CuaXinh1773
New member
Ôi cay đắng chưa! "Họ mắng chửi, nói tôi là loại xướng ca vô loài" – Như Hảo kể lại cảm giác lúc đó nghe buồn lắm luôn á
Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao vừa lên sóng với khách mời đặc biệt là ca sĩ Như Hảo. Tại đây, chị đã mở lòng kể về hành trình sự nghiệp đầy gian nan của mình luôn đó!
Chị tâm sự: "Quãng thời gian gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 là một trong những ký ức đẹp nhất trong đời tôi nè. Tôi luôn biết ơn và ghi nhận những tấm lòng của các cô chú, anh chị đi trước đã dìu dắt, nâng đỡ để hôm nay có một ca sĩ Như Hảo như hiện tại đây
Cơ duyên ấy bắt đầu từ sự phát hiện và động viên của nhạc sĩ Xuân Hồng - người đã mở ra cánh cửa đưa tôi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi may mắn được rèn luyện trong môi trường quân đội - nơi đã dạy tôi tính kỷ luật, tinh thần chuyên nghiệp và lòng kiên trì học hỏi. Đó là nền tảng quý báu giúp tôi vững bước và trưởng thành hơn trong sự nghiệp.
Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cha mẹ, những người yêu nghệ thuật và thường xuyên ca hát cùng gia đình, nhưng tôi cũng từng đối mặt với sự phản đối từ một vài người thân nè
Họ mắng chửi, nói tôi là loại xướng ca vô loài, nghe buồn lắm nhưng tôi âm thầm cố gắng, chứng minh bằng hành động thôi!
Và rồi sau 5 năm nỗ lực, chính người từng phản đối ấy đã mở mồm xin lỗi tôi đó. Tôi chỉ cười và nói: 'Dạ, không sao' vì thật ra tôi đã trả lời bằng chính công việc của mình rồi"
Đỉnh của chóp luôn!
Về chuyện làm mẹ, chị Như Hảo chia sẻ: "Với con gái, tôi không đặt mình vào vai trò thần tượng mà muốn làm một người bạn đồng hành, một người mẹ truyền cảm hứng. Khi con còn nhỏ, tôi thường mở những đĩa nhạc của mình cho bé nghe.
Lớn lên, con gái cũng có năng khiếu âm nhạc, bắt đầu góp ý nhẹ nhàng và tinh tế cho mẹ luôn. Tôi không cần phải trở thành hình mẫu lý tưởng nhưng tôi luôn muốn con thấy rằng mẹ đang sống đúng đắn và hết mình với nghề
Việc làm mẹ giúp tôi thay đổi sâu sắc về cảm xúc và cách nhìn cuộc sống. Tôi hiểu mẹ mình hơn rất nhiều khi mang thai. Tình thương dành cho mẹ tăng lên gấp ngàn lần, vì ngày xưa tôi cũng từng nằm trong bụng mẹ, được mẹ bồng bế, chăm chút từng chút một. Giờ đây, khi nhìn con mình lớn lên, tôi mới cảm nhận sâu sắc tất cả những điều đó
Dù chỉ tạm dừng công việc trong ba tháng khi mang thai, tôi phải học cách cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và đam mê ca hát. Tụi tôi thay phiên nhau chăm con. Thứ 3, 5, 7 tôi giữ, còn thứ 2, 4, 6 thì cha của bé giữ. Cứ thế mà xoay vòng"
Hiện tại, cuộc sống của chị và con gái tại nước ngoài khá bình yên. Con đã trưởng thành và đi làm, còn chị vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc một cách nhẹ nhàng và chọn lọc.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao vừa lên sóng với khách mời đặc biệt là ca sĩ Như Hảo. Tại đây, chị đã mở lòng kể về hành trình sự nghiệp đầy gian nan của mình luôn đó!
Chị tâm sự: "Quãng thời gian gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 là một trong những ký ức đẹp nhất trong đời tôi nè. Tôi luôn biết ơn và ghi nhận những tấm lòng của các cô chú, anh chị đi trước đã dìu dắt, nâng đỡ để hôm nay có một ca sĩ Như Hảo như hiện tại đây
Cơ duyên ấy bắt đầu từ sự phát hiện và động viên của nhạc sĩ Xuân Hồng - người đã mở ra cánh cửa đưa tôi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi may mắn được rèn luyện trong môi trường quân đội - nơi đã dạy tôi tính kỷ luật, tinh thần chuyên nghiệp và lòng kiên trì học hỏi. Đó là nền tảng quý báu giúp tôi vững bước và trưởng thành hơn trong sự nghiệp.
Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cha mẹ, những người yêu nghệ thuật và thường xuyên ca hát cùng gia đình, nhưng tôi cũng từng đối mặt với sự phản đối từ một vài người thân nè
Họ mắng chửi, nói tôi là loại xướng ca vô loài, nghe buồn lắm nhưng tôi âm thầm cố gắng, chứng minh bằng hành động thôi!
Và rồi sau 5 năm nỗ lực, chính người từng phản đối ấy đã mở mồm xin lỗi tôi đó. Tôi chỉ cười và nói: 'Dạ, không sao' vì thật ra tôi đã trả lời bằng chính công việc của mình rồi"
Về chuyện làm mẹ, chị Như Hảo chia sẻ: "Với con gái, tôi không đặt mình vào vai trò thần tượng mà muốn làm một người bạn đồng hành, một người mẹ truyền cảm hứng. Khi con còn nhỏ, tôi thường mở những đĩa nhạc của mình cho bé nghe.
Lớn lên, con gái cũng có năng khiếu âm nhạc, bắt đầu góp ý nhẹ nhàng và tinh tế cho mẹ luôn. Tôi không cần phải trở thành hình mẫu lý tưởng nhưng tôi luôn muốn con thấy rằng mẹ đang sống đúng đắn và hết mình với nghề
Việc làm mẹ giúp tôi thay đổi sâu sắc về cảm xúc và cách nhìn cuộc sống. Tôi hiểu mẹ mình hơn rất nhiều khi mang thai. Tình thương dành cho mẹ tăng lên gấp ngàn lần, vì ngày xưa tôi cũng từng nằm trong bụng mẹ, được mẹ bồng bế, chăm chút từng chút một. Giờ đây, khi nhìn con mình lớn lên, tôi mới cảm nhận sâu sắc tất cả những điều đó
Dù chỉ tạm dừng công việc trong ba tháng khi mang thai, tôi phải học cách cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và đam mê ca hát. Tụi tôi thay phiên nhau chăm con. Thứ 3, 5, 7 tôi giữ, còn thứ 2, 4, 6 thì cha của bé giữ. Cứ thế mà xoay vòng"
Hiện tại, cuộc sống của chị và con gái tại nước ngoài khá bình yên. Con đã trưởng thành và đi làm, còn chị vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc một cách nhẹ nhàng và chọn lọc.
Nguồn: soha.vn