Không chỉ "quẩy" hết mình trong công tác Đoàn - Hội, Nguyễn Thu Thương - nữ sinh Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN còn là gương mặt trẻ "xịn sò" với hành trình bền bỉ vượt giới hạn bản thân, sống có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong tháng Thanh niên này nè!
Đốt cháy sân khấu tuổi trẻ từ những phong trào Đoàn đỉnh của chóp
Ở Nguyễn Thu Thương, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một nữ sinh luôn tràn đầy năng lượng tích cực, chủ động và "dấn thân" không ngại khó trong mọi hoạt động tập thể. Từ thời phổ thông cho đến đại học, cô nàng luôn chọn lối sống của một Đoàn viên trẻ chuẩn không cần chỉnh: không ngại việc khó, không "đứng núi này trông núi nọ" và luôn muốn đóng góp bằng khả năng của bản thân.
Hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thu Thương đồng thời "cân" luôn nhiều vai trò như Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Viện Quản trị Kinh doanh và Trưởng ban Chuyên môn CLB Ngoại giao Lễ tân PU - UEB. Việc cùng lúc "gánh team" nhiều trách nhiệm không hề làm cô nàng chùn bước, trái lại còn cho thấy bản lĩnh, kỹ năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm "max level" của một cán bộ Đoàn - Hội trẻ.
Với Thu Thương, tham gia công tác Đoàn không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ "cho có", mà còn là môi trường để rèn luyện, trưởng thành và học cách sống vì tập thể. Ở đó, mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều là cơ hội để người trẻ học cách kết nối, sẻ chia và biết đưa sức trẻ của mình vào những điều có ích cho cộng đồng.
Từ mái trường phổ thông đến hành trình "level up" của một Đoàn viên tiêu biểu
Ngọn lửa nhiệt huyết ấy không phải tự nhiên mà có đâu nha! Từ thời học tại THPT Đan Phượng, Thu Thương đã là gương mặt "nổi bần bật" trong nhiều hoạt động của Đoàn trường. Cô nàng hăng hái tham gia sinh hoạt, tình nguyện, văn nghệ, các chương trình tập thể và luôn giữ tinh thần "xông pha" cực mạnh. Chính môi trường ấy đã góp phần "buff" cho cô bản lĩnh của một người trẻ biết hành động, biết tiên phong và biết sống có mục tiêu rõ ràng.
Không chỉ "xịn" ở phong trào, Thu Thương còn ghi dấu ấn đậm nét qua thành tích thể thao "khủng". Những giải thưởng điền kinh, từ giải Nhì nhảy cao cấp huyện đến giải Nhất rồi Huy chương Đồng cấp Thành phố, không chỉ là những cột mốc thành tích, mà còn phản chiếu một tinh thần rõ rệt của tuổi trẻ: dám chinh phục giới hạn, dám bền bỉ với điều mình yêu thích.
Chính những năm tháng vừa học tập, vừa rèn luyện trong môi trường Đoàn ở trường phổ thông đã trở thành nền tảng vững chắc để cô gái trẻ bước vào giảng đường đại học với tâm thế tự tin, chủ động và đầy khát vọng.
Tuổi trẻ không chỉ "tỏa sáng" mà còn biết cống hiến thiệt sự
Điều đáng yêu ở Thu Thương là cô không xem những vai trò mình đang có như một "flex" để làm đẹp hồ sơ. Trong các hoạt động cộng đồng, cô nàng chọn cách xuất hiện bằng sự lăn xả, gần gũi và chân thành. Từ chương trình "Trung thu cho em" tại địa phương đến hỗ trợ tổ chức lễ hội làng truyền thống ở quê hương xã Ô Diên, Thu Thương đều góp mặt với tinh thần trách nhiệm của một người trẻ muốn làm điều gì đó thiết thực cho cộng đồng xung quanh.
Đó cũng là hình ảnh rất đẹp của tuổi trẻ hôm nay trong tháng Ba - tháng của nhiệt huyết, cống hiến và hành động. Sự năng động của một Bí thư Chi đoàn không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động tham gia, mà còn được thể hiện qua khả năng truyền cảm hứng cho bạn bè, lan tỏa tinh thần tích cực và góp phần làm cho tập thể trở nên gắn kết hơn.
Bên cạnh đó, việc lọt vào Top 9 Hoa khôi sinh viên UEB năm 2024 càng cho thấy một chân dung sinh viên toàn diện "cực phẩm": tự tin, năng động, biết hoàn thiện bản thân nhưng vẫn luôn giữ tinh thần trách nhiệm với tập thể. Ở Thu Thương, vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình ảnh nổi bật trên sân khấu, mà còn ở cách cô âm thầm cống hiến trong những công việc thường ngày của Đoàn - Hội.
Phía sau sự rực rỡ là một hành trình bền bỉ "đi lên" đầy nước mắt
Nếu những hoạt động Đoàn, những thành tích học tập và phong trào là phần nổi bật dễ nhìn thấy, thì phía sau đó là cả một hành trình nỗ lực âm thầm "người trong cuộc mới hiểu". Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, nơi bố mẹ đã dành hơn 20 năm cuộc đời bám trụ vỉa hè để nuôi ba anh em ăn học, Thương sớm thấu hiểu giá trị của sự hy sinh. Chính hoàn cảnh ấy khiến cô sớm hiểu rằng mọi thành quả đều không đến từ may mắn, mà được đánh đổi bằng rất nhiều cố gắng.
Có lẽ vì thế mà ở cô luôn hiện diện tinh thần tự lập "cực mạnh". Từ khi còn là học sinh, Thu Thương đã ý thức việc phụ giúp bố mẹ, tập tự chủ cuộc sống và không cho phép bản thân sống "đu dây" với những hy sinh của gia đình. Những gian khó ấy không làm cô thu mình lại, mà trở thành động lực để cô sống tích cực hơn, nỗ lực hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình.
Có những câu chuyện truyền cảm hứng không cần bắt đầu từ điều gì quá "hoành tráng". Đôi khi, đó chỉ là hành trình của một người trẻ luôn cố gắng mỗi ngày: học tập nghiêm túc, tích cực trong phong trào, bền bỉ với mục tiêu và không quên "nguồn cội" của mình.
Nguyễn Thu Thương chính là một gương mặt như thế đấy. Từ những hoạt động Đoàn sôi nổi, những thành tích trên giảng đường, sân thể thao đến ý chí vươn lên từ hoàn cảnh đời thường, cô cho thấy hình ảnh đẹp của một Đoàn viên trẻ trong thời đại mới: bản lĩnh, trách nhiệm, biết cống hiến và luôn mang trong mình khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn