Nữ ca sĩ 72 tuổi vóc dáng như gái 18, một đêm diễn kiếm gần 2 cây vàng là ai?

SuNana4173

New member
"Thời đó một cây vàng là 18.000 đồng. Vậy là một đêm tôi đi hát 5 chỗ, kiếm được 25.000 đồng" – danh ca Lê Uyên chia sẻ.

Mới đây tại chương trình Chuyện phố phường, danh ca Lê Uyên đã khiến hội đàn em phải "sốc nặng" trước vóc dáng thon gọn như gái 18 của mình dù đã 72 tuổi rồi nha! Nhạc sĩ Chung Tử Lưu vừa nhìn thấy Lê Uyên đã phải thốt lên luôn: "Trời ơi chị Lê Uyên ơi, làm sao chị giữ được cái tướng thon gọn như vậy, ba đứa em ngồi đây ghen tị với chị quá, buồn quá".

d3c5854ae3ec7f096d10.jpg


Danh ca Lê Uyên lập tức nhắc nhở đàn em ngay: "Tại sao lại buồn? Mình phải vui với những gì mình đang có, không bao giờ được buồn nha!". Positive vibes quá đi à! ✨

Tiếp đó, bà chia sẻ bí kíp giữ dáng "đỉnh của chóp" của mình luôn: "Tôi phải tập thể dục, vậy thôi. Thường thì mọi người tập thể dục hay có kiểu hôm nay nhiều việc quá thì để mai, mai vẫn nhiều việc thì để cuối tuần.

Riêng tôi luôn giữ một nguyên tắc phải tập thể dục mỗi ngày dù là 5 phút hay 10 phút. Tôi chỉ cần tập thể dục trong nhà, tập những động tác siết cơ, giữ eo là được". Note lại ngay thôi các bạn ơi!

Về hành trình đi hát của mình, danh ca Lê Uyên tâm sự: "Từ nhỏ tôi đã thích hát rồi nhưng đến khi gặp anh Phương, tôi được anh tập cho để hát những bài anh ấy viết cho mối tình của chúng tôi. Như vậy, anh Phương là người dạy tôi hát.

Tất nhiên, anh Phương chỉ tập cho tôi hát những bài anh ấy viết chứ không phải tập để đi hát bên ngoài đâu nha. Lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa phải nghệ sĩ. Anh Phương là giáo viên dạy đàn, dạy triết, dạy nhạc ở các trường đại học, không dính líu gì tới đi diễn cả.

17c91cfa2103da7513ec.jpg


Chúng tôi tập hát chỉ để hai người hát chung với nhau, chưa bao giờ nghĩ sẽ hát trước mặt một người thứ ba luôn. Số phận đưa đẩy chúng tôi đi hát, như một định mệnh vậy.

Nhà thơ Đỗ Quý Toàn là người đưa chúng tôi ra công chúng đấy. Một lần ông lên Đà Lạt, nghe được cuốn băng cát xét tôi hát nhạc anh Phương liền phải thốt lên 'đây là dòng nhạc quá mới, khi nào ông bà về Sài Gòn thì bảo tôi để chúng ta làm việc cùng nhau'".

Năm 1970, tôi về Sài Gòn ăn tết cùng gia đình và được giới thiệu đi hát cho sinh viên khắp các trường đại học suốt 19 ngày liên tiếp luôn. Chúng tôi chỉ hát cho sinh viên và không được tiền đâu nha. Anh Phương đi làm một tháng được hơn 5.000 đồng, đưa cho mẹ 4.000 để lo ăn uống, chỉ còn hơn 1.000 đồng để cuối tuần đi chơi, ăn phở thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top