NSƯT Xuân Hinh: Nếu collab với Sơn Tùng thì "đỉnh nóc kịch trần" luôn, nghệ thuật dân tộc là của quý không bao giờ mất!

"Nghệ thuật dân tộc là trường tồn với dân tộc" - câu nói của nghệ sĩ Xuân Hinh đang gây sốt cộng đồng mạng!

530de26004e79c87ff22.jpg


Mới đây trong chương trình "Chuyện chưa từng kể", NSƯT Xuân Hinh đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị về tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống và cả ý tưởng "bắt tay" với Sơn Tùng M-TP nữa nhé!

549b25f156692f77ee28.jpg


Nam nghệ sĩ kể lại: "Có một nhà báo phỏng vấn tôi qua điện thoại, hỏi nếu Sơn Tùng mời thì bác có nhận lời không? Tôi biết cháu Sơn Tùng và cháu Mono là người Thái Bình, quê hương của chèo đấy. Các cháu đều đã làm ra được những tác phẩm có tác động đến xã hội rồi.

Còn tôi, tôi học chèo 7 năm, nổi tiếng từ chèo, nên giờ nếu Tùng viết một bài rap mà có liên quan đến chèo rồi mời bác thì khẳng định là đỉnh nóc kịch trần luôn đấy. Bác chỉ cần phụ thôi, chứ bác không cần làm chính, làm khó gì ai cả. Giờ đưa tiền khéo bác còn chả làm, bác ra tranh bến cướp thuyền với các cháu để làm gì.

Các cháu như Hòa Minzy đều bỏ tiền túi ra làm, nên tôi rất thương các cháu, sợ các cháu lỗ, không thu được tiền".

37b489667c4a89ff9a55.jpg


Quá xịn luôn ạ! Tưởng tượng xem, một màn kết hợp giữa chèo truyền thống và rap hiện đại thì sẽ bùng nổ thế nào!

Trong buổi trò chuyện, nghệ sĩ Xuân Hinh còn hé lộ ông vừa mới đóng một bộ phim điện ảnh về nghệ thuật dân tộc. Đây là bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên nam nghệ sĩ tham gia và dành rất nhiều tâm huyết. Vì tác phẩm có nội dung tôn vinh nghệ thuật dân tộc nên Xuân Hinh không quan tâm nhiều đến chuyện cát-xê.

ce9142b4373910bad367.jpg


Nam nghệ sĩ nói luôn: "Mỗi một buổi đóng phim đến tận 4h sáng mà tôi lại thân già thế này thì tiền cát xê tính thế nào để trả. Tôi đi hát 2 bài còn kiếm ra tiền hơn. Vì vậy, tôi để nhà sản xuất tự quyết.

Ví dụ thế này, nếu vợ tôi mà dỗi xong bảo: Giờ tôi tính tiền với ông đây, tính công lao của tôi, thì thôi chết, bà ấy lấy hết. Bắt đầu từ ngày cưới ở với bà ấy là bà ấy tính bao tiền, rồi mỗi đêm bao nhiêu tiền, vậy thì chết, mình im tịt luôn. Nên nếu cộng tác với nhau mà nói đến tiền, thì không làm được những sản phẩm về văn hóa dân tộc như thế này".

Ví von hài hước mà sâu sắc quá đi!

bdf1c1b35ae3c4ab4bf5.jpg


Dù đã ngoài 60 tuổi và là nghệ sĩ gạo cội, nhưng NSƯT Xuân Hinh vẫn cực kỳ open-minded trong việc đón nhận những ý tưởng độc đáo, không ngại làm mới nghệ thuật truyền thống để tạo cầu nối với giới trẻ chúng mình. Ông tâm sự: "Tôi nghĩ thế này, các cụ, bố mẹ để lại cho 1 sào ruộng, thì con cái phải làm ra 1 mẫu, phải nhân lên, chứ không được bán đi ăn dần, như thế mới là có hiếu.

Nghệ thuật dân tộc cũng thế, chúng ta phải mạnh dạn mà làm, phát triển lên. Ngày xưa các cụ hát chèo, hát xẩm, quan họ... thì đến đời mình, con cháu mình phải làm mới lên. Còn ai chê bôi thì vào làm thử tí xem nó làm sao.

Lớp trẻ như cái mầm cây ấy, mình cần vun đắp, không phải lấy tay mà miết, mà vùi dập. Khán giả khi góp ý cũng nên nói thế nào để cho các cháu có động lực phát triển".

Cuối cùng, nghệ sĩ Xuân Hinh nhấn mạnh: "Nhiều người nói, nghệ thuật dân tộc đang mất dần đi, nhưng tôi khẳng định luôn nghệ thuật dân tộc không bao giờ mất. Đó là của quý, mà của quý thì có người quý ít, có người quý nhiều, thậm chí có người không quý, nhưng không bao giờ mất được. Nghệ thuật dân tộc là trường tồn với dân tộc".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top