KẹoNgọtXinhXắn
New member
"Bây giờ tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được nha" - NSƯT Quyền Linh tâm sự.
Mới đây trên kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã có những chia sẻ cực thật về chuyện đóng vai khắc khổ ở thời điểm hiện tại của mình.
Anh bộc bạch: "Nhiều người hay bảo bây giờ tôi đóng vai khổ không được nữa rồi. Ngày xưa tôi gầy thì đóng được, giờ mập rồi. Nhưng đâu phải cứ khổ là gầy đâu, rất nhiều người nghèo vẫn mập mà. Nhiều người tôi gặp mập lắm luôn, nhưng họ vẫn nghèo, vẫn khổ. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha các bạn.
Giờ tôi vẫn đóng vai nghèo được bình thường. Việc tôi mang dép tổ ong là chuyện thường ngày. Trừ khi nào đi dự tiệc, event thì tôi đi giày, còn ra đường tôi đi dép tổ ong cho thoải mái là chuyện bình thường thôi.
Bây giờ tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được á. Là diễn viên thì vai nào cũng phải hoàn thành chứ".
Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết thành công của bản thân: "Tôi đã từng chưa thành công, từng bươn chải đến kiệt sức, cố gắng nỗ lực đến rơi nước mắt, đổ mồ hôi tới mức không còn mồ hôi mà đổ nữa, để vươn đến thành công.
Nhưng để thành công khó lắm, khó vô cùng luôn á. Ngoài cố gắng, nỗ lực còn cần có sự may mắn nữa. May mắn quan trọng lắm đó.
Nhiều người nói nếu bắt đầu từ con số 0 thì không bao giờ thành công. Điều này đúng mà cũng sai. Đúng ở chỗ có thực mới vực được đạo, có kinh tế thì mới phát triển. Nhưng không có nghĩa không có gì thì không thành công được nhé. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta không cố gắng thôi.
Đi từ con số 0 vẫn có thể thành công nhưng phải cố gắng gấp nhiều lần. Đừng tự nói với mình không có gì thì không thành công nhé.
Tôi từng không có gì trong tay và cũng từng nghĩ chắc cuộc đời tôi sẽ mãi như vậy. Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi chỉ làm osin, làm thuê làm mướn, làm những việc ở tận đáy xã hội thôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ không lẽ ông trời lại bất công với mình đến thế. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực. Trong nỗ lực đó có một điều quan trọng là sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống này.
Ngày đó tôi đến hãng phim chơi với anh em, chỉ là hạt cát nhỏ trong các anh em đồng nghiệp, không là gì cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, không dám xin vai vì không có gì để xin cả".
Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đa năng đình đám của showbiz Việt đó nha. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1990 với vai trò diễn viên điện ảnh, ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Giao thời...
Nguồn: soha.vn
Mới đây trên kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã có những chia sẻ cực thật về chuyện đóng vai khắc khổ ở thời điểm hiện tại của mình.
Anh bộc bạch: "Nhiều người hay bảo bây giờ tôi đóng vai khổ không được nữa rồi. Ngày xưa tôi gầy thì đóng được, giờ mập rồi. Nhưng đâu phải cứ khổ là gầy đâu, rất nhiều người nghèo vẫn mập mà. Nhiều người tôi gặp mập lắm luôn, nhưng họ vẫn nghèo, vẫn khổ. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha các bạn.
Giờ tôi vẫn đóng vai nghèo được bình thường. Việc tôi mang dép tổ ong là chuyện thường ngày. Trừ khi nào đi dự tiệc, event thì tôi đi giày, còn ra đường tôi đi dép tổ ong cho thoải mái là chuyện bình thường thôi.
Bây giờ tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được á. Là diễn viên thì vai nào cũng phải hoàn thành chứ".
Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết thành công của bản thân: "Tôi đã từng chưa thành công, từng bươn chải đến kiệt sức, cố gắng nỗ lực đến rơi nước mắt, đổ mồ hôi tới mức không còn mồ hôi mà đổ nữa, để vươn đến thành công.
Nhưng để thành công khó lắm, khó vô cùng luôn á. Ngoài cố gắng, nỗ lực còn cần có sự may mắn nữa. May mắn quan trọng lắm đó.
Nhiều người nói nếu bắt đầu từ con số 0 thì không bao giờ thành công. Điều này đúng mà cũng sai. Đúng ở chỗ có thực mới vực được đạo, có kinh tế thì mới phát triển. Nhưng không có nghĩa không có gì thì không thành công được nhé. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta không cố gắng thôi.
Đi từ con số 0 vẫn có thể thành công nhưng phải cố gắng gấp nhiều lần. Đừng tự nói với mình không có gì thì không thành công nhé.
Tôi từng không có gì trong tay và cũng từng nghĩ chắc cuộc đời tôi sẽ mãi như vậy. Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi chỉ làm osin, làm thuê làm mướn, làm những việc ở tận đáy xã hội thôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ không lẽ ông trời lại bất công với mình đến thế. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực. Trong nỗ lực đó có một điều quan trọng là sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống này.
Ngày đó tôi đến hãng phim chơi với anh em, chỉ là hạt cát nhỏ trong các anh em đồng nghiệp, không là gì cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, không dám xin vai vì không có gì để xin cả".
Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đa năng đình đám của showbiz Việt đó nha. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1990 với vai trò diễn viên điện ảnh, ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Giao thời...
Nguồn: soha.vn