Chị Nguyễn Thị Tuyết Dung (sinh năm 1966), một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận, đã phải trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bị chính người chồng cũ là Nguyễn Quý Tuấn (sinh năm 1960, ngụ huyện Bắc Bình) đâm liên tục ngay tại nơi làm việc
Theo lời kể của chị Dung vào chiều 6-1, drama bắt đầu từ 11 giờ 15 ngày 5-1 khi chị đang làm việc tại lầu 2 Khoa Nhiễm. Lúc đó Tuấn xuất hiện và bắt đầu chửi bới, mạt sát chị trước mặt mọi người. Đỉnh điểm là gã còn dọa "sẽ giết chết mày bằng mọi cách và sau đó tao sẽ tự sát"
Đến tối cùng ngày lúc 20 giờ 10, Tuấn lại quay lại và yêu cầu chị ra ngoài nói chuyện. Vì đang bận trực điều dưỡng nên chị từ chối, thế là gã bất ngờ rút dao đâm liên tục vào người chị. May mắn thay, các thực tập sinh y khoa nghe thấy động tĩnh đã kịp chạy vào tước dao và báo cho bảo vệ bệnh viện đến. Hậu quả là chị Dung bị đâm nhiều nhát ở cổ tay, vùng bụng...
Nghe mà thương quá! Chị Dung tiết lộ hai người từng sống với nhau và có 2 con, nhưng do không chịu nổi cái tính vũ phu và hay say xỉn của Tuấn nên đã ly hôn từ tháng 9-2011. Từ đó đến giờ, gã vẫn thường xuyên tìm cớ hành hung và dọa giết chị
Hiện tại Công an thị trấn Chợ Lầu đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an huyện Bắc Bình để xử lý. Còn Tuấn thì được cho về nhà (!), chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để xử lí tiếp.
Nguồn: soha.vn