CherryPinky5826
New member
Ôi trời ơi, vụ này sốc quá mọi người ơi! Một nữ ca sĩ trẻ vừa mới 19 tuổi đã phải lên sóng truyền hình cầu cứu vì bị CEO công ty quản lý tấn công tình dục. Nghe mà thấy rùng mình luôn á!
Theo KoreaBoo đưa tin ngày 24/11, tập mới nhất của chương trình Scandal Supervisor trên đài JTBC đã gây bão cộng đồng mạng khi một nữ thần tượng trẻ lên tiếng tố cáo CEO công ty mình. Đoạn ghi âm được thực hiện từ ngày 26/10, với giọng nói đã được chỉnh sửa để bảo vệ danh tính nạn nhân.
Trong file ghi âm đó, cô gái kể lại rằng mình bị CEO công ty cưỡng hôn và tấn công tình dục trong thời gian chuẩn bị rời nhóm nhạc. Story là cô nàng muốn được tiếp tục hoạt động với nhóm cho đến ngày chính thức ra đi. Nhưng mà ông CEO này lại đưa ra yêu cầu kiểu gì á? Bắt cô phải làm bạn gái của anh ta 1 ngày mới chịu đồng ý. Red flag tới nóc rồi!
Ban đầu nữ idol nghĩ đơn giản là đi ăn ăn, xem phim thôi, nên đã chấp nhận. Nhưng không ngờ ông ta lợi dụng không gian kín để quấy rối và tấn công tình dục cô.
"Anh ta hỏi nếu anh ta chấp nhận mong ước của tôi, tôi sẽ chấp nhận điều ước của anh ta chứ? Anh ta muốn tôi trở thành bạn gái của anh ta 1 ngày. Anh ta hỏi liệu rằng có thể hôn tôi không, rồi giữ chặt người tôi và cưỡng hôn. Anh ta còn muốn chạm vào ngực và vòng 3 của tôi, nhưng kể cả khi tôi từ chối và phản kháng quyết liệt, anh ta vẫn không dừng lại hành vi tấn công tình dục", cô gái kể lại.
Sau khi vụ việc xảy ra, CEO này đã gặp mặt gia đình các thành viên trong nhóm. Lúc đầu ông ta phủ nhận hết, nói là "hiểu lầm thôi mà". Nhưng sau đó lại thừa nhận sai lầm, xin lỗi và hứa từ chức CEO, không liên lạc với các thành viên nữa.
Thậm chí ông ta còn lấy luật ra mà tranh luận, nói theo Luật Dân sự Hàn Quốc thì trẻ vị thành niên là người từ 18 tuổi trở xuống, còn theo Đạo luật Trẻ em và Thanh thiếu niên thì là 17 tuổi trở xuống. Nên cô gái này không phải vị thành niên nữa rồi. Nghe mà muốn đập bàn luôn ấy!
Điều đáng phẫn nộ hơn cả là ông CEO này không từ chức như đã hứa. Thậm chí còn đi cùng nhóm nhạc nữ sang Nhật Bản lưu diễn và ngồi cạnh chính nạn nhân mà mình đã tấn công. Can you imagine???
Phía JTBC cho biết cả nạn nhân và các thành viên khác đều bị sốc nặng. Cô gái bị tấn công run rẩy, hoảng loạn và tuyệt vọng suốt chuyến bay. Sau đó công ty thông báo cô phải tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe.
Trong khi đó, vị CEO vẫn dửng dưng không chút hối lỗi, còn tập hợp các thành viên còn lại để "tẩy não" họ. Ông ta dọa nếu vụ việc bị phanh phui, công ty đóng cửa hoặc thiệt hại thì các thành viên phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Thao túng thật sự!
Chương trình Scandal Supervisor không nêu tên nhóm nhạc và danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, dựa vào đoạn video bị làm mờ chiếu trên sóng, netizen xác định đó là màn trình diễn trên M! Countdown của nhóm nhạc nữ tân binh MADEIN. Và Gaeun bị nghi ngờ chính là nạn nhân trong vụ việc.
MADEIN debut vào ngày 3/9. Còn Gaeun sinh ngày 8/11/2005, nghĩa là hiện tại mới 19 tuổi thôi. Cách đây không lâu, Gaeun đã thông báo tạm dừng hoạt động. Cô cũng xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram và hủy theo dõi CEO công ty. Những chi tiết trùng khớp này khiến netizen tin rằng câu chuyện JTBC phơi bày là có thật.
Hiện tại, phía 143 Entertainment và Gaeun vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào sau khi tập mới nhất của Scandal Supervisor phát sóng.
Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, luật sư đại diện cho CEO đã nói với JTBC rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Luật sư khẳng định CEO không có hành vi quấy rối tình dục với thành viên nhóm nhạc nữ. Họ cho rằng nữ ca sĩ này nhiều lần gây bất hòa, tranh cãi trong nhóm. Do đó CEO chỉ ôm và cố gắng an ủi cô sau một cuộc nói chuyện căng thẳng với những thành viên khác thôi.
