Vụ án liên quan nữ ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình Kim Soo Jin đang gây chấn động dư luận Hàn Quốc nặng đô Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra mới đây, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo - người bị truy tố về tội giết người cùng các tội danh liên quan.
Theo thông tin Xportsnews đăng tải sáng 12/9, cáo trạng cho rằng Kim Soo Jin đã nhiều lần dùng gậy gỗ đánh con gái, sau đó còn dội nước sôi khiến cô bé bị bỏng nặng. Nạn nhân được cho là bị bỏ mặc trong xe hơn 2 ngày trong tình trạng đau đớn trước khi tử vong. Nghiêm trọng quá mức
Công tố viên đề nghị cách ly bị cáo vĩnh viễn
Tại phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát lên án hành vi của Kim Soo Jin và cho rằng bị cáo xuất phát từ suy nghĩ bản thân bị mất mặt vì con gái.
"Bị cáo rơi vào ảo tưởng rằng bản thân bị mất mặt là do con gái. Vậy nên, bị cáo đã dùng gậy gỗ đánh con gái nhiều lần, còn dội nước sôi lên đầu nạn nhân, gây ra vết bỏng nặng. Bị cáo không tỏ ra ăn năn hối hận mà còn chối tội. Dựa trên việc bị cáo từng có tiền án bạo hành bạn đời trong quá khứ thì có thể thấy, nguy cơ cô ta tái phạm là rất cao. Vì vậy cần phải cách ly vĩnh viễn người này ra khỏi xã hội", đại diện Viện kiểm sát nêu rõ.
Trong khi đó, Kim Soo Jin vẫn tiếp tục phủ nhận cáo buộc giết người. Luật sư của bị cáo đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho rằng việc nữ ca sĩ chậm đưa con gái đến bệnh viện đã góp phần dẫn đến cái chết của nạn nhân nhưng cô không có ý định sát hại con.
Lập luận này nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ dư luận. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8/10.
Hình ảnh người mẹ từng được ca ngợi trước bi kịch
Trước đó, ngày 22/9 năm ngoái, Kim Soo Jin đưa con gái đến một bệnh viện ở Namhae, tỉnh Gyeongnam để cấp cứu. Nhân viên y tế phát hiện nhiều vết bầm tím đáng ngờ trên cơ thể cô bé nên báo cảnh sát ngay. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay khi vừa được đưa đến bệnh viện
Kim Soo Jin sau đó bị bắt với cáo buộc bỏ bê con dẫn đến tử vong. Theo các nhân chứng, tại bệnh viện, người phụ nữ này từng hét lên: "Con tôi chưa chết" và gây náo loạn. Khi cảnh sát có mặt, Kim Soo Jin vẫn khẳng định con gái còn sống và nói những điều được mô tả là bất thường.
Trước khi vụ việc xảy ra, Kim Soo Jin được biết đến tại địa phương với vai trò ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình. Cô thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng cùng con gái tham dự một sự kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy cộng đồng chỉ một ngày trước thảm kịch.
Nhiều người dân từng có ấn tượng tốt về Kim Soo Jin, mô tả cô là người cởi mở, tốt bụng và nhân hậu. Nữ ca sĩ họ Kim được cho là có bằng y khoa từ một trường đại học danh tiếng ở Seoul, từng đạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp và giữ vai trò đại sứ cho một số tổ chức tại địa phương.
Một người quen thân thiết từng nói: "Kim Soo Jin rất chu đáo và tốt bụng đến nỗi chúng tôi còn gọi cô ấy là ca sĩ thiên thần".
Hình ảnh được xây dựng trong nhiều năm khiến những cáo buộc liên quan đến cái chết của con gái càng gây bất ngờ và sốc nặng đối với những người từng biết và theo dõi Kim Soo Jin. Ai ngờ được sau lớp vỏ bọc thiện lành lại ẩn chứa sự tàn độc đến vậy...
Nguồn: techz.vn