SunLili3683
New member
Cộng đồng mạng đang rần rần bàn tán về chuyện một nữ blogger liều lĩnh tập yoga ngay trên Thành cổ Tương Dương - một di tích lịch sử đời Hán ở Hồ Bắc (Trung Quốc) luôn nha!
Ngày 6/12, nhân viên Khu thắng cảnh Thành cổ Tương Dương đã lên tiếng với báo chí địa phương rằng khi xảy ra vụ việc, các bác bảo vệ có cố nhắc nhở nhưng chị blogger này không chịu nghe lời. Tuy nhiên do khu danh lam thắng cảnh không có quy định cụ thể cấm khách tập yoga, nên các bác cũng chỉ biết đứng nhìn thôi, chứ không có quyền đuổi hay phạt gì được. Chỉ nhắc là phải đảm bảo an toàn và giữ trật tự công cộng thôi.
Đoạn clip được up lên mạng ngày 3/12 cho thấy trên Thành cổ Tương Dương, một chị gái mặc đồ yoga bó sát đang múa may những động tác uốn éo, khiến đám du khách xung quanh phải dừng lại xem như xem xiếc vậy.
Về việc này, dân mạng đã vào cuộc chỉ trích cực gắt: "Chỉ cần bạn không biết xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ thay". Nhiều người còn bức xúc cho rằng hành vi này không phù hợp chút nào ở một di tích lịch sử cần sự nghiêm túc và trang trọng. "Đây là nơi du lịch văn hóa, khám phá lịch sử, không phải sân khấu biểu diễn nha bạn ơi!", "Động tác yoga đẹp đến mấy cũng thành sai lầm nếu làm không đúng chỗ đúng lúc" - netizen Trung bình luận dày đặc.
Đến ngày 4/12, khi bị dân mạng "ném đá" tới tấp, nữ blogger đã livestream phản pháo một cách cực kỳ... tự tin: "Tại sao tôi không được tập yoga ở thành cổ? Có quy định nào cấm tôi đâu chứ?". Ủa chị ơi?
Sáng ngày 6/12, nhân viên Khu thắng cảnh Thành cổ Tương Dương giải thích với phóng viên rằng tuy không có quy định rõ ràng cấm tập yoga, nhưng đây là điểm du lịch miễn phí, mỗi ngày đông nghịt người, các lối đi trên tường thành cổ lại hẹp, nên cần giữ an toàn và trật tự công cộng chứ.
Nhân viên cho hay, hôm đó các bác có nhắc nhở vì thấy hành động không hợp lý, nhưng chị ấy không chịu hợp tác tí nào. "Chúng tôi chỉ quản lý an ninh khu vực thôi. Nếu không gây nguy hiểm cho du khách khác thì không có quyền đuổi hay phạt được" - vị nhân viên bày tỏ sự bất lực.
Theo website chính thức của Chính quyền nhân dân thành phố Tương Dương, Thành cổ Tương Dương được xây lần đầu vào thời nhà Hán (202 TCN – 220), ban đầu làm bằng đất nện. Đến thời Tống mới được trùng tu thành tường gạch, xây thêm thành lầu. Từ Bắc Tống đến nhà Minh, nhà Thanh, sau nhiều lần cải tạo nâng cấp, Thành cổ Tương Dương mới có quy mô như bây giờ. Năm 2001, di tích này đã được chính phủ Trung Quốc công nhận là "Đơn vị bảo vệ di tích văn hóa quan trọng quốc gia" luôn nha!
Dù không bị phạt, nhưng nữ blogger vẫn hứng trọn làn sóng "gạch đá" từ netizen. Cư dân mạng càng bực mình hơn khi phát hiện chị này có tài khoản Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) hơn 1 triệu followers, chuyên đăng video về tập yoga.
Và đỉnh điểm là đây KHÔNG PHẢI lần đầu tiên chị blogger này "làm loạn" ở di tích lịch sử đâu nha! Trước đó, chị còn múa may ở nhiều danh lam thắng cảnh và kiến trúc nổi tiếng khác nữa cơ. Chị làm content kiểu gì vậy trời?
Nguồn: soha.vn