NSƯT Phú Đôn "lột xác" thành vai phản diện siêu độc đáo, ai xem cũng phải "ghét cay ghét đắng"

NangIu9968

New member
a8956a66a76ee6d94909.jpg


Tối qua (12/5) tại Nhà hát Kịch Việt Nam vừa diễn ra buổi tổng duyệt vở kịch "Dũng sĩ Sờn - Rách" của đạo diễn Lâm Tùng, và phải nói là "chanh sả" quá mức luôn á!

"Dũng sĩ Sờn - Rách" là vở kịch nói dành cho các bé yêu, với cốt truyện xoay quanh chuyện tình "ngọt lịm" của dũng sĩ Sờn Zách (do Tuân Vũ thủ vai) và công chúa Nana (Trịnh Khánh Linh đảm nhận).

Sờn - Rách là một dũng sĩ có sức mạnh "vô địch thiên hạ", sống một mình siêu chill trong vùng đầm lầy. Nhưng drama bắt đầu từ đây: tên Quá Quắt (do NSƯT Phú Đôn hóa thân) ở vùng đất Xa Lắc vì "ham làm vua" nên đã tìm cách bắt công chúa Na Na về làm vợ. Ê kíp, toxic thật đấy!

Để thực hiện được "mục tiêu đen tối" đó, hắn sai quân lính truy lùng những nhân vật trong cổ tích để tìm ra tung tích của công chúa Na Na.

589b3582353e76c8cb47.jpg


964814a5260327b227d7.jpg


Trên đường chạy trốn, các nhân vật trong cổ tích bị dồn đến đầm lầy, làm "náo loạn cả khu phố" ở nơi dũng sĩ Sờn Zách đang sống.

Thế là Sờn Zách quyết định thỏa thuận với lão Quá Quắt rằng sẽ đi cứu công chúa (đang bị giam giữ bởi một con rồng lửa). Đổi lại, lão Quá Quắt sẽ để đầm lầy và các nhân vật cổ tích được "sống an yên".

Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của Ngựa Điên (Nguyên Hồng Phúc đóng), Sờn Zách đã cứu được công chúa Na Na. Hai người "phải lòng nhau" nhưng vì là người ngô nghê khờ khạo nên Sờn Zách không nhận ra luôn. Anh trao công chúa Na Na lại cho lão Quá Quắt để trở về đầm lầy của mình. Ối giời ơi, "friendzone" bản thân chính mình rồi này!

Mãi đến khi được Bánh Rán (Phùng Khánh Linh đóng) thông báo về âm mưu "siêu độc địa" của lão Quá Quắt là sau khi lên ngôi sẽ giết hết các nhân vật cổ tích, giết cả công chúa Na Na và không trả đầm lầy cho Sờn Zách nữa, Sờn Zách mới "tỉnh ngộ" về sự khờ dại của mình.

Sờn Zách cùng Ngựa Điên, Bánh Rán, Rồng Lửa bay về thành Xa Lắc để cứu Na Na. Bằng tình yêu và nụ hôn chân thành, Sờn Zách và Na Na đã hóa giải được lời nguyền và họ bên nhau mãi mãi. Happy ending như mơ luôn nè!

7948393a22b348b07002.jpg


181ba7990c48e4002ddb.jpg


Dựa trên một cốt truyện siêu nhân văn, lối diễn xuất tự nhiên dí dỏm của các diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam đã đem đến cho khán giả một tác phẩm đặc sắc, thú vị "muốn xỉu".

Không những vậy, sự tương tác giữa dàn diễn viên và các bé khán giả ngay tại sân khấu đã khiến vở kịch càng thêm phần sinh động, hấp dẫn "gấp bội".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top