Theo lời bác sĩ Nga, sau khi vụ tố cáo giám đốc nổ ra, một nhóm người lạ mặt đã tới tận phòng làm việc và cả nhà riêng của chị để hăm dọa, gây rối. Ghê thật sự!
Chị Nga cho rằng chiếc xe của mình bị kẻ lạ rạch nát yên
Bác sĩ Nga kể lại, ngày 4/5, chiếc áo chống nắng và mũ bảo hiểm chị để trên xe máy trong khuôn viên Trung tâm y tế đường bộ 2 đã bị đánh cắp mất tích luôn.
Ba ngày sau đó, yên xe máy của chị bị rạch nát toạc. Ối giời ơi!
"Vấn đề an ninh trong Trung tâm y tế từ trước đến nay rất tốt, không có hiện tượng mất mát và phá hoại tài sản. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà giờ đây lại có hiện tượng này và liên tiếp xảy ra với tôi", bác sĩ Nga bức xúc chia sẻ.
Không chỉ thế, điện thoại của nữ bác sĩ này còn liên tục nhận được nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa và xúc phạm nữa. Stress quá đi mất!
Toàn bộ sự việc trên đã được chị Nga báo lên lãnh đạo Trung tâm y tế đường bộ 2 nhưng chưa làm đơn trình báo lên CA huyện Văn Giang, Hưng Yên.
Nhắc lại chút background nha! Liên quan đến vụ việc này, cách đây gần 2 tháng, bác sĩ H.M.H. (bác sĩ một bệnh viện ngành, tại đường Minh Khai, Hà Nội) đã tố cáo bằng clip sex việc ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2 ân ái với nữ bác sĩ Nga (là vợ bác sĩ H.M.H) trong nhà nghỉ. Drama căng đét đúng không nào!
Nguồn: soha.vn