NSƯT Thành Lộc bật mí: "Tôi và Hữu Châu từng xung đột đến mức không thèm nhìn mặt nhau"

CunTraSuaNgoan

New member
"Tôi chịu lép đi để nhường Hữu Châu" – Thành Lộc tâm sự.

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ thật lòng về mối quan hệ giữa anh và NSƯT Hữu Châu khiến nhiều người bất ngờ.

4b15121863029a89b84b.jpg


Anh kể: "Tôi và Hữu Châu quen biết nhau cũng hơn 30 năm rồi, vì gia đình hai đứa đều hoạt động nghệ thuật cả.

Từ thời ông nội Hữu Châu và bố tôi đã là anh em với nhau trong diễn xuất rồi. Chúng tôi biết nhau từ đó, cùng diễn với nhau trên sân khấu 5B Võ Văn Tần hồi xưa, rồi tới sân khấu Idecaf, giờ là sân khấu Thiên Đăng.

Về mặt vai vế thì chúng tôi là chú cháu nhưng coi như anh em, đồng nghiệp luôn. Chúng tôi thân nhau đến mức biết được mọi tật xấu của nhau, chịu đựng được nhau và nhìn mọi sự việc méo mó theo lăng kính hài hước

Hữu Châu rất vui nhưng cũng vô cùng khó chịu trong nghề nghiệp. Khó chịu tới mức hầu như các đồng nghiệp từ lớn tuổi tới bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn đều gọi Hữu Châu là... ngoại luôn á

65f4e4ba949267b53d3a.jpg


Ngày xưa, chúng tôi hay làm việc với nhau trên sân khấu kịch thiếu nhi. Ở kịch thiếu nhi thì tính ngẫu hứng mạnh lắm, ai diễn cũng ngẫu hứng và dùng cái ngẫu hứng đó phối hợp với nhau để tạo ra vở kịch hoàn hảo nhất.

Nhưng cũng chính vì sự ngẫu hứng đó mà dễ gây ra xung đột, mâu thuẫn. Có những lúc tôi và Hữu Châu xung đột với nhau đến mức không thèm nhìn mặt nhau luôn đó

Nhưng trong quá trình xung đột đó tôi luôn nhường nhịn Hữu Châu vì tôi là đàn anh, lớn tuổi hơn mà. Tôi chịu lép đi để nhường Hữu Châu. Sau quá trình xung đột thì chúng tôi lại làm lành, bình thường với nhau.

Có một điều tôi nhận thấy, Hữu Châu là người nghệ sĩ tự nguyện gắn bó cuộc đời mình với kịch của tôi nên tôi rất cảm động. Tôi vô cùng cảm kích Hữu Châu và giữ được tình bạn, tình đồng nghiệp suốt nhiều năm qua".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top