Sáng 13/3 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng
Chị Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh) được người nhà đưa đến phòng khám của bác sĩ Trần Cảnh Toàn trên đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá để khám bệnh. Vậy mà sau khi được truyền dịch, chị Hà bất ngờ bị sốc thuốc và dẫn đến tử vong - một cái kết thực sự không ai ngờ tới.
Diễn biến sự việc khiến ai cũng phải xót xa
Theo lời kể của bác sĩ Toàn - người cũng là Trưởng khoa Ngoại tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh, khi đến phòng khám, chị Hà cho biết bị sốt, đau cổ, không ăn uống được mấy ngày, đã uống thuốc nhưng chưa thấy khỏi.
Sau khi khám và siêu âm, bác sĩ phát hiện chị có hạch ở cổ và suy nhược cơ thể. Bác sĩ Toàn quyết định truyền dịch Lactate Rigner (một loại dịch truyền giúp điều chỉnh sự mất cân bằng về nước và chất điện giải trong cơ thể).
Nhưng không ngờ chỉ sau khoảng 20 phút truyền dịch, chị Hà xuất hiện dấu hiệu dị ứng thuốc và bị sốc Bác sĩ Toàn cho biết đã xử lý sốc thuốc theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân tỉnh lại và ổn định. Tuy nhiên, nhận thấy cơ sở không đáp ứng được để theo dõi bệnh nhân trong tình trạng như vậy, bác sĩ đã chuyển chị Hà vào Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh.
Trưa cùng ngày, chị Hà tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tình trạng quá nặng, chị Hà được gia đình đưa về nhà và không qua khỏi. Đến ngày 16/3, gia đình đã tổ chức lễ tang cho chị.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện và Viện KSND huyện Vĩnh Linh đã vào cuộc xác minh, điều tra. Phòng khám của bác sĩ Toàn cũng đã bị niêm phong, hồ sơ và giấy tờ liên quan được thu giữ để phục vụ công tác điều tra
Chiều 17/3, ông Trần Quốc Dính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và bác sĩ liên quan làm báo cáo toàn bộ về quá trình khám, điều trị.
Bác sĩ Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh chia sẻ: "Bác sĩ Toàn báo cáo sau khi truyền dịch Lactate Rigner cho bệnh nhân thì xảy ra sốc phản vệ nên tiến hành cấp cứu. Khi chuyển chị Hà vào bệnh viện thì chúng tôi đã tập trung đội ngũ để cứu chữa sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh và đáng tiếc bệnh nhân đã không qua khỏi. Đây là sự cố rất đáng tiếc".
Ông Hùng cũng cho biết bệnh viện chỉ quản lý bác sĩ Toàn trong giờ làm việc tại cơ quan, còn việc ngoài phòng khám, ngoài giờ hành chính thì bệnh viện không thể can thiệp.
Lời chia sẻ của bác sĩ và hoàn cảnh gia đình nạn nhân
Bác sĩ Toàn tâm sự: "Tiền sử sức khỏe bệnh nhân không được ổn định. Tôi đã cố gắng điều trị theo đúng chuyên môn nhưng không thể lường trước được sự cố, rủi ro. Sự việc xảy ra rồi, tôi rất đau buồn"
Hoàn cảnh gia đình chị Hà cực kỳ éo le khi bố mất sớm. Lâu nay, chị Hà cùng anh trai ở với mẹ trong căn nhà tình nghĩa được xây từ năm 2002.
Bác sĩ Toàn cho biết đã đến thắp hương và hỗ trợ gia đình chị Hà 50 triệu đồng, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ thêm 50 triệu đồng nữa. Ông chia sẻ: "Với lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc, tôi đã đến chia sẻ với nỗi đau, mất mát của gia đình".
Cả bác sĩ Toàn và ông Trần Quốc Dính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đều khẳng định phòng khám này được cấp phép và hoạt động từ năm 2014. Ông Dính cho biết Sở sẽ chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ sự việc, từ đó có cơ sở để giải quyết và xử lý.
Nguồn: soha.vn