tôi không cần nói gì hết, đẻ 3 con cho hết hồn". Ơ kìa, savage quá đi mất!
Hiện tại, Hồng Ngọc đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng là ông bầu Tâm Nguyễn tại Mỹ. Trái với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ ở ngoài, Hồng Ngọc về nhà đúng nghĩa là người phụ nữ của gia đình luôn á!
Việc Hồng Ngọc lấy chồng, sinh con khiến từ khán giả đến đồng nghiệp đều bất ngờ không tưởng. Nữ ca sĩ tiết lộ:
"Lúc tôi mới qua Mỹ, anh Bằng Kiều có hỏi tôi: Dạo này mày còn đi tụ tập cà phê, shopping không Ngọc. Tôi bảo không, chỉ ở nhà với con. Anh Bằng Kiều thốt lên: Thế cuộc đời mày chán thế hả? Chỉ ở nhà ôm con thôi à?
Tôi bảo anh Bằng Kiều rằng tôi không thấy chán. Không chỉ anh Kiều, mọi người không ai tin rằng tôi có thể thay đổi được như vậy."
"Khi tôi mang bầu lần đầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang nhà tôi chơi ngạc nhiên lắm, không tin là tôi vì tướng đàn ông như tôi mà lại có bụng bầu, rồi còn nấu cơm, làm việc nhà. Anh Hưng thốt lên: Anh không tin. Không ai nghĩ một người tướng đàn ông như tôi lại mang bầu, sinh con, làm nội trợ như những phụ nữ khác".
Ít ai biết, Hồng Ngọc sau khi lấy chồng lại rất thùy mị, nết na, nhường nhịn chồng và lui về sau để chăm sóc gia đình. Cô tâm sự:
"Một ngày của tôi rất bận rộn, 6h45 tôi thức dậy chuẩn bị quần áo cho con, 7h20 chở con đi học, trên xe cho con uống sữa. Tới 8h20 thì tôi phải quay về nhà. Ngày nào cũng đều đặn và đúng giờ như thế.
Sau khi về nhà, tôi tập thể dục, ăn sáng. Tới trưa, tôi chuẩn bị cơm nước rồi 2h chiều lại đi đón con về học piano, học này học kia, đá banh, đánh cầu…
Tôi có 3 đứa con, 2 đứa còn nhỏ nên tôi phải đưa đón. Công việc của chồng tôi phải làm rất khuya nên ngủ dậy trễ hơn tôi. Đôi khi chồng tôi cũng phụ tôi nhưng chủ yếu vẫn là tôi đưa đón con đi học.
Tối về, tôi cho con cơm nước, lên nhà học bài và rồi đi ngủ, thế là kết thúc một ngày.
Người phụ nữ nào có con rồi cũng sẽ tập trung vào gia đình nhiều hơn công việc bên ngoài chứ không riêng gì tôi. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều khi sinh con".
Nguồn: soha.vn