"Táo Quân đem lại cho tôi rất nhiều thứ, từ công ăn việc làm tới tiền bạc, danh tiếng" – NSƯT Quang Thắng tâm sự đầy cảm xúc.
Mới đây, chương trình Khách sạn 5 sao đã lên sóng kênh VTV3 với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng – gương mặt quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Quang Thắng đã mở lòng chia sẻ về hành trình gắn bó lâu năm với Táo Quân – chương trình gần như là "bạn thân" của mọi gia đình Việt mỗi dịp 23 tháng Chạp.
Anh tâm sự: "Táo Quân đem lại cho tôi rất nhiều thứ, từ công ăn việc làm tới tiền bạc, danh tiếng. Từ vai Táo Quân sẽ nối sang nhiều thứ việc làm khác nữa luôn nha.
Hồi đó các Táo không phải casting đâu, toàn là diễn viên từng làm Gặp nhau cuối tuần với đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải trước đó cả rồi. Team ăn rơ lâu năm, đã là "hội bạn thân" từ trước đó ấy mà.
Đạo diễn chỉ việc mời chúng tôi tới duyệt thôi. Đọc thoại cho đạo diễn xem ai hợp vai nào. Tôi cũng từng đóng đủ thể loại: Táo giao thông, Táo giáo dục, Táo quy hoạch, Táo y tế... rồi cuối cùng thì "đóng đinh" ở vai Táo kinh tế.
Chắc vì tôi đóng Táo kinh tế thì hợp với dáng người mình hơn. Nhìn có vẻ hơi sang sang, cứ dính dáng đến tiền ấy mà
Nhưng mà đóng Táo Quân vất vả lắm nha! Có lần tôi suýt rơi từ trên nóc nhà xuống luôn á Lần đó đang tập Táo Quân thì Đoàn Kịch nói Hải Phòng yêu cầu tôi phải có mặt về đoàn để họp một vấn đề quan trọng gấp lắm.
Thế là phải chạy vội về Hải Phòng, vừa đi vừa về mất 6 tiếng đồng hồ luôn. Thành ra không được tập cảnh kéo rút, đưa người lên không bằng dây cáp. Cảnh đó nguy hiểm vô cùng, phải lên xuống từ từ, ngồi thật cân đối người vì chỉ có một cái đai ở dưới thắt lưng thôi.
Tôi ngồi trên nóc suốt nửa tiếng đồng hồ với đống dây buộc quanh người, tê hết cả người luôn. Nhưng đến khi lao xuống thì không cân bằng được, đầu lật úp xuống. Tôi cứ chới với la "thôi" nhưng càng la thì bên kia càng kéo lên kéo xuống không hiểu gì hết
May quá còn sống! May mắn làm sao tôi vẫn tiếp đất an toàn, chứ đoạn đó mà cắm đầu xuống là vỡ đầu luôn chứ không đùa. Đạo diễn cũng nói luôn là lỗi tại tôi không tập trước".
Nguồn: soha.vn
Mới đây, chương trình Khách sạn 5 sao đã lên sóng kênh VTV3 với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng – gương mặt quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Quang Thắng đã mở lòng chia sẻ về hành trình gắn bó lâu năm với Táo Quân – chương trình gần như là "bạn thân" của mọi gia đình Việt mỗi dịp 23 tháng Chạp.
Anh tâm sự: "Táo Quân đem lại cho tôi rất nhiều thứ, từ công ăn việc làm tới tiền bạc, danh tiếng. Từ vai Táo Quân sẽ nối sang nhiều thứ việc làm khác nữa luôn nha.
Hồi đó các Táo không phải casting đâu, toàn là diễn viên từng làm Gặp nhau cuối tuần với đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải trước đó cả rồi. Team ăn rơ lâu năm, đã là "hội bạn thân" từ trước đó ấy mà.
Đạo diễn chỉ việc mời chúng tôi tới duyệt thôi. Đọc thoại cho đạo diễn xem ai hợp vai nào. Tôi cũng từng đóng đủ thể loại: Táo giao thông, Táo giáo dục, Táo quy hoạch, Táo y tế... rồi cuối cùng thì "đóng đinh" ở vai Táo kinh tế.
Chắc vì tôi đóng Táo kinh tế thì hợp với dáng người mình hơn. Nhìn có vẻ hơi sang sang, cứ dính dáng đến tiền ấy mà
Nhưng mà đóng Táo Quân vất vả lắm nha! Có lần tôi suýt rơi từ trên nóc nhà xuống luôn á Lần đó đang tập Táo Quân thì Đoàn Kịch nói Hải Phòng yêu cầu tôi phải có mặt về đoàn để họp một vấn đề quan trọng gấp lắm.
Thế là phải chạy vội về Hải Phòng, vừa đi vừa về mất 6 tiếng đồng hồ luôn. Thành ra không được tập cảnh kéo rút, đưa người lên không bằng dây cáp. Cảnh đó nguy hiểm vô cùng, phải lên xuống từ từ, ngồi thật cân đối người vì chỉ có một cái đai ở dưới thắt lưng thôi.
Tôi ngồi trên nóc suốt nửa tiếng đồng hồ với đống dây buộc quanh người, tê hết cả người luôn. Nhưng đến khi lao xuống thì không cân bằng được, đầu lật úp xuống. Tôi cứ chới với la "thôi" nhưng càng la thì bên kia càng kéo lên kéo xuống không hiểu gì hết
May quá còn sống! May mắn làm sao tôi vẫn tiếp đất an toàn, chứ đoạn đó mà cắm đầu xuống là vỡ đầu luôn chứ không đùa. Đạo diễn cũng nói luôn là lỗi tại tôi không tập trước".
Nguồn: soha.vn