NSƯT Thành Lộc giật mình tự nhủ: "Tôi cần sống cho bản thân mình"

MèoCon2k5

New member
"Con người ta hay phán xét người khác mà quên nhìn lại chính mình", NSƯT Thành Lộc tâm sự thật thà.

Mới đây, trong chương trình The Antrich, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ sâu sắc về quan điểm nghề nghiệp và hành trình thay đổi bản thân. Anh tâm sự: "Có những lúc, bản thân tôi phải đứng trước ngã ba đường. Tôi phải quyết định xem đi hướng nào đây.

2a1e7c24a0ff8d68e989.jpg


Khi tôi chia tay một lối sống đã lỗi thời với tôi, quyết định rẽ một lối đi mới, trong đầu tôi chợt nghĩ: "Ủa, sao mình không làm chuyện này sớm hơn". Rồi tôi thấy, dù muộn nhưng cũng đáng.

Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu. Sự thay đổi nhiều khi đem lại cho tôi năng lượng tích cực lắm. Đôi khi tôi phải chạy theo guồng quay cuộc sống để rồi đánh mất mình lúc nào không biết. Đôi khi tôi phải thỏa hiệp mà không hay biết luôn.

Để rồi tôi giật mình, gặp một sự cố va vào vùng tỉnh thức của tôi khiến tôi nhận ra lâu nay tôi sống chưa phải là sống, hoặc tôi đã sống sai rồi, mất đi dũng khí. Tôi cần tìm đến một nguồn sống khác và tới lúc đó tôi quyết định rẽ hướng.

c5863bd8d3a172d1e123.jpg


Xung quanh tôi có nhiều vùng đời thoáng đãng hơn, chẳng qua tôi chưa khám phá thì bây giờ tôi khám phá. Khám phá chính mình là một điều thú vị lắm đó

Đôi khi, con người ta cho mình quyền phán xét người khác mà quên phán xét chính mình. Họ cho mình quyền đúng. Nhưng đến khi có lối rẽ mới, họ sẽ nhận ra lâu nay họ quên phán xét mình, đi sai đường mà không biết.

Trong vô thức, tôi nhận ra rằng tôi đã quên sống cho bản thân mình. Tôi giật mình nhận ra, đây là giai đoạn cần sống cho bản thân mình. Đó cũng là tái sinh".

Nhắc đến Thành Lộc, dấu ấn đáng nhớ nhất của anh chính là series kịch Ngày xửa ngày xưa tại sân khấu IDECAF - nơi anh đã gắn bó 26 năm trời. Vì vậy, thông tin nam nghệ sĩ rời IDECAF từng khiến công chúng khá bất ngờ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top