Nữ ca sĩ 10X say rượu đâm xe liên hoàn tông chết người: Cái kết đắng lòng sau phát ngôn "vô trách nhiệm"

SimpKingg

New member
Vụ việc liên quan đến nữ ca sĩ xinh đẹp này đang khiến netizen Hàn vô cùng bức xúc và lo lắng nha các bạn ơi!

Drama nữ ca sĩ kiêm DJ xứ Hàn Yesong say xỉn đâm xe liên hoàn rồi tông chết người đã gây chấn động dư luận Kim Chi suốt thời gian dài luôn. Và giờ đây, cô nàng đã chính thức bị "bay màu" khỏi làng giải trí Kbiz rồi các bạn ạ. Theo Koreaboo đưa tin thì Yesong đã xóa sạch cả kênh YouTube lẫn Instagram có hàng trăm ngàn follower của mình, cho thấy cô ấy cũng chẳng còn ý định comeback nữa rồi. Trước đó, cô nàng 10X này đã bị tòa tuyên án 8 năm tù giam vì hành vi quá là đáng lên án luôn.

Có thể nói Yesong đã tự tay "chôn vùi" toàn bộ sự nghiệp, danh tiếng và cả tương lai tươi sáng ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất sau khi phạm tội tày trời như vầy. Hình phạt dành cho Yesong không chỉ là bản án nghiêm khắc của pháp luật với hành vi coi thường mạng sống con người, mà còn là bài học cảnh tỉnh sâu sắc, có sức răn đe mạnh mẽ với tất cả nghệ sĩ trong ngành giải trí. Là người của công chúng, nghệ sĩ luôn được săn đón, yêu mến và có tầm ảnh hưởng lớn đến tư duy, lối sống của một bộ phận không nhỏ khán giả, đặc biệt là giới trẻ chúng mình nè. Chính vì vậy, trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật luôn phải được các nghệ sĩ đặt lên hàng đầu mới đúng!

965e94ead9cfc9839d49.jpg


Còn nhớ hồi tháng 2/2024, các trang báo lớn xứ Hàn đồng loạt đưa tin Yesong say rượu lái chiếc Mercedes Benz tông chết một ông bố đơn thân khoảng 50 tuổi. Sau cú va chạm mạnh, cô nàng còn lái xe thêm vài chục mét nữa rồi mới chịu dừng lại. Thậm chí, Yesong đã bình thản ôm ấp cún cưng dù vừa gây tai nạn làm chết người và không chịu hợp tác với cảnh sát nữa chứ! Một nhân chứng bức xúc lên tiếng: "Khi cảnh sát cố gắng tách con chó ra khỏi người phụ nữ, cô ta nói rằng mình không muốn làm vậy và còn đưa ra yêu cầu 'Để tôi nói chuyện với mẹ', rồi tiếp tục tranh cãi gay gắt với lực lượng chức năng". Trời ơi, nghe mà tức á!

Đáng nói hơn, trước đó Yesong đã gây ra một vụ va chạm khác trước khi tông chết người giao hàng nói trên nha. Sau vụ tai nạn đầu tiên, cô nàng sinh năm 2000 này còn cố van xin, nài nỉ nạn nhân nhằm thoát tội: "Trông tôi có giống người vừa uống nhiều rượu không? Làm ơn hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi". Nhưng trên thực tế, cảnh sát ghi nhận lượng cồn trong máu của Yesong lên đến 0,221%, vượt xa mức cho phép luôn các bạn ạ!

9612170f7bf185fcbff8.jpg


d9199ca60134c83782ed.jpg


Gây phẫn nộ nhất là sau khi gây tai nạn chết người, Yesong còn có phát ngôn ráo hoảnh đến mức lạnh sống lưng: "Tôi vốn không nhìn thấy nạn nhân. Tôi còn không biết mình đã đâm trúng nạn nhân. Có rất nhiều người vây quanh xe nên tôi bước xuống. Lúc đó, chó của tôi bỗng sủa ầm ĩ. Mọi người yêu cầu tôi bế chó lên, nên tôi mới ôm nó vào lòng". Nghe xong muốn "đứng hình" luôn á!

Tại phiên tòa đầu tiên, phía Yesong lại tiếp tục gây bức xúc khi có phát ngôn đổ lỗi cho nạn nhân xấu số: "Theo luật giao thông đường bộ (tại Hàn Quốc), khi di chuyển trên đường 2 làn, người điều khiển xe máy không được đi vào làn đường thứ nhất. Người giao hàng đã vi phạm luật giao thông. Nếu ông ấy đi đúng làn đường thứ 2 thì có thể bi kịch đã không xảy ra". Vô trách nhiệm quá đi!

Chưa dừng lại ở đó, luật sư phía Yesong cũng đưa ra lời giải thích khó chấp nhận về nguyên nhân khiến nữ ca sĩ say rượu dẫn tới tai nạn chết người: "Cô ấy là người nổi tiếng nên buộc phải tham gia vào các buổi tiệc rượu với những nhân vật trong ngành phát thanh truyền hình". Lời giải thích này càng khiến công chúng phẫn nộ, ném "gạch đá" cô nàng tới tấp luôn!

039bf9606c15f816ce1b.jpg


Nhưng tới phiên tòa thứ 2, Yesong bỗng thay đổi thái độ 180 độ khi quay ra khóc nấc lên và thống thiết xin lỗi gia đình nạn nhân. Yesong bày tỏ vào thời điểm vụ việc xảy ra, cô gặp khó khăn về tài chính, tham gia một cuộc gặp mặt quan trọng và không thể từ chối uống rượu. Nhưng mà có lý do gì cũng không thể bào chữa cho hành động coi thường mạng sống người khác được nhé!

Ban đầu, nữ ca sĩ 10X bị tòa đưa ra mức án 15 năm tù giam với hàng loạt tội danh theo Đạo luật giao thông đường bộ bao gồm lái xe nguy hiểm gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường và lái xe trong tình trạng say rượu. Về sau, Yesong nộp đơn kháng cáo, được tòa giảm xuống 8 năm tù giam do đã thành khẩn khai nhận và dàn xếp bồi thường với gia đình nạn nhân.

f07f5e263897d36f91fd.jpg


Yesong sinh năm 2000, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng INSTAR và chính thức debut trong làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 17 tuổi. Sau 2 năm hoạt động không thành công, INSTAR chính thức tan rã. Kể từ đó đến khi bị bắt giữ, Yesong chuyển hướng sang làm MC kiêm DJ, tham gia nhiều buổi biểu diễn trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

84aaa6ae96ebb6779963.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top