Ở tuổi 63, sau hơn 30 năm "cày cuốc" trên sân khấu và trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất Việt Nam, NSƯT Xuân Hinh mới chính thức debut điện ảnh nè! Sự xuất hiện của chú trong "Mùi Phở" từng gây xôn xao cực mạnh đó, vì đây không chỉ là vai diễn mới toanh mà còn là lần đầu tiên một tên tuổi gạo cội của sân khấu chèo, hài và dân gian lấn sân sang màn ảnh rộng. Thế nhưng, điều khiến nhiều người tiếc hùi hụi là màn chào sân này chưa thực sự ấn tượng như mong đợi
"Mùi Phở" ra rạp vào dịp Tết 2026, thời điểm phòng vé Việt cạnh tranh khốc liệt lắm luôn. Với sự góp mặt của Xuân Hinh, không ít người kỳ vọng phim sẽ tạo nên hiệu ứng đặc biệt, ít nhất là nhờ sức hút lâu năm của chú. Thế nhưng, tác phẩm chỉ thu về hơn 40 tỷ đồng thôi, một con số khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh phim Tết mấy năm gần đây.
Doanh thu đó không hẳn là thất bại to, nhưng rõ ràng chưa đủ để tạo nên một màn "chào sân" thực sự bùng nổ cho NSƯT Xuân Hinh.
Điều đáng tiếc hơn nằm ở chính cái tên của chú ấy. Xuân Hinh không phải nghệ sĩ mới toanh để khán giả phải làm quen đâu nha. Suốt bao nhiêu năm trời, chú đã build được một thương hiệu đặc biệt trên sân khấu phía Bắc, gắn liền với những vai diễn hài hước, duyên dáng và đậm chất văn hóa dân gian. Khả năng làm chủ sân khấu, cách tung hứng và đặc biệt là bản sắc riêng khiến Xuân Hinh trở thành cái tên có sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ khán giả. Vì thế, khi bước lên màn ảnh rộng ở tuổi 63, ai cũng kỳ vọng cao là đúng rồi.
Mọi người muốn nhìn thấy một Xuân Hinh khác trên điện ảnh, một vai diễn đủ đặc biệt để khai thác những kinh nghiệm mà chú tích góp sau hàng chục năm làm nghề. Họ cũng chờ đợi một nhân vật có thể trở thành milestone mới trong sự nghiệp vốn đã rất đỉnh của chú rồi.
Nhưng mà "Mùi Phở" chưa hoàn toàn làm được điều đó. Vai diễn của NSƯT Xuân Hinh tuy mang đến sự gần gũi và màu sắc quen thuộc nhưng vẫn chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh để trở thành điểm nhấn lớn của phim. Chính điều này khiến fan có lý do để tiếc hộ chú
Dẫu vậy, sẽ hơi vội nếu coi "Mùi Phở" là dấu chấm hết cho duyên điện ảnh của Xuân Hinh. Trái lại, màn chạm ngõ ở tuổi 63 có thể chỉ là bước khởi đầu mà thôi.
Điện ảnh khác sân khấu và để một diễn viên tạo được dấu ấn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm: kịch bản, đạo diễn, cách xây dựng nhân vật, thời lượng xuất hiện cũng như chất lượng tổng thể của tác phẩm. Một vai diễn chưa bùng nổ không thể phủ nhận thực lực của nghệ sĩ, càng không thể xóa đi những giá trị mà Xuân Hinh đã tạo dựng suốt bao nhiêu năm qua.
Điều đáng quý là ở tuổi 63, NSƯT Xuân Hinh vẫn chọn thử sức ở một lĩnh vực mới. Sau khi đã có gần như mọi thứ mà một nghệ sĩ sân khấu có thể mơ ước, Xuân Hinh vẫn cho thấy sự tò mò, ham nghề và khát khao được chinh phục khán giả bằng một hình thức khác. Respect!
Có lẽ, điều mà khán giả tiếc nhất không phải con số 40 tỷ đồng của "Mùi Phở", mà là việc một nghệ sĩ tài năng và có sức ảnh hưởng như Xuân Hinh vẫn chưa có một vai diễn điện ảnh đủ sức "đóng đinh" tên tuổi.
Nhưng cơ hội vẫn còn ở phía trước nha! Một màn chạm ngõ chưa thực sự bùng nổ không có nghĩa hành trình đã kết thúc. Nếu gặp được kịch bản phù hợp, một nhân vật đủ chiều sâu và một đạo diễn biết cách khai thác thế mạnh riêng, NSƯT Xuân Hinh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trên màn ảnh rộng mà.
Nguồn: saostar.vn