NaNgok9910
New member
Nhắc đến Cao Lu (Tào Lộ), ai từng cày show Hàn thời 2014-2016 chắc vẫn nhớ cô nàng idol người Trung vui tính, phản ứng nhanh như chớp và cực kỳ có duyên trên truyền hình. Là thành viên nhóm nhạc FIESTAR, Cao Lu đã từng viral khắp MXH nhờ những khoảnh khắc "ăn tiền" trong các show thực tế, trở thành gương mặt quen thuộc với fan Kpop lúc bấy giờ.
Thế nhưng khi FIESTAR tan rã và cô quyết định về Trung Quốc năm 2020, mọi chuyện không còn dễ dàng như trước nữa Dù đã nổi tiếng với Real Men hay We Got Married bên Hàn, nhưng về quê nhà thì... lại phải bắt đầu từ đầu. Các nhà sản xuất liên tục từ chối với lý do "độ nhận diện chưa cao" hay "thiếu sức hút" - nghe mà thương luôn á!
Những mối quan hệ, danh tiếng mà Cao Lu gây dựng ở xứ kim chi gần như không chuyển đổi được sang Cbiz, khiến tên tuổi và sức hút của cô tụt dốc không phanh. Thậm chí khi chuyển hướng sang nghề livestream bán hàng, cô còn bị công ty cho nghỉ việc vì "không đủ nhiệt" Cô từng chua xót chia sẻ có những ngày tỉnh dậy mà chẳng còn ai chủ động tìm mình nữa. Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô đứng trên sân khấu hay xuất hiện trên show giải trí Trung Quốc.
Áp lực tài chính càng nặng nề hơn khi thu nhập thời làm idol của cô vốn đã rất thấp - chỉ khoảng 2.500 tệ (9,4 triệu đồng)/tháng và phải nhờ mẹ chu cap. Sau khi về nước, tình trạng ế show khiến Cao Lu phải tự nuôi sống bản thân bằng nghề livestream 6-7 tiếng mỗi ngày, đồng thời đón bố mẹ về sống chung để tiết kiệm chi phí.
Nhưng không phải loại người dễ bỏ cuộc, Cao Lu đã tự bỏ tiền túi giúp FIESTAR tái hợp ở Hàn Quốc, mua bản quyền bài hát và dàn dựng sân khấu để không bị fan quên lãng. Cô còn tự sản xuất vlog cùng Luna (f(x)) và một số chương trình nhỏ để giữ nhiệt, từng bước xây dựng lại chỗ đứng. Đến năm 2025, khi ký hợp đồng với công ty mới, cô bắt đầu mở rộng sang nhiều nền tảng khác nhau để tiếp cận đa dạng khán giả hơn.
Và rồi điều kỳ diệu đã đến! Tháng 12/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Cao Lu được mời làm thành viên cố định của chương trình "Loạn Thất Anh Hùng" trên đài Hồ Nam Đây là show nội địa đầu tiên của cô sau 5 năm, quả ngọt cho chuỗi ngày không ngừng cố gắng!
Nhìn lại hành trình của Cao Lu: cô bắt đầu sự nghiệp solo tại Trung Quốc năm 2004 với mini album "Cat". Năm 2012, chính thức debut tại Hàn trong nhóm FIESTAR với single "Vista" vào 31/8. Tại xứ Hàn, Cao Lu nhanh chóng gây chú ý nhờ tính cách dí dỏm và khả năng "lăn xả" tự nhiên trên các show giải trí.
Năm 2016 là đỉnh cao sự nghiệp khi cô tham gia phiên bản nữ của "Real Men" và cùng nghệ sĩ hài Jo Se Ho làm "vợ chồng giả" trong "We Got Married" - trở thành cặp đôi hot nhất lúc bấy giờ trước khi rời show vào tháng 9.
