NSƯT Thành Lộc và câu chuyện 'chờ đến phút chót mới làm' huyền thoại

LinhHN9373

New member
10e9cd5f33af0ae75dc9.jpg


Lên sóng Cà phê sáng VTV, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ cực thú vị về chủ đề "nước đến chân mới nhảy" - kiểu làm việc mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần!

BTV Thu Trang hỏi thẳng: Anh có bao giờ để "nước đến chân mới nhảy" không?

NSƯT Thành Lộc thú nhận luôn: Hồi học trường Nghệ thuật sân khấu, thầy ra bài tập hay tiểu phẩm gì đấy, ngày hôm sau trả bài mình không chuẩn bị gì hết. Toàn đẩy bạn lên trước, ngồi dưới nghĩ nháp. Thầy gọi tên là nghĩ xong, lên trả luôn! Mà khổ nỗi những bài kiểu vậy điểm lại cao ngất (cười)

c4c280eea1003fac131b.jpg


Còn việc tập thể thì sao anh?

Chắc chắn không thể làm kiểu đó được rồi! Nhất là khi đã làm đạo diễn thì càng không được phép.

Về chuyện quản lý thời gian:

Thông thường những người không rơi vào tình huống deadline là người biết cách quản lý thời gian cực khoa học. Nhưng mỗi ngành nghề có đặc thù riêng, đặc biệt công việc sáng tạo nghệ thuật thì "vô chừng" lắm! Dù vậy, ai có óc khoa học vẫn tiết kiệm được thời gian, sức lực và năng lượng.

Tuy nhiên, đôi khi cũng phải liều để "nước đến chân mới nhảy" thôi. May mắn thì lúc đó lại lấy được đà bật cao, tới đích cực đẹp. Với người làm nghệ thuật, có những cú nhảy phút chót lại ngoạn mục vô cùng, nhưng cũng có cú không thành công!

d15962d1380f7d323403.jpg


NSƯT Thành Lộc từng chia sẻ: Sợ nhất là bản thân mình tự chán mình.

Có người cho rằng giá trị vật chất, tiền bạc mới khẳng định được giá trị bản thân...

Những người nghĩ như vậy thì chuyện để "nước đến chân mới nhảy" là thường xuyên luôn! Hiện nay trong xã hội, người ta thích hưởng thụ mà không thích làm nhiều, thích làm việc mà chẳng cần chất lượng, nên mới dẫn đến tình trạng deadline mãi không xong

Với lịch trình dày đặc như anh, anh sắp xếp công việc thế nào?

Mình biết là nếu tham lam quá thì không thể kham hết mọi việc. Như vậy sẽ làm dở đi. Bản thân tôi cũng sợ ôm đồm quá, xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng chẳng có cái gì ra hồn cả. Sợ nhất là bản thân mình tự chán mình!

Cảm ơn NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ chân thật như vậy nhé!

030a9ff7c18deb0fb7d0.jpg


31a5ef6babac56ca8349.jpg


db3e916e202f4de13116.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top