Nữ ca sĩ 46 tuổi phản pháo Trấn Thành khi bị nói đang tán tỉnh đàn em

CunPinky2818

New member
Mới đây, chương trình Our Song Việt Nam 2024 vừa lên sóng đã khiến dân tình "ngã ngửa" với những màn tương tác siêu lầy Đặc biệt là màn "đối đáp" cực gắt của Thu Minh với MC Trấn Thành!

Tại tập mới nhất, chị đẹp Thu Minh đã flex luôn quá khứ học đường của mình: "Hồi xưa tôi đi học mạnh mẽ lắm, chỉ chơi với con trai, ít chơi với con gái".

Không dừng lại ở đó, Thu Minh còn tự nhận mình là "đầu gấu" khi tuyên bố với các đàn em: "Tôi nói thẳng với các em, trong chương trình tại thời điểm này, tôi đúng nghĩa là 'đầu gấu'". Khí chất chị đại không chê vào đâu được!

948f6a9eba717b762127.jpg


Drama bắt đầu từ đây nè! Khi Thu Minh bày tỏ tình cảm với một nam ca sĩ đàn em, Trấn Thành liền "soi" và nhắc nhở. Nghe vậy, chị đẹp 46 tuổi lập tức "đáp trả" cực gắt: "Trấn Thành đang nói gì vậy. Hai chị em tôi quý mến nhau nên bày tỏ. Đó là chuyện hết sức bình thường. Đâu phải bây giờ tôi nói câu gì ra Trấn Thành cũng tự nhiên đi vào hướng nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh vậy?".

Bị "dằn mặt" thế này, Trấn Thành phải vội chữa cháy: "Ôi, vậy là tôi đang dại khờ". Thua chị rồi anh ơi!

Còn một plot twist nữa này! Khi nghe đàn em tâm sự chuyện bị lưu ban, Thu Minh cũng kể luôn câu chuyện tình đầu ngọt lịm của mình: "Tôi cũng có một kỷ niệm về chuyện lưu ban. Ngày đó, có một người bạn đã lưu ban tới hai năm để đợi cùng ra trường với tôi".

Chị tiếp tục spoil: "Người này là mối tình đầu của tôi, trước anh Hoài Sa. Về Hoài Sa thì tính đến thời điểm này hai chúng tôi đều đã yên bề gia thất nên tôi không nhắc tới nữa. Mối tình đầu này của tôi ngày đó chỉ đơn giản là nắm tay nhau là đủ lắm rồi, buồn buồn vui vui. Mỗi người quen sau này tôi lại nâng lên một cấp".

Ơ kìa, tình đầu ngọt ngào thế này ai chịu nổi!

6e0ca37f56146107542d.jpg


Nghe xong câu chuyện này, Trấn Thành tò mò quá trời luôn, còn kêu gọi cộng đồng mạng "truy tìm" xem người mà Thu Minh nhắc đến là ai. Còn NSND Thanh Lam thì góp thêm một câu quote cực sâu: "Vẻ đẹp nhất của tình yêu là dại khờ, yêu là phải dại, không dại thì yêu đương làm gì".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top