Năm 2017, Cao Lu hợp tác với Yerin và Kisum trong ca khúc "Spring Again", nhận về nhiều phản hồi tích cực. Tháng 5/2018, FIESTAR chính thức tan rã sau khi hợp đồng các thành viên hết hạn. Năm 2020, Cao Lu về quê nhà nhưng phải loay hoay tìm chỗ đứng. Đến năm 2023, cô một tay gắn kết lại các thành viên FIESTAR trên sân khấu tái hợp
Nguồn: soha.vn
Thế nhưng khi FIESTAR tan rã và cô quyết định về Trung Quốc năm 2020, mọi chuyện không còn dễ dàng như trước nữa Dù đã nổi tiếng với Real Men hay We Got Married bên Hàn, nhưng về quê nhà thì... lại phải bắt đầu từ đầu. Các nhà sản xuất liên tục từ chối với lý do "độ nhận diện chưa cao" hay "thiếu sức hút" - nghe mà thương luôn á!
Những mối quan hệ, danh tiếng mà Cao Lu gây dựng ở xứ kim chi gần như không chuyển đổi được sang Cbiz, khiến tên tuổi và sức hút của cô tụt dốc không phanh. Thậm chí khi chuyển hướng sang nghề livestream bán hàng, cô còn bị công ty cho nghỉ việc vì "không đủ nhiệt" Cô từng chua xót chia sẻ có những ngày tỉnh dậy mà chẳng còn ai chủ động tìm mình nữa. Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô đứng trên sân khấu hay xuất hiện trên show giải trí Trung Quốc.
Áp lực tài chính càng nặng nề hơn khi thu nhập thời làm idol của cô vốn đã rất thấp - chỉ khoảng 2.500 tệ (9,4 triệu đồng)/tháng và phải nhờ mẹ chu cap. Sau khi về nước, tình trạng ế show khiến Cao Lu phải tự nuôi sống bản thân bằng nghề livestream 6-7 tiếng mỗi ngày, đồng thời đón bố mẹ về sống chung để tiết kiệm chi phí.
Nhưng không phải loại người dễ bỏ cuộc, Cao Lu đã tự bỏ tiền túi giúp FIESTAR tái hợp ở Hàn Quốc, mua bản quyền bài hát và dàn dựng sân khấu để không bị fan quên lãng. Cô còn tự sản xuất vlog cùng Luna (f(x)) và một số chương trình nhỏ để giữ nhiệt, từng bước xây dựng lại chỗ đứng. Đến năm 2025, khi ký hợp đồng với công ty mới, cô bắt đầu mở rộng sang nhiều nền tảng khác nhau để tiếp cận đa dạng khán giả hơn.
Và rồi điều kỳ diệu đã đến! Tháng 12/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Cao Lu được mời làm thành viên cố định của chương trình "Loạn Thất Anh Hùng" trên đài Hồ Nam Đây là show nội địa đầu tiên của cô sau 5 năm, quả ngọt cho chuỗi ngày không ngừng cố gắng!
Nhìn lại hành trình của Cao Lu: cô bắt đầu sự nghiệp solo tại Trung Quốc năm 2004 với mini album "Cat". Năm 2012, chính thức debut tại Hàn trong nhóm FIESTAR với single "Vista" vào 31/8. Tại xứ Hàn, Cao Lu nhanh chóng gây chú ý nhờ tính cách dí dỏm và khả năng "lăn xả" tự nhiên trên các show giải trí.
Năm 2016 là đỉnh cao sự nghiệp khi cô tham gia phiên bản nữ của "Real Men" và cùng nghệ sĩ hài Jo Se Ho làm "vợ chồng giả" trong "We Got Married" - trở thành cặp đôi hot nhất lúc bấy giờ trước khi rời show vào tháng 9.
Năm 2017, Cao Lu hợp tác với Yerin và Kisum trong ca khúc "Spring Again", nhận về nhiều phản hồi tích cực. Tháng 5/2018, FIESTAR chính thức tan rã sau khi hợp đồng các thành viên hết hạn. Năm 2020, Cao Lu về quê nhà nhưng phải loay hoay tìm chỗ đứng. Đến năm 2023, cô một tay gắn kết lại các thành viên FIESTAR trên sân khấu tái hợp
Nguồn: soha.vn