Vừa qua, NSƯT Quang Minh đã chính thức "đáp flight" sang Mỹ để chuẩn bị tham gia Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại xứ cờ hoa. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ vừa đăng poster sự kiện kèm lời hẹn gặp các fan hải ngoại vào ngày 18/9/2026. Trước lúc lên đường, anh còn gửi lời chào tạm biệt đến bà xã Tăng Khánh Chi và cậu con trai Dustin đang ở lại Việt Nam nhé!
Đại lễ Giỗ Tổ lần này được tổ chức bởi Thảo Lâm KTL Production phối hợp cùng Ban tổ chức của nghệ sĩ Cẩm Thu, quy tụ toàn những gương mặt gạo cội của làng sân khấu cải lương và nghệ thuật Việt Nam. Đối với các nghệ sĩ Việt làm việc ở nước ngoài, Giỗ Tổ sân khấu không chỉ là dịp về nguồn mà còn là cơ hội vàng để anh em nghệ sĩ sum họp, trình diễn và giao lưu với khán giả. Chuyến về Mỹ lần này của Quang Minh có ý nghĩa đặc biệt vì ông từng có cả một thời gian dài sinh sống và cống hiến cho nghệ thuật tại đây.
Sinh năm 1959 tại Tiền Giang, Quang Minh từng là kép chính của các đoàn Kim Cương và Bông Hồng vào cuối thập niên 1980. Khoảng năm 1990, ông quyết định "vượt biển" sang Mỹ định cư và vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật với vai trò diễn viên, lồng tiếng.
Sau bao nhiêu năm hoạt động ở hải ngoại, Quang Minh dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua sân khấu, hài kịch và sau đó là điện ảnh. Khi quay về Việt Nam làm việc, nam nghệ sĩ đã góp mặt trong nhiều tác phẩm để đời như Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Qua Bển Làm Chi, Ngôi nhà bươm bướm, Cái giá của Hạnh phúc và Làm Giàu Với Ma...
Đặc biệt, Làm Giàu Với Ma năm 2024 đã làm nên cơn sốt phòng vé, giúp Quang Minh có thêm một "achievement" đáng nhớ trong hành trình trở lại màn ảnh rộng. Thành công này khiến sự xuất hiện của ông trong các dự án tiếp theo được mọi người hóng gấp! Năm 2026, Quang Minh tiếp tục "flex" khi góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Thấy chưa, dù đã 67 tuổi nhưng ông vẫn cháy hết mình với nghệ thuật đấy!
Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Quang Minh nhập vai nhà sản xuất Cao Lương - một ông chú làm phim khá thực dụng. Bộ phim còn gây chú ý vì đánh dấu màn tái hợp của Quang Minh và Vân Sơn trên màn ảnh rộng, quá xịn luôn!
Còn ở Trùm Sò, Quang Minh tiếp tục biến thân thành thầy Đề trong bộ phim hài dân gian do Đỗ Đức Thịnh làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nghêu - Sò - Ốc - Hến. Tuy nhiên, phim chỉ thu về khoảng 17,5 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Nhưng dù sao thì hai bộ phim này cũng cho thấy Quang Minh vẫn "giữ lửa" với nghề và không ngại thử nghiệm những dạng nhân vật mới mẻ.
Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn giữ vững phong độ nghệ thuật và luôn tìm kiếm những cơ hội mới trên sân khấu lẫn màn ảnh. Sau bao nhiêu năm trải qua những thay đổi trong công việc và cuộc sống, nam nghệ sĩ dường như đang chọn cho mình cách làm nghề linh hoạt hơn, balance giữa đam mê nghệ thuật và những priority cá nhân.
Nguồn: saostar.vn