Ơ kìa, "an ủi" kiểu gì mà phải cưỡng hôn và sờ soạng người ta??? Hy vọng sự thật sẽ sớm được sáng tỏ và nạn nhân nhận được công lý xứng đáng!
Nguồn: soha.vn
Theo KoreaBoo đưa tin ngày 24/11, tập mới nhất của chương trình Scandal Supervisor trên đài JTBC đã gây bão cộng đồng mạng khi một nữ thần tượng trẻ lên tiếng tố cáo CEO công ty mình. Đoạn ghi âm được thực hiện từ ngày 26/10, với giọng nói đã được chỉnh sửa để bảo vệ danh tính nạn nhân.
Trong file ghi âm đó, cô gái kể lại rằng mình bị CEO công ty cưỡng hôn và tấn công tình dục trong thời gian chuẩn bị rời nhóm nhạc. Story là cô nàng muốn được tiếp tục hoạt động với nhóm cho đến ngày chính thức ra đi. Nhưng mà ông CEO này lại đưa ra yêu cầu kiểu gì á? Bắt cô phải làm bạn gái của anh ta 1 ngày mới chịu đồng ý. Red flag tới nóc rồi!
Ban đầu nữ idol nghĩ đơn giản là đi ăn ăn, xem phim thôi, nên đã chấp nhận. Nhưng không ngờ ông ta lợi dụng không gian kín để quấy rối và tấn công tình dục cô.
"Anh ta hỏi nếu anh ta chấp nhận mong ước của tôi, tôi sẽ chấp nhận điều ước của anh ta chứ? Anh ta muốn tôi trở thành bạn gái của anh ta 1 ngày. Anh ta hỏi liệu rằng có thể hôn tôi không, rồi giữ chặt người tôi và cưỡng hôn. Anh ta còn muốn chạm vào ngực và vòng 3 của tôi, nhưng kể cả khi tôi từ chối và phản kháng quyết liệt, anh ta vẫn không dừng lại hành vi tấn công tình dục", cô gái kể lại.
Sau khi vụ việc xảy ra, CEO này đã gặp mặt gia đình các thành viên trong nhóm. Lúc đầu ông ta phủ nhận hết, nói là "hiểu lầm thôi mà". Nhưng sau đó lại thừa nhận sai lầm, xin lỗi và hứa từ chức CEO, không liên lạc với các thành viên nữa.
Thậm chí ông ta còn lấy luật ra mà tranh luận, nói theo Luật Dân sự Hàn Quốc thì trẻ vị thành niên là người từ 18 tuổi trở xuống, còn theo Đạo luật Trẻ em và Thanh thiếu niên thì là 17 tuổi trở xuống. Nên cô gái này không phải vị thành niên nữa rồi. Nghe mà muốn đập bàn luôn ấy!
Điều đáng phẫn nộ hơn cả là ông CEO này không từ chức như đã hứa. Thậm chí còn đi cùng nhóm nhạc nữ sang Nhật Bản lưu diễn và ngồi cạnh chính nạn nhân mà mình đã tấn công. Can you imagine???
Phía JTBC cho biết cả nạn nhân và các thành viên khác đều bị sốc nặng. Cô gái bị tấn công run rẩy, hoảng loạn và tuyệt vọng suốt chuyến bay. Sau đó công ty thông báo cô phải tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe.
Trong khi đó, vị CEO vẫn dửng dưng không chút hối lỗi, còn tập hợp các thành viên còn lại để "tẩy não" họ. Ông ta dọa nếu vụ việc bị phanh phui, công ty đóng cửa hoặc thiệt hại thì các thành viên phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Thao túng thật sự!
Chương trình Scandal Supervisor không nêu tên nhóm nhạc và danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, dựa vào đoạn video bị làm mờ chiếu trên sóng, netizen xác định đó là màn trình diễn trên M! Countdown của nhóm nhạc nữ tân binh MADEIN. Và Gaeun bị nghi ngờ chính là nạn nhân trong vụ việc.
MADEIN debut vào ngày 3/9. Còn Gaeun sinh ngày 8/11/2005, nghĩa là hiện tại mới 19 tuổi thôi. Cách đây không lâu, Gaeun đã thông báo tạm dừng hoạt động. Cô cũng xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram và hủy theo dõi CEO công ty. Những chi tiết trùng khớp này khiến netizen tin rằng câu chuyện JTBC phơi bày là có thật.
Hiện tại, phía 143 Entertainment và Gaeun vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào sau khi tập mới nhất của Scandal Supervisor phát sóng.
Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, luật sư đại diện cho CEO đã nói với JTBC rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Luật sư khẳng định CEO không có hành vi quấy rối tình dục với thành viên nhóm nhạc nữ. Họ cho rằng nữ ca sĩ này nhiều lần gây bất hòa, tranh cãi trong nhóm. Do đó CEO chỉ ôm và cố gắng an ủi cô sau một cuộc nói chuyện căng thẳng với những thành viên khác thôi.
Ơ kìa, "an ủi" kiểu gì mà phải cưỡng hôn và sờ soạng người ta??? Hy vọng sự thật sẽ sớm được sáng tỏ và nạn nhân nhận được công lý xứng đáng!
Nguồn: soha.vn