SocAngel5681
New member
Sáng nay (22/11), làng văn hóa Việt Nam đón nhận tin buồn: NSƯT Trần Phương - một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam - đã qua đời lúc 7h5 sáng, hưởng thọ 90 tuổi. Ông chính là giọng đọc kinh điển trong phim "Chiến thắng Đường 9 Nam Lào" mà nhiều người vẫn nhớ mãi.
Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Trần Phương đã ra đi lúc 7h5 sáng 22/11, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng của ông diễn ra lúc 18h chiều cùng ngày. Lễ truy điệu bắt đầu từ 6h sáng 25/11 tại Nhà tang lễ câu lạc bộ hưu trí (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). NSƯT Trần Phương sẽ an nghỉ tại quê nhà - huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
NSƯT Trần Phương có tên khai sinh là Nguyễn Bá Thế, sinh năm 1935, quê quán An Giang. Ông tham gia cách mạng từ khi mới 15 tuổi - tuổi còn rất trẻ. Năm 1957, ông về Đài Tiếng nói Việt Nam công tác và bắt đầu hành trình sự nghiệp đầy ấn tượng của mình.
NSƯT Trần Phương nổi tiếng với giọng đọc khỏe khoắn, truyền cảm đậm chất Nam bộ - nghe là nghiện luôn ấy! ️ Thời chiến tranh, giọng đọc của ông vang khắp các chiến trường, trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá. Sự nghiệp của ông gắn liền với những đêm trực chiến suốt Tết Mậu Thân 1968, bản tin thông báo về sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày diễn ra tang lễ của Người.
Ông là người đọc thông cáo ký kết Hiệp định Paris 1973 và bài bình luận đầu tiên vào chiều 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam - những khoảnh khắc lịch sử khẳng định với toàn thế giới về ngày thống nhất của đất nước. Quá đỉnh!
Nghệ sĩ Trần Phương đọc lời bình cho nhiều phim tài liệu, trong đó có bộ phim nổi tiếng "Chiến thắng Đường 9 Nam Lào" do điện ảnh quân đội thực hiện năm 1971.
NSƯT Trần Phương thuộc thế hệ phát thanh viên "vàng" của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là phát thanh viên hiếm hoi phù hợp với cả phong cách chính luận lẫn nghệ thuật - đúng là tài năng toàn diện! Năm 1993, phát thanh viên Trần Phương nhận danh hiệu NSƯT. Khoảng một năm sau đó, ông về Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ công tác.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Cần Thơ và vẫn nhiệt tình cộng tác cùng hai chuyên mục "Quốc phòng toàn dân Quân khu 9" và "Đọc truyện đêm khuya" - giọng đọc truyện đêm khuya quen thuộc mà bao thính giả yêu mến.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Trần Phương đã ra đi lúc 7h5 sáng 22/11, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng của ông diễn ra lúc 18h chiều cùng ngày. Lễ truy điệu bắt đầu từ 6h sáng 25/11 tại Nhà tang lễ câu lạc bộ hưu trí (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). NSƯT Trần Phương sẽ an nghỉ tại quê nhà - huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
NSƯT Trần Phương có tên khai sinh là Nguyễn Bá Thế, sinh năm 1935, quê quán An Giang. Ông tham gia cách mạng từ khi mới 15 tuổi - tuổi còn rất trẻ. Năm 1957, ông về Đài Tiếng nói Việt Nam công tác và bắt đầu hành trình sự nghiệp đầy ấn tượng của mình.
NSƯT Trần Phương nổi tiếng với giọng đọc khỏe khoắn, truyền cảm đậm chất Nam bộ - nghe là nghiện luôn ấy! ️ Thời chiến tranh, giọng đọc của ông vang khắp các chiến trường, trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá. Sự nghiệp của ông gắn liền với những đêm trực chiến suốt Tết Mậu Thân 1968, bản tin thông báo về sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày diễn ra tang lễ của Người.
Ông là người đọc thông cáo ký kết Hiệp định Paris 1973 và bài bình luận đầu tiên vào chiều 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam - những khoảnh khắc lịch sử khẳng định với toàn thế giới về ngày thống nhất của đất nước. Quá đỉnh!
Nghệ sĩ Trần Phương đọc lời bình cho nhiều phim tài liệu, trong đó có bộ phim nổi tiếng "Chiến thắng Đường 9 Nam Lào" do điện ảnh quân đội thực hiện năm 1971.
NSƯT Trần Phương thuộc thế hệ phát thanh viên "vàng" của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là phát thanh viên hiếm hoi phù hợp với cả phong cách chính luận lẫn nghệ thuật - đúng là tài năng toàn diện! Năm 1993, phát thanh viên Trần Phương nhận danh hiệu NSƯT. Khoảng một năm sau đó, ông về Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ công tác.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Cần Thơ và vẫn nhiệt tình cộng tác cùng hai chuyên mục "Quốc phòng toàn dân Quân khu 9" và "Đọc truyện đêm khuya" - giọng đọc truyện đêm khuya quen thuộc mà bao thính giả yêu mến.
Nguồn: soha.vn