Tin buồn từ Thanh Hóa: Sáng nay 4/7, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã qua đời lúc 9h18, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào 14h ngày 5/7 tại tư gia, sau đó bà sẽ được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng.
Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng). Thời trẻ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng - cây cầu chiến lược được ví như "yết hầu" giao thông quan trọng của miền Bắc.
Câu chuyện về bà đã trở thành huyền thoại: Trong 2 ngày 3-4/4/1965, khi không quân Mỹ điên cuồng bắn phá khu vực Hàm Rồng, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc đó chỉ nặng có 42kg nhưng đã ghé vai vác 2 hòm đạn dính liền nhau nặng tới 98kg (gấp đôi cân nặng!) để vượt đường đê, đưa xuống tàu phục vụ cho bộ đội chiến đấu. Nhiều lần bom đạn nổ gần, bà bị thương với tỷ lệ thương tật 44% nhưng vẫn kiên cường chiến đấu.
Sau hai ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ thành công cầu Hàm Rồng - một trong những chiến thắng đi vào lịch sử của lực lượng phòng không miền Bắc.
Với chiến công xuất sắc, ngày 1/1/1967 khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là người phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được nhận danh hiệu cao quý này
Bà còn được tặng hai huân chương Chiến công hạng ba, huy hiệu Bác Hồ, và từng ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau chiến tranh, bà tiếp tục cống hiến cho quê hương, công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa rồi chuyển sang Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa, sau đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm trung tá.
Nguồn: kenh14.vn
Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng). Thời trẻ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng - cây cầu chiến lược được ví như "yết hầu" giao thông quan trọng của miền Bắc.
Câu chuyện về bà đã trở thành huyền thoại: Trong 2 ngày 3-4/4/1965, khi không quân Mỹ điên cuồng bắn phá khu vực Hàm Rồng, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc đó chỉ nặng có 42kg nhưng đã ghé vai vác 2 hòm đạn dính liền nhau nặng tới 98kg (gấp đôi cân nặng!) để vượt đường đê, đưa xuống tàu phục vụ cho bộ đội chiến đấu. Nhiều lần bom đạn nổ gần, bà bị thương với tỷ lệ thương tật 44% nhưng vẫn kiên cường chiến đấu.
Sau hai ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ thành công cầu Hàm Rồng - một trong những chiến thắng đi vào lịch sử của lực lượng phòng không miền Bắc.
Với chiến công xuất sắc, ngày 1/1/1967 khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là người phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được nhận danh hiệu cao quý này
Bà còn được tặng hai huân chương Chiến công hạng ba, huy hiệu Bác Hồ, và từng ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau chiến tranh, bà tiếp tục cống hiến cho quê hương, công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa rồi chuyển sang Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa, sau đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm trung tá.
Nguồn: kenh14.vn