Tối 26/8, dân mạng đang phát sốt với khoảnh khắc NSƯT Xuân Hinh hóa "cổ động viên cuồng nhiệt" ăn mừng chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ai ngờ nghệ sĩ U70 lại cute đến vậy!
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh đã đăng tải clip ăn mừng chiến thắng kèm caption siêu ngắn gọn: "Tuyệt vời!". Nhưng đỉnh cao là dòng status sau đó: "Việt Nam vô địch. Có bác nào đón em đi bão cùng không, cứ vẫy là em vào" - nghe mà muốn cười xỉu luôn á!
Chỉ vài phút sau khi đăng, bài viết của NSƯT Xuân Hinh đã viral khắp MXH. Netizen thích thú vô cùng trước sự trẻ trung, vui vẻ của nam nghệ sĩ dù đã ngoài 60. Comment nào cũng háo hức muốn được gặp thần tượng giữa dòng người đi bão cơ!
Niềm vui của NSƯT Xuân Hinh chính là cảm xúc chung của hàng triệu CĐV Việt Nam trong đêm lịch sử trên sân Mỹ Đình. Sau khi thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách Thái Lan, tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế khủng nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực cực lớn.
Ngay phút thứ 12, Yotsakorn đã đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước, khiến không khí trận đấu căng như dây đàn. Tuyển Việt Nam lại gặp thêm "sóng gió" khi Văn Vĩ phải rời sân vì chấn thương. Trước khi hết hiệp một, Nguyễn Xuân Son có cơ hội ngon ăn nhưng cú đánh đầu lại "hôn" cột dọc - fan ai cũng thót tim!
Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam "hú hồn" thoát penalty khi Kakana Khamyok đá hỏng ở phút 47. Chỉ vài phút sau, Đỗ Hoàng Hên đã gỡ hòa 1-1 cho đội nhà sau tình huống bóng dội cột dọc bay vào lưới.
Drama đẩy lên đỉnh điểm ở những phút cuối cùng. Phút 85, Thái Lan lại vượt lên 2-1 khiến ai cũng "đứng ngồi không yên". Nhưng rồi phút 90+3, từ pha bóng do Quang Hải tạo ra đến Nguyễn Xuân Son, hậu vệ Wanchai Jarunongkran đã lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 - cả Mỹ Đình như vỡ òa!
Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt, chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được điều này, nâng tổng số danh hiệu khu vực lên con số 4 - quá xịn sò!
Trong khi cả nước vẫn đang trong không khí ăn mừng, NSƯT Xuân Hinh cũng đang được chú ý nhờ hành trình nghệ thuật đặc biệt của mình. Suốt nhiều thập kỷ, ông được coi là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất của sân khấu dân gian phía Bắc. Các vai diễn trong tiểu phẩm hài, chèo, dân ca đã biến ông thành huyền thoại quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.
Điều nhiều người bất ngờ là mãi đến năm 2026, NSƯT Xuân Hinh mới lần đầu góp mặt trong phim chiếu rạp. Trong phim Mùi Phở, ông đảm nhận vai ông Bách - người dành cả đời gìn giữ giá trị truyền thống của nghề phở Việt.
Mặc dù nhận được nhiều sự chú ý khi ra mắt, Mùi Phở chỉ đạt doanh thu khoảng 40 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Con số này tuy chưa "bùng nổ" như kỳ vọng nhưng vẫn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Xuân Hinh - khi ông chính thức debut màn ảnh rộng sau gần nửa thế kỷ làm nghề.
Hiện tại, NSƯT Xuân Hinh đang tận hưởng cuộc sống chill bên gia đình, dành nhiều thời gian cho các hoạt động bảo tồn văn hóa dân gian và tương tác với fan qua mạng xã hội. Sau hiệu ứng từ MV Bắc Bling và phim Mùi Phở, tên tuổi của ông vẫn hot rần rần trong lòng công chúng.
Nguồn: saostar.vn