Sau bao công phu, cuối cùng Quán quân 'Tiếng hát Hà Nội 2024' cũng chính thức thả thính album đầu tay rồi nè! Đây chính là cột mốc xịn sò đánh dấu hành trình âm nhạc chuyên nghiệp của cô nàng đây.
Mới đây thôi, ca sĩ Mộc An đã chính thức thả album đầu tay mang tên Mộc An Vol.1 sau đúng một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2024'. Album này không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay mà còn là "personal brand" của giọng hát Mộc An luôn: Giọng dân gian sâu lắng, tươi sáng, đầy cảm xúc và đặc biệt là có bản sắc riêng cực kỳ nổi bật.
Nhưng mà plot twist ở đây là nếu không có cô giáo NSƯT Tố Nga "ép deadline" thì có khi album này vẫn còn nằm trong... plan thôi á Bởi vì sau khi đăng quang Quán quân, Mộc An mải mê với việc học tập, đi diễn mà chưa có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp. Muốn giúp học trò phát triển hơn, NSƯT Tố Nga đã quyết định gác hết mọi kế hoạch cá nhân để dồn "full team" cho cô trò nhỏ thực hiện album đầu tay luôn.
"Em biết ơn NSƯT Tố Nga đã không quản ngại rất nhiều khó khăn vất vả để hoàn thiện sản phẩm cho em cũng như đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho em. Em thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy", Mộc An chia sẻ. Nghe xong mà muốn khóc luôn á
Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng đã đi cùng năm tháng, toàn bài cũ không có bài mới nào hết. Nghe có vẻ "đi ngược trend" nhưng thực ra đây là chiêu "đánh lừa" có tính toán kỹ lưỡng của NSƯT Tố Nga đấy! Cô muốn thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý và đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần "fear nothing" của nữ ca sĩ trẻ trên con đường định vị bản thân.
Mộc An cho biết, mình thực hiện album này với tất cả tình yêu âm nhạc mà mình có. Trước đó, nữ ca sĩ từng được bố mẹ khuyên... dừng hát để về quê lập gia đình luôn, do không còn khả năng chu cấp cho cô học tập nữa Nhờ có thầy cô, bạn bè giúp đỡ, Mộc An có những show diễn đầu tiên và tự lo được học phí cũng như cuộc sống tại thủ đô. Trở thành Quán quân của 'Tiếng hát Hà Nội 2024', Mộc An dần biến khó khăn thành động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình một cách mạnh mẽ hơn. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ trẻ chia sẻ: "Thật sự đó là may mắn, quá may mắn!". Câu chuyện comeback thật sự chứ không phải đâu nha!
Chính cách làm mới không gian âm nhạc và cách tiếp cận ca khúc đã giúp Mộc An không chịu áp lực so sánh khi thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Cô hát bằng sự thoải mái, tự tin, bằng cảm xúc và nội lực của chính mình. Album Mộc An Vol.1 là sự khởi đầu trên hành trình tìm kiếm và định vị bản sắc riêng trong làng nhạc của Mộc An. Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga vẫn có những tiếc nuối, khi không thể thực hiện album này thành bản đĩa than để phát huy tối đa giọng hát của Mộc An. Ước gì có thể làm đĩa than thì xịn xò hơn nữa á
Nguồn: svvn.tienphong.vn