"Các bạn đã dành hết trái tim và sức lực để biến ý tưởng thành hiện thực, để từng bộ trang phục tỏa sáng trên sân khấu" – NTK Minh Châu chia sẻ đầy xúc động
Tại đêm thi Trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cùng hội học trò tài năng đã giới thiệu tới 10 thiết kế mà team đã "cày cuốc" trong thời gian dài. Và phải nói là mỗi bộ đều xịn sò lắm luôn!
Các tác phẩm gồm: Linh Huyền Vũ (Vũ Hoàng Trang), Bún cá Châu Đốc (Huỳnh Kim Quí), 3 bộ 100 (Nguyễn Quyền Quý), Cự giải đăng nguyên (Huy Nguyễn), Gọi gió về chơi (Bùi Thế Bảo – Nguyễn Nguyên Bảo), Xứ khỉ đảo (Trần Gia Huy), Tinh hoa đậu bạc (Nguyễn Nhựt Duy), Tinh hoa ca dao sắc Việt (Kim Sô Vane Na), Thăng Long hội (Nguyễn Huy Hoàng) và Ong chúa (Kidu).
Dưới sự trình diễn của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng top 35 Miss Grand Vietnam 2025, các thiết kế đã gây ấn tượng cực mạnh nhờ sự đầu tư công phu, thể hiện tâm huyết "full" của cả thầy lẫn trò. Đặc biệt là một số tác phẩm còn truyền tải thông điệp rất rõ nét nha: Ong chúa kể câu chuyện về sự kiên trì, đoàn kết; 3 bộ 100 tôn vinh nét sinh hoạt giản dị của người dân Việt; Tinh hoa ca dao sắc Việt nói về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên; Xứ khỉ đảo đề cập đến bảo vệ môi trường trong đời sống hiện đại. Ý nghĩa quá đi thôi!
Minh Châu cho biết trong quá trình sáng tạo, anh luôn lắng nghe ý kiến của học trò để trang phục lên sân khấu đúng tinh thần bản vẽ. Theo anh, việc chứng kiến các thiết kế được trình diễn tại Miss Grand Vietnam 2025 mang lại cảm xúc như... hoàn thành một bài thi tốt nghiệp đặc biệt vậy. Cảm giác nó vừa hồi hộp vừa xúc động lắm ấy!
"Là huấn luyện viên, tôi thật sự hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các nhà thiết kế trẻ. Các bạn đã dành hết trái tim và sức lực để biến ý tưởng thành hiện thực, để từng bộ trang phục tỏa sáng trên sân khấu. Nhìn các bạn trưởng thành, bản lĩnh và cháy hết mình – tôi xúc động vô cùng. Với tôi, đêm diễn vừa qua không chỉ là một sân khấu thời trang, mà còn là hành trình gắn kết, của tình đồng đội và niềm tự hào khi góp phần tôn vinh văn hóa Việt Nam" – anh chia sẻ đầy tâm huyết.
Ngoài những thiết kế công phu như Thăng Long hội, Linh Huyền Vũ hay Cự giải đăng nguyên, nhóm của Minh Châu còn mang tới hình ảnh mộc mạc, gần gũi qua 3 bộ 100 hay Bún cá Châu Đốc. Theo "thầy nuôi" của các bạn, mỗi trang phục đều có thông điệp và màu sắc riêng, quan trọng nhất là tâm huyết của các bạn trẻ trong việc quảng bá văn hóa Việt. Anh đánh giá cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên dù là đối thủ trong cuộc thi. Đúng kiểu "đối thủ nhưng vẫn đùm bọc nhau" đó!
Nguồn: soha.vn
Tại đêm thi Trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cùng hội học trò tài năng đã giới thiệu tới 10 thiết kế mà team đã "cày cuốc" trong thời gian dài. Và phải nói là mỗi bộ đều xịn sò lắm luôn!
Các tác phẩm gồm: Linh Huyền Vũ (Vũ Hoàng Trang), Bún cá Châu Đốc (Huỳnh Kim Quí), 3 bộ 100 (Nguyễn Quyền Quý), Cự giải đăng nguyên (Huy Nguyễn), Gọi gió về chơi (Bùi Thế Bảo – Nguyễn Nguyên Bảo), Xứ khỉ đảo (Trần Gia Huy), Tinh hoa đậu bạc (Nguyễn Nhựt Duy), Tinh hoa ca dao sắc Việt (Kim Sô Vane Na), Thăng Long hội (Nguyễn Huy Hoàng) và Ong chúa (Kidu).
Dưới sự trình diễn của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng top 35 Miss Grand Vietnam 2025, các thiết kế đã gây ấn tượng cực mạnh nhờ sự đầu tư công phu, thể hiện tâm huyết "full" của cả thầy lẫn trò. Đặc biệt là một số tác phẩm còn truyền tải thông điệp rất rõ nét nha: Ong chúa kể câu chuyện về sự kiên trì, đoàn kết; 3 bộ 100 tôn vinh nét sinh hoạt giản dị của người dân Việt; Tinh hoa ca dao sắc Việt nói về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên; Xứ khỉ đảo đề cập đến bảo vệ môi trường trong đời sống hiện đại. Ý nghĩa quá đi thôi!
Minh Châu cho biết trong quá trình sáng tạo, anh luôn lắng nghe ý kiến của học trò để trang phục lên sân khấu đúng tinh thần bản vẽ. Theo anh, việc chứng kiến các thiết kế được trình diễn tại Miss Grand Vietnam 2025 mang lại cảm xúc như... hoàn thành một bài thi tốt nghiệp đặc biệt vậy. Cảm giác nó vừa hồi hộp vừa xúc động lắm ấy!
"Là huấn luyện viên, tôi thật sự hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các nhà thiết kế trẻ. Các bạn đã dành hết trái tim và sức lực để biến ý tưởng thành hiện thực, để từng bộ trang phục tỏa sáng trên sân khấu. Nhìn các bạn trưởng thành, bản lĩnh và cháy hết mình – tôi xúc động vô cùng. Với tôi, đêm diễn vừa qua không chỉ là một sân khấu thời trang, mà còn là hành trình gắn kết, của tình đồng đội và niềm tự hào khi góp phần tôn vinh văn hóa Việt Nam" – anh chia sẻ đầy tâm huyết.
Ngoài những thiết kế công phu như Thăng Long hội, Linh Huyền Vũ hay Cự giải đăng nguyên, nhóm của Minh Châu còn mang tới hình ảnh mộc mạc, gần gũi qua 3 bộ 100 hay Bún cá Châu Đốc. Theo "thầy nuôi" của các bạn, mỗi trang phục đều có thông điệp và màu sắc riêng, quan trọng nhất là tâm huyết của các bạn trẻ trong việc quảng bá văn hóa Việt. Anh đánh giá cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên dù là đối thủ trong cuộc thi. Đúng kiểu "đối thủ nhưng vẫn đùm bọc nhau" đó!
Nguồn: soha.vn