NhimMap881
New member
"Gia đình tôi không cho tôi cơ hội để tiết kiệm" – Phan Như Thùy nói thẳng không chút ngại ngần
Mới đây, chương trình 24h nói thật vừa lên sóng với màn đối đáp cực thú vị giữa tiến sĩ Tô Nhi A và ca sĩ Phan Như Thùy. Hai người đã cùng nhau bàn luận xoay quanh chủ đề "Tuổi trẻ loay hoay giữa câu hỏi nên hưởng thụ hay tích lũy" – vấn đề muôn thuở khiến giới trẻ đau đầu.
Phan Như Thùy chia sẻ quan điểm khá chill: "Tôi thuộc phe thứ ba luôn, vừa tận hưởng cuộc sống vừa tiết kiệm cho tương lai. Theo tôi thì thu nhập nên chia làm ba phần: phần chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, phần dùng để flex và phần dành cho tiết kiệm.
Mỗi người có trải nghiệm sống khác nhau mà. Khi trải nghiệm đủ rồi, mỗi người sẽ tự tìm ra cách phù hợp cho bản thân thôi.
Những tiêu chí kiểu vậy chỉ sinh ra tính hưởng thụ, được bao nhiêu xài bấy nhiêu. Tương lai thì ai mà biết trước được, nên không cần quá lo lắng.
Gia đình tôi không cho tôi cơ hội để tiết kiệm. Nghe hơi drama nhưng thực ra là vì gia đình thương và bao bọc tôi quá, tạo điều kiện quá tốt nên thành ra thế
Tôi về nhà thì có cơm sẵn, đi học có người đưa rước vì sợ nguy hiểm, nên tôi đâu phải lo gì ngoài đời. Lúc đi làm, tiền tôi kiếm được chỉ dành cho bản thân, mua sắm, làm những điều mình thích.
Cảm giác được gia đình thương quá nên tôi cũng ỷ lại luôn. Đó là quá khứ của tôi, trước khi biết balance giữa hưởng thụ và tiết kiệm.
Nhưng mà không thể đổ hết trách nhiệm cho gia đình được. Nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình ấm áp vẫn biết tính toán chi tiêu mà. Lý do tôi chỉ biết hưởng thụ trước đây là vì chưa set được mục tiêu dài hạn cho bản thân.
Tôi cũng từng nghĩ tới đầu tư sản xuất âm nhạc nhưng rồi lại dựa vào support của gia đình. Tôi có người chống lưng, cứ được nhắc là lo học đi, còn lại để gia đình lo" – cô nàng thừa nhận không ngại ngùng.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, chương trình 24h nói thật vừa lên sóng với màn đối đáp cực thú vị giữa tiến sĩ Tô Nhi A và ca sĩ Phan Như Thùy. Hai người đã cùng nhau bàn luận xoay quanh chủ đề "Tuổi trẻ loay hoay giữa câu hỏi nên hưởng thụ hay tích lũy" – vấn đề muôn thuở khiến giới trẻ đau đầu.
Phan Như Thùy chia sẻ quan điểm khá chill: "Tôi thuộc phe thứ ba luôn, vừa tận hưởng cuộc sống vừa tiết kiệm cho tương lai. Theo tôi thì thu nhập nên chia làm ba phần: phần chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, phần dùng để flex và phần dành cho tiết kiệm.
Mỗi người có trải nghiệm sống khác nhau mà. Khi trải nghiệm đủ rồi, mỗi người sẽ tự tìm ra cách phù hợp cho bản thân thôi.
Những tiêu chí kiểu vậy chỉ sinh ra tính hưởng thụ, được bao nhiêu xài bấy nhiêu. Tương lai thì ai mà biết trước được, nên không cần quá lo lắng.
Gia đình tôi không cho tôi cơ hội để tiết kiệm. Nghe hơi drama nhưng thực ra là vì gia đình thương và bao bọc tôi quá, tạo điều kiện quá tốt nên thành ra thế
Tôi về nhà thì có cơm sẵn, đi học có người đưa rước vì sợ nguy hiểm, nên tôi đâu phải lo gì ngoài đời. Lúc đi làm, tiền tôi kiếm được chỉ dành cho bản thân, mua sắm, làm những điều mình thích.
Cảm giác được gia đình thương quá nên tôi cũng ỷ lại luôn. Đó là quá khứ của tôi, trước khi biết balance giữa hưởng thụ và tiết kiệm.
Nhưng mà không thể đổ hết trách nhiệm cho gia đình được. Nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình ấm áp vẫn biết tính toán chi tiêu mà. Lý do tôi chỉ biết hưởng thụ trước đây là vì chưa set được mục tiêu dài hạn cho bản thân.
Tôi cũng từng nghĩ tới đầu tư sản xuất âm nhạc nhưng rồi lại dựa vào support của gia đình. Tôi có người chống lưng, cứ được nhắc là lo học đi, còn lại để gia đình lo" – cô nàng thừa nhận không ngại ngùng.
Nguồn: soha.vn