Mới đây, Bảo Trâm Idol khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung MV mới Nước mắt hình nhân. Đặc biệt hơn, lần này chị trực tiếp "xuống tay" đóng vai nữ chính luôn, còn có cả những cảnh tình cảm ngọt lịm với nam diễn viên nữa Tuy không có cảnh ôm hôn gì nhưng với Bảo Trâm thì đây đã là vượt qua giới hạn của chị rồi!
Trong buổi tâm sự gần đây, nữ ca sĩ tâm sự rằng với nhiều người thì mấy cảnh như vậy là chuyện "cơm bữa", nhưng chị lại lo lắng chồng và hai bên gia đình bị tổn thương. Ngày ra mắt MV, chị có gửi thiệp mời nhưng bố mẹ đẻ không đến vì... sợ có cảnh nhạy cảm, đồng thời cũng vì quá thương con rể
"Tôi lo bố mẹ hơn cả chồng, vì bố mẹ rất thương con rể. Tôi cũng gửi thư mời đến bố mẹ đẻ và nói rằng: 'Cũng có vài cảnh hơi nhạy cảm nhưng con đã xin phép chồng rồi'. Nhưng nghe vậy, bố mẹ tôi sợ quá không dám đi, chỉ nói bận. Tôi không biết có phải vì quá thương và ngại cho con rể hay không", chị hóm hỉnh kể lại. Thương con rể đến mức này thì phải gọi là "team con rể" chính hiệu rồi đây
Nói thêm về mối quan hệ với mẹ chồng, Bảo Trâm chia sẻ: "Mẹ chồng tôi rất tâm lý. Mẹ luôn like tất cả ảnh và bài đăng của tôi, thậm chí còn bình luận 'mẹ ủng hộ hai tay'. Tôi nghĩ vợ chồng tôi có được hạnh phúc như hôm nay cũng nhờ rất nhiều vào bố mẹ. Ông bà không chỉ hỗ trợ chăm sóc con cái mà còn ủng hộ sự nghiệp riêng của cả hai". Có mẹ chồng này thì quả là "trúng số" thật sự
Bảo Trâm cũng hé lộ thêm, mỗi khi vợ chồng có "drama" gì, bố mẹ hai bên lại trở thành cầu nối giúp hóa giải ngay.
"Nếu cãi nhau, bố mẹ chồng biết chuyện sẽ bênh tôi, thậm chí mắng con trai của họ. Bố mẹ tôi cũng vậy, thường nói: 'Con làm gì mà để Linh nó như thế?'. Tôi thấy đó là mô hình rất lý tưởng cho các cặp đôi. Nếu bố mẹ cư xử như vậy, hôn nhân sẽ bền vững hơn". Đúng là "bố mẹ hai bên là chỗ dựa vững chắc" mà
Nguồn: soha.vn
Trong buổi tâm sự gần đây, nữ ca sĩ tâm sự rằng với nhiều người thì mấy cảnh như vậy là chuyện "cơm bữa", nhưng chị lại lo lắng chồng và hai bên gia đình bị tổn thương. Ngày ra mắt MV, chị có gửi thiệp mời nhưng bố mẹ đẻ không đến vì... sợ có cảnh nhạy cảm, đồng thời cũng vì quá thương con rể
"Tôi lo bố mẹ hơn cả chồng, vì bố mẹ rất thương con rể. Tôi cũng gửi thư mời đến bố mẹ đẻ và nói rằng: 'Cũng có vài cảnh hơi nhạy cảm nhưng con đã xin phép chồng rồi'. Nhưng nghe vậy, bố mẹ tôi sợ quá không dám đi, chỉ nói bận. Tôi không biết có phải vì quá thương và ngại cho con rể hay không", chị hóm hỉnh kể lại. Thương con rể đến mức này thì phải gọi là "team con rể" chính hiệu rồi đây
Nói thêm về mối quan hệ với mẹ chồng, Bảo Trâm chia sẻ: "Mẹ chồng tôi rất tâm lý. Mẹ luôn like tất cả ảnh và bài đăng của tôi, thậm chí còn bình luận 'mẹ ủng hộ hai tay'. Tôi nghĩ vợ chồng tôi có được hạnh phúc như hôm nay cũng nhờ rất nhiều vào bố mẹ. Ông bà không chỉ hỗ trợ chăm sóc con cái mà còn ủng hộ sự nghiệp riêng của cả hai". Có mẹ chồng này thì quả là "trúng số" thật sự
Bảo Trâm cũng hé lộ thêm, mỗi khi vợ chồng có "drama" gì, bố mẹ hai bên lại trở thành cầu nối giúp hóa giải ngay.
"Nếu cãi nhau, bố mẹ chồng biết chuyện sẽ bênh tôi, thậm chí mắng con trai của họ. Bố mẹ tôi cũng vậy, thường nói: 'Con làm gì mà để Linh nó như thế?'. Tôi thấy đó là mô hình rất lý tưởng cho các cặp đôi. Nếu bố mẹ cư xử như vậy, hôn nhân sẽ bền vững hơn". Đúng là "bố mẹ hai bên là chỗ dựa vững chắc" mà
Nguồn: soha.vn