Sáng 22/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một vụ việc gây sốc: nữ ca sĩ Somyi (cựu thành viên nhóm DIA) vừa bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội vu khống một vị CEO. Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết này trong phiên tòa diễn ra vào hôm 21/3, và cô nàng đã bị giam giữ ngay lập tức sau khi tòa kết thúc luôn
Tại phiên tòa, thẩm phán đã lên án rất gay gắt hành vi của Somyi: "Vu khống là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, có thể khiến người vô tội bị kết án oan. CEO đã được xóa bỏ mọi cáo buộc xâm hại tình dục nhờ vào những bằng chứng quan trọng gồm clip trích xuất từ camera giám sát và tin nhắn. Từ đầu đến cuối, lời khai của CEO luôn nhất quán. Trong khi đó, lời khai của nữ ca sĩ Somyi lại mâu thuẫn với kết quả điều tra do cơ quan chức năng thu được".
Plot twist không ai ngờ tới
Hóa ra, Somyi đã đâm đơn kiện vị CEO này hồi năm ngoái với cáo buộc tấn công tình dục. Cô khẳng định bị giám đốc điều hành cưỡng bức trong phòng làm việc. Nhưng mà... đoạn clip từ camera an ninh lại cho thấy sự thật hoàn toàn khác!
Trong video, Somyi bước ra từ căn phòng rất bình tĩnh, còn đi lại thoải mái trong phòng và ôm lấy vị giám đốc điều hành nữa này. Clip này đã trở thành bằng chứng then chốt vạch trần lời khai sai sự thật của nữ ca sĩ
Tại phiên tòa hôm 28/2, công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù giam đối với Somyi. Bên phía luật sư của cô nàng thì cố gắng bào chữa rằng: "Vào ngày hôm đó, thân chủ của tôi đã uống rượu nên khả năng phán đoán mới giảm sút nghiêm trọng, dẫn tới việc tưởng giám đốc điều hành có hành vi phản cảm". Nhưng công tố viên đã nhanh chóng bác bỏ lập luận này.
Lý do thật sự: ghen tuông và... giật bồ không thành
Và đây là phần drama nhất! Công tố viên cho biết nguyên nhân thật sự khiến Somyi "vu oan giá họa" cho CEO là do... ghen tuông đấy các bạn ơi!
Cụ thể, cựu thành viên DIA đã ra sức yêu cầu CEO chia tay bạn gái, nhưng cuối cùng vị giám đốc điều hành vẫn nhất quyết không nghe theo. Giật bồ không thành, cô nàng idol sinh năm 2000 đã lên kế hoạch trả thù CEO bằng cách tố cáo oan. Quá đáng luôn!
Ai ngờ được sự nghiệp lại kết thúc như vậy
Somyi từng gia nhập nhóm nhạc thần tượng DIA khi mới tròn 17 tuổi, được kỳ vọng là "em gái T-ara". Nữ nghệ sĩ ngừng hoạt động từ năm 2019 và bắt đầu làm streamer trên nền tảng 18+ vào 3 năm sau đó. Tuy nhiên cô đã ngừng stream kể từ tháng 1 năm ngoái.
Hành vi vi phạm pháp luật này của nữ ca sĩ đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng việc vu khống như vậy không chỉ hủy hoại cuộc đời người khác mà còn làm tổn hại đến những nạn nhân thật sự của các vụ xâm hại.
Nguồn: kenh14.vn